Sợ con không trúng tuyển vào lớp 1
Là một trong số phụ huynh có mặt tại cổng Trường Marie Curie Hà Nội từ 4h sáng ngày 12.3, chị Minh Huệ – phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 mừng ra mặt khi đã đăng kí được suất trải nghiệm cho con vào lớp 1. Bên cạnh niềm vui ban đầu, chị không khỏi lo lắng vì trong 360 bé tham gia trải nghiệm, nhà trường sẽ chỉ lựa chọn 180 em.
Được biết năm nay, việc tuyển sinh vào lớp 1 của Trường Marie Curie Hà Nội áp dụng theo phương thức tổ chức cho học sinh đăng ký dự tuyển dự “trải nghiệm 1 ngày tại Trường Marie Curie”. Theo đó, học sinh đến trường sẽ được phát đồng phục, được ăn ngủ, vui chơi, sinh hoạt tại trường từ sáng đến chiều. Căn cứ hoạt động của các con trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh vào lớp 1.
"Gia đình tôi đã cho cháu tham gia 1 khóa “tiền tiểu học”. Con được học cách đọc, viết cơ bản nên về mặt kiến thức, tôi không quá lo lắng. Điều tôi e ngại là suốt thời gian con nghỉ dịch ở nhà, nếp sinh hoạt bị xáo trộn. Việc ăn uống cũng trở nên thất thường, khó khăn hơn so với thời điểm con được đi học mẫu giáo. Tôi đã rèn cho con nếp ăn, nếp ngủ được hơn 2 tuần nay nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm” – chị Huệ than thở.
Cũng có con chuẩn bị vào lớp 1 như chị Huệ, chị Lê Thùy Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lo sốt vó khi cả năm qua con phải ở nhà, kiến thức, kỹ năng con được học gần như trở về con số 0.
Qua tham khảo kinh nghiệm từ các mẹ đi trước, chị Thùy Anh được biết, chương trình SGK mới với lớp 1 nhanh và khá nặng.
“Cả năm nay dịch, các cháu chỉ ở nhà xem máy tính, điện thoại và tivi. Nếu từ giờ không cho con học trước lớp 1, e rằng vào năm học, con không theo kịp thì cả năm sẽ vất vả đủ đường. Bởi vậy, tôi đang tham khảo và đăng kí để cho con theo học các lớp “tiền tiểu học”” – chị Thùy Anh nói.
Ôn luyện từ sớm để giành tấm vé vào trường top
Chị Nguyễn Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) có nguyện vọng con sẽ thi đỗ vào Trường THCS Cầu Giấy vào năm học tới, thế nên từ khi con chị học lớp 3, chị đã tìm thầy cô luyện thi cho con.
Chị Thủy cho biết, mọi năm trường có tỉ lệ chọi rất cao nên nếu không học thêm nhiều thì con không thể đỗ được. Ngoài học thêm, con phải cố gắng học đều trên lớp để đẹp học bạ, căng cơ hội trúng tuyển.
“Học lực của con không quá nổi trội. Bởi vậy, nếu muốn đỗ vào trường có tiếng thì phải chăm chỉ hơn các bạn cùng trang lứa. Biết con học vất vả nhưng không còn cách nào khác, tôi luôn động viên con, học cùng con để con có thêm động lực phấn đấu" - chị Thủy chia sẻ.
Có con gái chuẩn bị thi vào lớp 10, từ trước tết, khi Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 4, chị Lê Thị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đầu tư cho con học thêm 3 môn Toán, Văn, Anh. Ngoài ra, chị còn động viên con học đều tất cả môn học trên lớp.
“Hà Nội công bố bỏ môn thi thứ 4 cả gia đình như trút gánh nặng. Trước khi có thông báo trên, mỗi môn con chỉ học 2 buổi/tuần vì còn phải dành thời gian học các môn khác. Nhưng bây giờ, con chỉ tập trung vào 3 môn thi nên tôi đã trao đổi với giáo viên, tăng thời lượng học thêm môn tiếng Anh lên 4 buổi/ tuần vì đây là môn học con học đuối nhất, cần tăng cường để cải thiện điểm số” – chị Hà chia sẻ.