Sáng nay, 11.6, thí sinh dự thi môn Toán - môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay. Tại các điểm thi, thí sinh bước ra cổng trường với những khuôn mặt, tâm trạng khác nhau.
Có thí sinh vui mừng vì đề thi năm nay không khó. Có thí sinh âu lo vì bài làm chưa ưng ý và có những em đã bật khóc vì lo sợ, với mức độ đề như năm nay, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng cao.
Chị Nguyễn Thị Kiều Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thấp thỏm đợi chờ bên ngoài điểm thi Trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngày hôm qua con trai chị không làm được bài thi môn tiếng Anh nên hai mẹ con đặt cả hi vọng cho môn Toán sáng hôm nay.
Vừa thấy bóng dáng con trai, chị Kiều Hương đã vội dang tay, ôm lấy con vào lòng. Nghe con báo tin vui rằng đề thi không khó, con làm bài tốt, chị đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc:
''Con mình đã cố gắng hết sức, mình tự hào về điều đó. Mình không áp lực nhưng luôn mong con đậu vào ngôi trường tốt nhất'' - chị Hương xúc động nói.
Anh Nguyễn Trung Kiên (quận Ba Đình, Hà Nội) là người đồng hành cùng con trong 2 ngày thi vừa qua. Con bước vào phòng thi, anh Kiên ngồi phía bên ngoài, kiên nhẫn đợi chờ từng phút giây để đón con rời phòng thi.
“Chứng kiến quá trình ôn luyện của con quá vất vả nên gia đình chỉ biết động viên và đồng hành cùng con. Sau khi kỳ thi kết thúc, gia đình sẽ cho con tham gia chuyến đi du lịch để giải toả căng thẳng” - anh Kiên nói.
Một số hình ảnh phụ huynh "tiếp lửa" cho con mà phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại các điểm thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội trong 2 ngày 10 - 11.6 vừa qua: