Thú chơi hoa đầy tao nhã
Nếu hoa đào là đặc trưng, là truyền thống của tết, thì vẻ đẹp trang nhã, sang trọng của hoa lê được nhiều người thích thú cắm trong nhà cho đến hết tháng giêng. Hoa lê mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi, mê đắm lòng người. Những cành lê rừng trăm năm tuổi khẳng khiu, rêu mốc nhưng có thể bung nở những bông hoa trắng và nảy lộc trồi non. Vì vậy, nhiều gia đình ở Hà Nội muốn níu giữ sắc xuân, thiên nhiên trong gia đình nên phải mua cho bằng được cành lê trắng trong nhà.
Nắm bắt được nhu cầu chơi hoa lê sau tết, anh Vương Văn Lập (37 tuổi, xã Trung Chải, Sapa, Lào Cai) đã phải “đặt hàng” những cây lê cổ thụ trên núi cao Sapa cung ứng trong dịp này. Anh Lập cho rằng: “Người Hà Nội xưa đã có thú đón xuân bằng cành đào và chơi xuân bằng cành lê. Bông hoa lê trắng trong, tinh khiết luôn mê hoặc những người sành chơi hoa. Vì vậy, mà năm nào anh cũng mang những cành lê trắng từ Sapa xuống thủ đô kinh doanh”.
Từ những ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, những cành lê rừng được bày bán tại khu vực chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội). Trong tiết trời mưa xuân, những bông hoa lê trắng bung nở, chồi lộc trên cành cây cổ thụ, khẳng khiu đầy sức sống. Nhiều người dân đến đây bên cạnh lựa chọn cho gia đình một cành hoa lê còn hòa vào, tận hưởng không khí xuân ngập tràn.
Năm nào cũng vậy, ra tết là phải có cành lê rừng tô điểm trong gia đình, chị Hoàng Mỹ Hạnh (phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa) cho biết: “Gia đình tôi có truyền thống chơi hoa lê trắng sau tết. Chính vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng của hoa lê luôn mê hoặc tôi đến lạ kỳ. Cứ độ mùng 8 tháng giêng, gia đình tôi lại đến chợ Quảng Bá ngắm nghía tìm cho mình cành hoa lê rừng phù hợp không gian gia đình. Ngoài ra, tận dụng lúc này để cảm nhận không khí, tiết trời xuân đang về”.
Giá cả không là vấn đề
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực chợ hoa Quảng Bá, hàng chục thương lái đang chăm chút cắt dây, sắp xếp cành không chồng lấn vào nhau, tưới nước cho những cành lê trắng. Theo những người bán hàng tại đây, những cành lê này được “nhập” về từ trên núi cao phía Bắc như ở Lào Cai, Lạng Sơn… Chính thời tiết khắc nghiệt ở khu vực này mới tạo nên những cành lê hoang dã, thuần tiết và sức sống mãnh liệt.
Năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán, nhiều thương lái ở “dưới xuôi” đã lặn lội lên khu vực núi cao phía Bắc để tận tay lựa chọn những cây lê trắng cổ thụ, những cành lê rêu mốc, nhiều nụ. Lúc này, họ phải thuê những người dân bản địa vận chuyển. Để cho cành hoa tươi tốt, nảy lộc, chủ cửa hàng phải tỉ mẩn để mỗi gốc cây một chậu nước sạch.
Mang 40 gốc hoa lê trắng về Hà Nội, anh Đỗ Minh Anh (làng hoa Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết: “Buôn hoa lê trắng được 3 năm, nguyên khách quen đã đặt trước của gia đình tôi 15 gốc hoa lê đẹp rồi. Những cành hoa lê nhà tôi được nhập từ cửa khẩu ở Lạng Sơn. Có những cành nhỏ cắm trong lọ hoặc những cành hoa lê đồ sộ để phù hợp với không gian của nhiều gia đình ở Hà Nội.”.
Giá hoa lê rừng tại đây thấp nhất là 100.000 đồng/cành. Đây là những cành lê nhỏ, ít nụ. Còn những cành lê thế đẹp, gốc cổ thụ và nhiều địa y có giá khoảng vài triệu đồng. Theo đánh giá của các tiểu thương, so với mọi năm, năm nay cành lê nở đúng dịp ra tết, giá cả cao hơn năm trước. Tuy nhiên, với người sành chơi hoa sẽ không quản ngại đến giá cả.
“Cành lê có sức sống mãnh liệt hơn đào, với thân cây cằn cỗi như vậy mà bung nở được hoa trắng tinh, nảy lộc xanh rờn và kết quả. Có những cành lê hàng trăm năm tuổi, dáng cổ, rêu mốc, ngay cả hoa lan cũng có thể mọc “ký sinh” trên thân cây. Thông thường, hoa lê có thể nở trong khoảng từ 10 đến 20 ngày mới phai tàn, với những cành có nhiều nụ, người chơi có thể trưng bày được đến vài tháng” - anh Đỗ Minh Anh cho biết.