Sau khi Báo Lao Động ra ngày 7.5 thông tin về trường hợp của cháu Phạm Hồng Bích Diệp (mã LD15216), ngay trong sáng hôm đấy, một nhà hảo tâm – bà Phạm Thị Tính (phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã gọi điện về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, quyết định ủng hộ cho cháu Diệp số tiền 50 triệu đồng.
Như Lao Động đã đưa tin, cháu Diệp, gần 7 tháng tuổi, bị tim phức tạp hẹp 2 lá nặng, hẹp eo động mạch chủ, tiểu sản đường mạch ngang thông liên thất. Bệnh tình của cháu rất nặng, gia cảnh khó khăn, có những lúc tưởng chừng cháu đã tiệm cận đến ranh giới của sự sống, cái chết.
May mắn thay, sức khỏe cháu đã phần nào đáp ứng được ca phẫu thuật, mở ra một cơ hội sống cho cháu.
Dù vui mừng trước sức khỏe của con, nhưng bố mẹ cháu cũng không khỏi lo lắng bởi tiền viện phí của cháu – một con số khổng lồ đối với anh chị. Mọi thứ bán được, anh chị đã bán, chỗ vay được, anh chị đã vay. Vì chăm sóc cho con, giờ anh chị cũng không nghề nghiệp, khoản nợ ấy, oằn lưng xuống cũng không biết bao giờ mới dứt.
Khi biết đến hoàn cảnh của cháu Diệp, bà Phạm Thị Tính đã quyết định hỗ trợ cho gia đình cháu số tiền 50 triệu đồng với lời chúc mong cháu nhanh chóng bình phục, mạnh khỏe.
Nhận được tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm, chị Đài, mẹ của Diệp mừng rơi nước mắt. Chị cứ nghẹn ngào suốt. Người phụ nữ ấy, cứ run run, chị không dám tin là có người lại tốt với gia đình chị như vậy. 50 triệu ấy, dường như đã cởi bớt gánh lo toan đang đè nặng lên vai hai vợ chồng.
Chị thật lòng cảm ơn đến nhà hảo tâm vì đã cho gia đình chị thêm niềm tin trong cuộc đời. Chị bảo, chị đã từng tuyệt vọng biết bao nhiêu, khi những bất hạnh, khổ đau cứ lần lượt đến với gia đình chị. Nhưng giờ đây, khi được đón nhận những tình cảm quý báu, tình yêu thương, giữa người với người, chị mới thấy đời mình vẫn còn hi vọng.
Bàn tay chị vỗ nhẹ lên đứa con, bé Diệp, thi thoảng bé lại ngước nhìn mẹ, nhoẻn miệng cười, như một niềm hi vọng vào tương lai.
Tin bài liên quan