Khi chúng tôi đến thăm, bụng cháu Thành đã bớt “căng tròn” vì mới được đi truyền máu về. Một nách hai con thơ (đứa sinh năm 2013, đứa sinh năm 2012), chồng tệ bạc bỏ đi, gần 10 tháng nay, chị Bùi Thị Hường ngậm ngùi vừa lo kiếm gạo, vừa oằn lưng đưa con đi viện. “Đã không giúp gì được vợ con, ngày nào chồng em cũng “nã” điện thoại, thậm chí về tận nhà chửi mắng, dọa dẫm khiến ba mẹ con em không được yên thân”, chị Hường ngậm ngùi.
Nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ TLV Lao Động, chị Hường xúc động nói: “Số tiền này rất có giá trị. Em sẽ dành để chữa bệnh cho con. Nhà em thuộc diện hộ nghèo, lại xa trung tâm, nhiều khi con mệt, lên đến viện, không có máu để truyền, mẹ con lại tha nhau về vì nhà nghèo, không có tiền mua máu. Xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã chia sẻ khó khăn với mẹ con em, giúp cháu chữa bệnh”
Clip: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - PGĐ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động - trao tiền tới mẹ con chị Bùi Thị Hường.