Trước đó, ngày 22.7, Báo Lao Động đã thông tin về hoàn cảnh anh Trần Văn Khuê, một cựu binh đang hàng ngày phải chống chọi với căn bệnh u thần kinh sợi, parkinson, cao huyết áp, hở van tim 2 lá 3 lá… Do bị ảnh hưởng chất độc hóa học từ chiến trường, người anh Khuê nổi dần lên hàng trăm cục u lớn nhỏ mỗi khi sức khỏe xuống. Những cơn co cơ của bệnh parkinson đến nhiều hơn. Mỗi ngày anh phải uống từ 2-4 lần thuốc chống co cơ nếu không chân tay rút đau tê dại, co cứng lại.
Đón nhận số tiền ủng hộ, thông qua Báo Lao Động, anh Khuê gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các anh cựu binh. Điều kiện kinh tế vốn đã khó nên khi anh bệnh xuống lại càng khổ hơn.
Chị Tươi- vợ anh Khuê mỗi ngày đều quần quật chạy chợ kiếm tiền mua thuốc cho chồng và nuôi 2 con. Ngày bán được thì đủ tiền mua cho anh đủ 4 loại thuốc theo đơn bác sĩ, ngày ít thì 2 loại, ngày không có thì 1 loại và cả những ngày chị mua thiếu từng vỉ thuốc.
“Số tiền này là tôi yên tâm anh có thuốc đủ uống trong những ngày sắp tới rồi”- chị Tươi vui mừng nói.
Tin bài liên quan