Thế là gia đình tôi đã có tết rồi!
Quốc Anh |
Để hai con của mình có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, vợ chồng anh Triều, chị Diễm phải chạy vạy, huy động họ hàng, anh em bạn bè để tạm ứng chi phí điều trị thuốc thang cho 2 cháu.
Quỹ TLV rất vui và phấn khởi cùng gia đình khi thấy hai cháu ngày càng khỏe mạnh; cháu Đăng đã dần dần hồi phục, tuy vẫn còn tình trạng tự tát thật mạnh vào hai bên má song cháu đã dần có ý thức, khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, hiện tại cháu vẫn đang ở nhà dưới sự quản thúc của mẹ để học theo giáo án trẻ tự kỉ. Cháu Vân đã bình phục sau các ca chọc tủy đồ, tuy nhiên cháu vẫn phải tiêm thuốc chống ung thư, bé đã cười nói nhiều hơn và lên cân, hồng hào hơn trước rất nhiều. Anh Triều thì hiện tại vẫn đang chật vật với những việc làm thêm như in quảng cáo, sửa điện nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cũng như để chị Diễm có thể yên tâm ở nhà chăm nom 2 cháu.
Quỹ TLV Lao Động đã nhận được 2.705.000 đồng từ các nhà hảo tâm, cá nhân giúp đỡ gia đình anh Triều và đã đại diện bạn đọc trao số tiền đến cho chị Diễm- vợ anh Triều với mong muốn hai cháu ngày càng mạnh khỏe, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ đồng thời cũng hi vọng gia đình có một cái Tết Ất mùi 2015 thật ấm áp, nhiều niềm vui và mọi sự may mắn. Chị Diễm nghẹn ngào chia sẻ: “Thay mặt gia đình rất cảm ơn độc giả đã có chút quà tặng cho 2 cháu nhân dịp Tết, thế này là gia đình đã có Tết rồi. Cảm ơn Quỹ Tấm Lòng vàng báo Lao động đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn, và mong Quỹ sẽ giúp nhiều trường hợp khó khăn khác nữa”.