Cháu Nguyễn Văn Minh Hiếu là trường hợp được báo Lao động & Đời sống số 44 đề cập trong bài viết: “Xin hãy giúp bé trai 6 tuổi bị cha dượng đánh chấn thương sọ não, gãy cả tay chân”. Hiếu sống cùng mẹ và cha dượng hơn 2 năm nay. Vào 4.11.2014, trong khi chị Liên vắng nhà, Hiếu bị cha dượng dùng cây gỗ đánh tới tấp đến bất tỉnh. Cháu được mẹ đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương cẳng chân phải, gãy xương cánh tay trái. Đồng thời, cháu bị chấn thương và tụ máu não.
Biết được thông tin trên, một số bạn đọc báo Lao Động đã thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động gửi đến cháu Hiếu khoản tiền trên nhằm san sẻ, hỗ trợ phần nào cho cuộc sống của cháu sau điều trị.
Hoàn cảnh của hai mẹ con Hiếu hiện khá khó khăn, mẹ cháu phải đi bán hạt dẻ dạo để mưu sinh. Hai mẹ con ở trọ trong một căn phòng rộng chưa đến 10m2 ở quận Bình Tân, TPHCM.
Hiện tại, các vết thương trên người Hiếu đã phục hồi. Cháu đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Trương Công Định, quận 6, TPHCM. Chị Trần Ngọc Liên cho biết, chị rất bất ngờ và vô cùng cảm động vì nhận được số tiền do bạn đọc báo Lao Động ủng hộ, giúp đỡ Hiếu.
Tin bài liên quan
- Trao 200 suất quà tới học sinh vùng vùng cao huyện Mộc Châu, Sơn La
- Chương trình “Góp viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” Gần 1,1 tỉ đồng ủng hộ qua hình thức nhắn tin
- Quỹ TLV Lao Động: Tặng hơn 6.100 quyển vở cho học sinh nghèo huyện Cần Giờ
- CĐ Đường sắt VN nhắn tin ủng hộ xây dụng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma