Trước đó, trên báo Lao Động số ra ngày 21.3.2015, tác giả Đỗ Doãn Hoàng đã có bài viết “Cởi tiếng oan cho người anh hùng chịu nhiều tai tiếng”, nói về trường hợp của ông Hiện.
Người anh hùng này nhập ngũ từ năm 1972, là chiến sĩ của sư đoàn 320, từng được đồng đội xác nhận tiêu diệt 3 xe tăng M48 và 1 xe M113 của Mỹ. Lập nhiều chiến công, nhưng khi từ chiến trường trở về tay không, ông bị thiên hạ đồn thổi là mắc tội đảo ngũ.
Không những thế, từ ngày hết chiến tranh đến nay, dù là thương binh nhưng do không có bất cứ loại giấy tờ nào xác nhận, ông Hiện không được hưởng bất cứ chế độ gì. Rồi do ảnh hưởng của chất độc da cam, ông lần lượt sinh 7 người con, nhưng lũ trẻ lần lượt ra đi nhanh chóng, chỉ còn duy nhất 1 con trai đang sống cùng ông.
Gia đình người cựu chiến binh này đang sống trong ngôi nhà 5 gian chật hẹp bằng gỗ lợp lá cọ. Bản thân ông Hiện cứu dăm bữa nửa tháng lại phải nhập viện do nhiều loại bệnh không tên thỉnh thoảng lại đột ngột kéo đến.
Tại buổi trao tiền hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động, thay mặt tổ chức công đoàn địa phương, bà Trần Thị Thu Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Khê và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Phòng LĐTBXH, UBND xã Phượng Vỹ đã động viên và chia sẻ khó khăn với ông Hiện.
Clip ông Hiện nói lời cảm ơn khi nhận 10 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động