GM

Quỹ Tấm Lòng Vàng về Hà Nam, tri ân gia đình có những người con ra đi vì nghĩa lớn

B.D |

Ngày 25.7, nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng LĐLĐ tỉnh Hà Nam, LĐLĐ huyện Kim Bảng và chính quyền huyện Kim Bảng, xã Lê Hồ đã đến thăm, trao tặng số tiền 30 triệu đồng tới thân nhân gia đình liệt sỹ Trần Văn Bảy- đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Liệt sỹ Trần Văn Bảy (sinh năm 1967) hy sinh tại đảo Gạc Ma khi mới 21 tuổi. Ngày 25.7, không phải ngày giỗ của bố, mẹ và 3 liệt sỹ, nhưng tất cả anh em, con cháu trong nhà đều tập trung đông đủ về căn nhà nhỏ ở thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

 Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Hà Nam thắp hương, tri ân các liệt sỹ

Thắp nén nhang lên bàn thờ 3 liệt sỹ: Trần Văn Uống (hy sinh ở chiến trường Quảng Nam năm 1968); liệt sĩ Trần Văn Uộng (hy sinh năm 1968 ở  Khe Sanh, Quảng Trị) và liệt sĩ Trần Văn Bảy (hy sinh ngày 14.3.1988 ở Gạc Ma), đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã gửi lời tri ân sâu sắc đến những hy sinh, mất mát của những người con trong gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Vạo vì nền độc lập, tự do của nước nhà và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Địa diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Hà Nam cùng chính quyền địa phương tặng 30 triệu đồng tới thân nhân gia đình Liệt sỹ Trần Văn Bảy 

Bao nhiêu ký ức tràn về, mắt lại đỏ hoe trên khuôn mặt người thân của liệt sỹ Trần Văn Bảy khi nhớ về anh. Ông Trần Văn Thịnh- anh cả của liệt sỹ Bảy – còn nhớ như in khi người em trai đang học lớp 12 – nhưng nằng nặc đòi xin đi bộ đội.

“Khi đó, gia đình tôi đã có 2 em trai là Uống và Uộng hy sinh, một em trai là Trần Xuân Thu đang tham gia chiến đấu trong chiến tranh biên giới ở Vị Xuyên, Hà Giang nên Bảy không được đi bộ đội. Vậy mà, em nó đã lên huyện, xin gặp Chủ tịch huyện để ký giấy đồng ý cho nó nhập ngũ bằng được. Không ngờ, lần đi đó là cuối cùng và anh em tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau, nghe thấy tiếng nữa”, ông Thịnh lau vội hàng nước mắt lăn dài.

 Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tri ân gia đình có 3 người con hy sinh vì nghĩa lớn

“Ngày nghe tin tàu em bị chìm, em đã hy sinh qua radio, bố mẹ tôi ngất đi, ngất lại, bỏ ăn uống. Anh em tôi chui vào buồng khóc thầm. Đau thương, tang tóc bao trùm gia đình. Ba tấm bằng Tổ quốc ghi công và những Huân, Huy chương treo kín tường nhà nhưng không tìm thấy hài cốt của các con khiến bố, mẹ tôi héo hắt vì thương nhớ. Đến tận khi mẹ tôi ra đi, bà vẫn khắc khoải nỗi đau vì chưa “đón” được con về…”, ông Trần Xuân Thu, thương binh hạng 2/4 từng tham gia mặt trận Vị Xuyên ngân ngấn lệ nhớ lại.

Đưa cho tôi xem bức thư cuối cùng viết kín 2 trang giấy của người em trai Trần Văn Bảy gửi về, ghi ngày 3.3.1988, trước khi hy sinh 11 ngày. Bên lề giấy, liệt sỹ Bảy vẫn nhắn gia đình gửi thư về: "Ghi thư theo hòm thư 2C-613-HQ604. Trường Xa - Phú Khánh". "Vậy mà, tôi không bao giờ có cơ hội gửi thư cho em vào địa chỉ đó nữa...", ông Thu xúc động không ngăn được nước mắt.

 Ông Trần Xuân Thu (thứ nhất từ trái qua) nhớ về người em đã nằng nặc đòi nhập ngũ khi đang học lớp 12

Đến bây giờ, ở nghĩa trang Lê Hồ, ba ngôi mộ gió của ba anh em liệt sỹ Uống, Uộng và Bảy nằm thẳng hàng. Trước khi nhắm mắt, xuôi tay, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Vạo vẫn thường ra nghĩa trang thắp hương, thương nhớ khôn nguôi những đứa con đã ra đi vì nghĩa lớn.

Nối tiếp truyền thống đáng tự hào của gia đình, những người cháu trong gia đình là con ông Thịnh, ông Bảy đã lần lượt gia nhập lực lượng hải quân, có những cháu đã tham gia nghĩa vụ tại các đảo của quần đảo Trường Sa từ 5-7 năm, có cháu tham gia đoàn tàu không số, học lái tàu…

 Căn bếp và góc sân - nơi liệt sỹ Trần Văn Bảy đã gắn bó trước khi hy sinh

Ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé của bố mẹ để lại, là chốn đi về của bố mẹ và ba anh em liệt sỹ nay đã xuống cấp vì thời gian. Tri ân sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của các anh, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã quyết định trích 30 triệu đồng từ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” giúp gia đình ông Trần Văn Thịnh, Trần Xuân Thu sửa sang lại nơi thờ cúng, chăm lo hương hỏa cho bố mẹ và 3 liệt sỹ.

Thay mặt gia đình, ông Trần Văn Thịnh xúc động gửi lời cảm ơn đến Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh Hà Nam và chính quyền địa phương đã quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách. "Mất mát với gia đình chúng tôi là không thể bù đắp được, nhưng sự quan tâm này giúp gia đình chúng tôi vơi bớt đau thương", ông Thịnh chia sẻ.

 

 

B.D
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".