Do mắc phải căn bệnh não úng thủy bẩm sinh, đầu bé Long to khác thường rồi bung nhọt. Thời gian gần đây, bé bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày chỉ nằm bất động trên giường. Biết bệnh của con mình rất nặng, vợ chồng anh Lê Văn Lợi và chị Nguyễn Thị Lành cố gằng làm lụng, vay mướn để chữa bệnh cho con. Nhưng sức khỏe của bé Long ngày càng yếu đi. Đến ngày 16.11 vừa qua, bé Long đã qua đời.
Từ bài viết về hoàn cảnh của cháu Long được đăng tải trên LĐO ngày 9.7.2014,bạn đọc của báo Lao động đã ủng hộ được số tiền 2,5 triệu đồng (Nguyễn Thị Lệ Hằng - trú tại Trần Cung, Hà Nội – 500 nghìn đồng; Nguyễn Duy Minh - trú tại Trần Cung, Hà Nội - 500 nghìn đồng; Nguyễn Thị Thu – 500 nghìn đồng; Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Lệ Hằng – trú tại Trần Cung, Hà Nội – 1 triệu đồng). Thay mặt Quỹ từ thiện xã hội Tấm lòng vàng Lao động, bà Nguyễn Thị Hoài Lê – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị- đã đến chia buồn và trao số tiền trên cho gia đình bé Long.
Chị Nguyễn Thị Lành, mẹ của bé Long, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Lao động đã quan tâm giúp đỡ. Chị nói rằng, mất cháu Long, gia đình rất đau khổ, nhưng còn 3 người chị gái của Long đang tuổi ăn học, nên anh chị sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc, dạy dỗ các cháu thật tốt.
Đại diện Quỹ từ thiện xã hội Tấm lòng vàng Lao động đến thăm gia đình cháu bé đã qua đời vì bị bệnh não úng thủy: