“Vậy là em mất hết tất cả. Tài sản duy nhất sau bao năm vợ chồng em gây dựng sau 5 năm tích góp nay chỉ còn là đống bùn đất. Nợ xây nhà vẫn còn hơn 80 triệu đồng chưa trả xong. Chua xót quá các anh chị”. Sau gần 1 tuần thoát chết trong gang tấc, chị Nguyễn Thị Hậu – kế toán Công ty TNHH MTV Vinh Sơn (nhà ở khu 3 phường Bãi Cháy) vẫn chưa hết hoàn hồn khi quay về ngôi nhà đã bị đổ sập trong trận mưa lũ lịch sử ngày 28.7.
Chị Hậu kể: Sáng đó chồng em đi làm, nhà còn 2 mẹ con. Khoảng 7h30 trời mưa lớn lắm, đất đá ở trên đồi cách nhà 10m sầm sập dồn xuống, đẩy sập phòng ngủ và bếp trong gang tấc. May sao, lúc đó bác Tổ trưởng đi thị sát tình hình, kịp thời nhìn thấy hô hoán nên hai mẹ con em kịp chạy ra ngoài. Nhà ở trên đồi cao, em chỉ còn cách liều mình nhảy xuống dốc cách nhà 4m, chân tay bị thâm tím và chầy xước hết. May mà thoát chết.
Mẹ con chị Nguyễn Thị Hậu thoát chết trong gang tấc trước khi ngôi nhà bị sập |
Hoảng sợ. Điêu đứng. Chị Hậu chỉ còn biết đứng câm lặng dưới trời mưa xối xả nhìn đống tài sản bị đổ sụp, mặc cho nước mắt hòa nước mưa mặn chát. Nỗi đau bố đẻ vừa mất được 49 ngày chưa nguôi ngoai, nay thêm mất mát về tài sản. Mấy hôm nay hai vợ chồng chị Hậu đôn đáo đi tìm nhà thuê trọ, nhưng trời mưa, nước ngập mênh mang, tìm nhà cũng khó nên vợ chồng con cái đành đìu díu tạm ở nhà người quen.
Ngôi nhà của anh Nguyễn Ngọc Thân bị sụp đổ trong gang tấc |
Anh Nguyễn Ngọc Thân – cán bộ Ban Dự án đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng là gia đình cũng may mắn thoát chết trong mưa lũ kể lại: “Ngày 27.7, tôi đi công tác, không có nhà. Lúc 22h30, thấy trời mưa to quá, tôi gọi điện về báo vợ con di chuyển đến nhà bà ngoại. Cũng may, vừa di chuyển xong thì đến 4h30 thì phòng ngủ của con gái lớn bị sụt đổ hoàn toàn, các phòng còn lại nứt hết. Ngôi nhà khang trang trên đồi cao ở tổ 2 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long của anh Thân nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn. “Không biết bao giờ vợ chồng tôi mới có thể gây dựng lại cơ ngơi phải mất hàng chục năm vun đắp được”, anh Thân ngậm ngùi.
Đại diện Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh trao hỗ trợ 30 triệu đồng tới gia đình anh Nguyễn Ngọc Thân giúp anh dựng lại mái nhà |
Công nhân ngành than điêu đứng trong mưa lũ
Ông Trần Danh Chức – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cho biết: Những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt diện rộng, hàng loạt khu vực bị ngập sâu. Thiệt hại nặng nề nhất không chỉ về nhà ở mà cả việc làm, đời sống phải kể đến công nhân ngành than. Đến nay, thiệt hại toàn ngành ước khoảng 1.435 tỷ đồng, trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của gần 80.000 công nhân ngành than.
Cty Than Mông Dương chịu thiệt hại nặng nhất với 36 km đường lò ngập sâu trong nước cùng hàng trăm tấn thiết bị, bùn và đất đá lên tới 2m, có đoạn ngập sâu tới 30m. Hiện, 89 gia đình công nhân của Cty bị ngập nhà toàn bộ, phải sơ tán khẩn cấp tới trạm xá, trường học và nhà văn hóa của khu vực, ước tính thiệt hại gần 500 tỷ đồng. Hiện, Cty bố trí 200 công nhân ứng cứu giải quyết sự cố, còn lại 2.500 công nhân phải nghỉ phép, nghỉ luân phiên, cho nghỉ việc riêng. Công tác cứu mỏ đang được tích cực triển khai, nhưng dự kiến sẽ phải mất 3 - 5 tháng mới có thể đưa mỏ quay trở lại sản xuất.
Tại Cty Than Quang Hanh, ước thiệt hại khoảng trên 100 tỷ đồng. Số công nhân lò được ưu tiên nghỉ cuối tuần, nghỉ phép khoảng trên 2.000 người. Các Cty khác như Cty Than Núi Béo, Cty Than Mạo Khê, Cty Than Hà Lầm… cũng trong tình cảnh tương tự với số hộ công nhân bị sập nhà, ngập nhà lên tới hàng trăm hộ.
Cũng theo ông Trần Danh Chức, để hỗ trợ CNVCLĐ trong tỉnh, đặc biệt là công nhân ngành than, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn yêu cầu các cấp CĐ trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống công nhân vùng mỏ "Kỷ luật và đồng tâm" vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ. Đến nay,đã có 146 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm ủng hộ được số tiền trên 46 tỷ đồng.
Quỹ TLV Lao Động tiếp tục chia sẻ với CNVCLĐ Quảng NinhChia sẻ với CNVCLĐ bị sập nhà do mưa lũ, ngày 3.8, lãnh đạo Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã đến từng nhà thăm hỏi, chia sẻ với những gia đình công nhân có nhà bị sập đổ hoàn toàn với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.
Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh trao hỗ trợ 30 triệu đồng tới gia đình chị Lê Thị Nguyệt ở Hạ Long. Khu vực nhà chị ở rơi vào vùng đặc biệt nguy hiểm |
Ngày mai (4.8), đồng chí Đặng Ngọc Tùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch HĐQL Quỹ XHTT Tấm lòng vàng sẽ đi thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ giúp người dân và CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Để giúp đỡ người dân và CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh xây lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguyên vật liệu để giúp các gia đình xây mới, sửa sang lại nhà ở.
Quỹ TLV Lao Động xin tiếp nhận mọi sự ủng hộ tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0968.035.136. email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN,chi nhánh Hà Nội. Hoặc tham gia ủng hộ trực tiếp tại đây.Trân trọng cảm ơn.
Tin bài liên quan