Câu chuyện của Trần Phương Ly cán bộ thương hiệu của Cty Canon maketing Việt Nam khiến tôi xúc động và ngộ ra vì sao cô bạn còn khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn thư sinh lại có năng lượng mạnh mẽ đến vậy trong những chuyến đi vất vả của hành trình “ Canon- Vì thế hệ tương lai” . Cô kể khi lần đầu đến khảo sát điểm trường Nà Liềng thuộc trường tiểu học Phong Dụ Hạ, Yên Bái bọn trẻ được cho kẹo mà không biết là thứ gì. Ly đã cảm thấy cay xè mắt khi vừa bóc kẹo vừa dỗ cậu bé con cho viên kẹo ngọt vào miệng. Nếu không tận mắt chứng kiến đôi mắt các bé con bừng sáng khi lần đầu tiên biết đến vị kẹo ngọt ngào, cô sẽ không thể nào biết được rằng mình và những đứa trẻ nơi đô thị đã may mắn xiết bao, rằng ở trên đất nước mình vẫn còn những nơi khó khăn, điều kiện sống lạc hậu đến vậy. Vì thế, cô càng cảm thấy những giúp đỡ của “Canon- Vì thế hệ tương lai” là cần thiết, phải cố gắng đi nhiều nơi hơn để giúp được nhiều trường học nghèo khó thiếu thốn hơn. Và thế là những quãng đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo tới những vùng bản làng xa xôi heo hút, những lần đi bộ vượt suối vác hàng từ thiện vì nước lũ ngập mất đường đến các điểm trường sâu trong bản làng hẻo lánh đã có một niềm vui đặc biệt, niềm vui được tặng kẹo ngọt cho những bé con nơi vùng núi hoang sơ, làm rạng lên những đôi mắt lung linh màu nắng .
Câu chuyện của Ly lập tức có luôn dẫn chứng sinh động khi chiếc xe chở đoàn tặng quà đi vào đoạn đường ngoằn ngoèo toàn ổ khủng long dẫn đến điểm trường Khe Chung 3 của trường tiểu học Xuân Tầm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái điểm trường 44 trong hành trình “ Canon- Vì thế hệ tương lai”. Chiếc xe đi trước bị mắc kẹt trục gầm vào nền đường do ổ khủng long quá sâu, lại ngập nước. Cả đoàn xuống đẩy nhưng xe không nhúc nhích. Tiếng động cơ rít lên, bánh xe quay tít. Qua hơn hai chục phút xe vẫn chưa thoát ra được. Sợ muộn buổi lễ trao quà, Ly quyết định một xe cứ đi trước còn xe sau ở lại tìm cách giải quyết rồi đến sau. Trên xe Ly kể : Vẫn còn một xe đi được là may lắm rồi. Lần trước, trong chuyến đi Nậm Lành (cũng ở Yên Bái), còn không có cả đường cho xe ô tô vào được trường, cả đoàn phải bỏ xe đi bộ, vác toàn bộ hàng từ thiện tặng cho trường, vượt qua cầu treo bắc cheo leo trên suối. Ngay các bạn nam đã khó đi, huống gì bọn nữ chúng em. Vậy mà cả đoàn đã rất cố gắng đưa hết được các thùng quà tặng đến cho các em học sinh. Quá vất vả nhưng chứng kiến sự hân hoan vui sướng của thầy và trò ở Nậm Lành khi được nhận quà, cả đoàn quên hết mệt nhọc, thật sự xúc động và thấy nỗ lực của mình rất có ý nghĩa. Có thể nói chuyến đi đó là kỷ niệm không thể nào quên....
Trong bữa cơm chiều giữa bản làng khuất nẻo của thị trấn Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Ly thủ thỉ kể cho tôi nghe về hành trình gần 6 năm qua của “ Canon- Vì thế hệ tương lai”. Xuất phát từ triết lý kinh doanh “Kyosei”, có nghĩa là “sống và làm việc vì lợi ích chung của cộng đồng” mà Canon toàn cầu theo đuổi, văn phòng đại diện của Canon tại Việt Nam - sau này là công ty Canon Marketing Việt Nam - đã hiện thực hoá thành chương trình “ Canon –Vì thế hệ tương lai” được khởi xướng từ năm 2009. Ban đầu “Canon – Vì thế hệ tương lai” hỗ trợ xây dựng các thư viện, rồi đến hỗ trợ các phòng máy tính cho các điểm trường chưa có máy tính. Sau đó tiếp tục hỗ trợ các điểm trường mầm non, tiểu học còn phải học trong nhà tạm, nhà lá, xây mới các phòng học khang trang, trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học, tặng áo ấm, đồ dùng học tập cho các bé.
Tính đến nay “ Canon- Vì thế hệ tương lai” đã tới được 44 trường nghèo trên toàn quốc trao tặng tổng số tiền 3,6 tỉ đồng.
Niềm hạnh phúc sẻ chia
Số tiền về giá trị tuyệt đối không quá nhỏ, cũng không thật lớn nhưng niềm vui mà “ Canon- vì thế hệ tương lai” mang đến cho các bé con những điểm trường vùng cao thì không thể đo đếm được. Chỉ mới đi cùng “Canon- Vì thế hệ tương lai” đến điểm trường Trang, trường tiểu học Điện Quan 2 thuộc xã Điện Quan huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai và điểm trường Khe Chung 3 thuộc trường tiểu học Xuân Tầm thuộc huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái, song với tôi sẽ thật khó quên bởi tận mắt chứng kiến niềm vui trao và nhận thật xúc động. Điểm trường Trang cách thành phố Lào Cai 55 km xong đường ngoằn ngoèo và khó đi nên xe của chúng tôi phải mất hai tiếng đồng hồ mới tới nơi trong khi đi từ Hà Nội lên thành phố Lào Cai chỉ mất hơn 3 tiếng vì có đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai vừa đưa vào sử dụng. Các bé đã tề tựu đông đủ trên sân trường cheo leo, vạt bằng từ một quả đồi. Hai phòng học xinh xắn xây bằng gạch được lát đá hoa và lợp tôn bên cạnh lớp học cũ bằng tre nứa, mái lợp bằng tranh và nền đất xói lở tự nó đã nói lên sự đổi thay của điểm trường hẻo lánh sau khi có sự hiện diện của “ Canon – Vì thế hệ tương lai”. Ông Nick Yoshida, Chủ tịch kiêm TGĐ Canon Maketing VN đã làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Nguyễn Thị Thu Hằng trưởng phòng truyền thông của Canon Maketing VN “bật mí” là ông sẽ đọc diễn văn bằng tiếng Việt sau khi thức rất khuya để “ôn luyện”.
Với các em hôm nay là ngày hội |
Niềm vui của những người trao thật vô bờ bến và niềm vui của những người nhận cũng thật rạng ngời. Tôi đã chứng kiến lễ hội bừng lên trong mắt những bé con được nhận quà, chứng kiến nụ cười sung sướng trên gương mặt các thày cô giáo, các phụ huynh và người dân quanh hai điểm trường được “Canon- Vì thế hệ tương lai” xây tặng phòng học, trao thiết bị dạy học cùng cặp sách, đồ dùng học tập và áo ấm cho các bé học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Sới, dạy lớp 1-3 tại điểm trường Trang ríu rít dẫn các bé con vào phòng học mới với nét mặt xúc động bồi hồi. Dường như từ bàn học, bảng đen, khung của sổ …cái gì cũng xinh xắn quá, đẹp đẽ quá so với lớp học mái lá và nền nhà đất, tróc lở trước đây. Nhìn lớp học có hai bảng đen hai đầu tôi rất ngạc nhiên, hỏi Sới mới vỡ lẽ. “Em dạy lớp ghép 1- 3, vì có hai nhóm học sinh khác nhau nên có hai bảng đen để các cháu có thể quay hai đầu ngồi học, khiến nhóm này không ảnh hưởng đến nhóm kia”.
Giờ học nhiếp ảnh đầu tiên trong lớp học mới thật thú vị |
Gieo giọt sáng …
“Canon- Vì thế hệ tương lai” không chỉ đem thư viện, máy tính, phòng học mới, thiết bị phục vụ giảng dạy, cặp sách bút vở, áo ấm cho các trường học, các thày cô và học sinh 44 trường học vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn thiếu thốn mà còn đem đến một ngày hội được học chụp ảnh và được chụp ảnh cho không chỉ thày trò mà cả người dân những nơi này. Tại điểm trường Trang, trường Khe Chung 3, tôi đã thấy các bé con ngỡ ngàng vui thích khi tự tay cầm máy chụp ảnh và đem ra in tấm ảnh mình vừa chụp.
Ôi tớ chụp được rồi này |
Niềm vui được sẻ chia từ “Canon- Vì thế hệ tương lai” mong sao sẽ nhân lên nhiều nhiều trong cuộc sống để gieo giọt sáng trí tuệ và tình yêu cho những đôi mắt trẻ còn chịu cảnh thiếu thốn thua thiệt ở những vùng nghèo khó xa xôi