Sẻ chia cùng thân nhân gia đình công nhân tử nạn

Xuân Hùng |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, Quỹ Xã hội từ thiện TLV Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) phối hợp cùng LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn đến động viên, thăm hỏi và trao quà động viên thân nhân 2 công nhân bị tử vong trong vụ hoả hoạn xảy ra tại Cty CP bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam.

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng cùng các cấp CĐ Thanh Hoá đã đến thắp hương, động viên thăm hỏi từng trường hợp bị nạn. Mỗi trường hợp, Quỹ hỗ trợ 3 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ 3 triệu đồng, LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ 500.000 đồng.

Tại gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (khu phố 10 phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), không khí tang thương bao trùm. Ngọc Tuyết ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Năm nay em mới bước sang tuổi 20. Em là con đầu của gia đình có 3 chị em.

Bố em, ông Nguyễn Trung Thành, mắt đỏ hoe, thất thần cho hay, Tuyết thương bố mẹ nên xin cho đi làm công nhân gần nhà đỡ đần cha mẹ. Mẹ em, bà Nguyễn Thị Hường từ khi nghe hung tin nằm vật ngất lên ngất xuống. Nhìn ban thờ đơn sơ với ảnh thờ người con gái xinh đẹp và những giỏ hoa trắng bạn bè viếng mà không ai cầm được nước mắt.

Tại gia đình nạn nhân Dương Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1994, ngụ khu phố 6, phường Phú Sơn, Bỉm Sơn), cả gia đình nội ngoại mỗi người ngồi một góc sân, góc nhà ngóng tin lực lượng cứu hộ tìm thi thể chị. Hai vợ chồng Tâm mới có một con gái 3 tuổi. Buổi sáng hôm ấy, Tâm vội vã lo cho chồng con rồi đến Cty. Vậy mà chỉ mấy tiếng sau, khi nghe hung tin cháy Cty, chồng Tâm chạy ra chỉ còn nhìn thấy chiếc xe máy của vợ. Đến cuối giờ chiều 25.12, Cty vẫn đang tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng bằng mọi phương tiện, khả năng tìm thi thể chị. Bé gái 3 tuổi không biết gì cứ khóc đòi mẹ rồi ngủ thiếp trên tay bà nội.

Người cha già của Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1982, ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) dù cố giấu cũng không thể nén được tiếng nấc nghẹn khi tiếp đoàn thăm hỏi của tổ chức CĐ. Anh Thành là tổ trưởng tổ máy, phụ trách chữa cháy của Cty. Ngay khi sự cố xảy ra, anh chạy dọc nhà máy hô hoán mọi người, dìu các công nhân nữ bị ngã ra ngoài, thấy còn người bên trong anh lại cầm bình chữa cháy vào cứu đồng nghiệp. Cuối cùng anh bị ngã, ngất đi và mãi mãi không trở về với bố mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Thi thể của anh bị lửa phá huỷ chỉ còn một phần nhỏ hiện đang được cơ quan chức năng bảo quản, làm xét nghiệm, gia đình đang chờ đón anh về mai táng.

Bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá và đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng đã chia sẻ chân thành cùng thân nhân 3 gia đình công nhân tử nạn, mong các gia đình cố nén đau thương lo hậu sự cho người thân và chăm nuôi các em, các cháu nhỏ. Cùng ngày, bà Lương Thị Minh cùng đoàn công tác đã đến hiện trường vụ hoả hoạn gặp gỡ, động viên lãnh đạo, công nhân viên Cty CP Bánh kẹo Trành An 3. Bà Minh bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với DN về sự cố, mất mát lớn vừa qua và mong DN sớm ổn định tiếp tục sản xuất kinh doanh, đảm bảo công việc cho hàng trăm lao động địa phương. Tại buổi chia sẻ, lãnh đạo Cty Tràng An 3 cho biết, Cty đã và đang phối hợp tích cực với các cấp chính quyền, lực lượng cứu hộ trước mắt lo chu tất cho các công nhân gặp nạn.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Sập bẫy nhân viên Mcredit giả mạo mời chào cho vay

LƯƠNG HẠNH |

Số nợ của chị H từ 25 triệu đồng lên đến 70 triệu đồng khi bị một đối tượng giả mạo nhân viên Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) mời chào cho vay.