Chia buồn cùng gia đình cô giáo mầm non, nạn nhân trong vụ sập cầu Ngòi Thia

VƯƠNG TRẦN |

Không khí đau thương bao trùm cả ngôi nhà cô giáo mầm non Hà Thị Yến (Văn Chấn, Yến Bái) khi sự cố sập cầu Ngòi Thia xảy ra.

Vừa qua, Đoàn công tác do ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động đã vượt hơn 250km cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đến thăm viếng, chia buồn cùng thân nhân gia đình của cô giáo Hà Thị Yến – nạn nhân trong vụ sập cầu Ngòi Thia tại Yên Bái.

Có mặt tại gia đình chị Hà Thị Yến trong những ngày này, chúng tôi không khỏi xót xa trước hình ảnh một cô giáo trẻ phải ra đi mãi mãi sau cơn lũ dữ. Từng người thân trong gia đình nghẹn ngào, khóc ngất bên bàn tang lễ. Không khí đau thương bao trùm cả ngôi nhà từ khi sự cố sập cầu Ngòi Thia xảy ra.

Ông Hà Lâm Lợi (bố chồng chị Yến) khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe cho biết, trong ngày 11.10 vừa qua, sau bữa trưa, chị Yến cùng con gái ra ngoài mua ủng để đi lại trong những ngày mưa gió. Trước đó, chị Yến còn gọi điện về cho gia đình nói mọi người phải cẩn thận với thời tiết. Từ sau thời điểm sập cầu Ngòi Thia, không ai liên lạc được với con dâu ông nữa. Cho đến thời điểm này, cả gia đình vẫn bàng hoàng trước sự thật này.

Gia đình vẫn hết sức bàng hoàng trước sự việc đau thương trên. Ảnh T.V
Gia đình vẫn hết sức bàng hoàng trước sự việc đau thương trên. Ảnh T.V

Có mặt tại lễ tang cô giáo Hà Thị Yến, ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng nén hương, dành phút tưởng niệm và gửi lời thăm viếng, chia buồn cùng thân nhân gia đình.

 “Thay mặt cho các đoàn viên công đoàn, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và đoàn công tác xin được chia sẻ những đau thương, mất mát mà gia đình gặp phải. Rất mong gia đình sẽ cố gắng để vượt qua được sự cố đáng tiếc này”, ông Đức nói.

Ông Hà Kim Bình (bố chị Yến) vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thay mặt cho các thành viên trong gia đình, xin được gửi lời cảm ơn, sự quan tâm chia sẻ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng cùng các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình. Sự ra đi của cháu Yến thực sự là cú sốc quá lớn với chúng tôi. Hiện tại, cháu ngoại tôi cũng chưa được tìm thấy, rất mong được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong lúc hoạn nạn này”.

Cô giáo Hà Thị Yến (SN 1990, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) – giáo viên trường Mầm non Thạch Lương là 1 trong số 6 nạn nhân tại Yên Bái bị lũ cuốn trôi trong vụ sập cầu Ngòi Thia trưa 11.10. Sau 3 ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cô giáo này ở Phú Thọ. Lễ viếng, truy điệu và đưa tang cô giáo đã diễn ra vào ngày 15.10.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.