Các thủ khoa đều đã trưởng thành

Bảo Duy |

“Giá trị về vật chất tuy không lớn, nhưng suốt 4 năm qua, học bổng dành cho thủ khoa nghèo vượt khó của Công ty Nike và Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động trao tặng là động lực thúc đẩy mỗi chúng em phải nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, phấn đấu thành công dân tốt”.
Đó là tâm sự của 3 trong 4 thủ khoa được nhận học bổng năm cuối cùng tại Quỹ TLV Lao Động.

Chiều 8.7, thay mặt Quỹ TLV Lao Động, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Quỹ - đã trao số tiền học bổng (trị giá 2.500.000 đồng/suất) tới 3 học sinh từng đỗ thủ khoa, được nhận học bổng do Công ty Nike tài trợ qua Quỹ TLV Lao Động từ năm 2009. Đáng nể nhất trong số 4 bạn được nhận học bổng lần này là Đặng Thị Dinh - cô gái nhỏ nhắn đến từ quê lúa Thái Bình.

Bốn năm trước, Dinh từng đỗ thủ khoa, được chọn vào lớp chất lượng cao K59 khoa Ngữ văn thì nay Dinh tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc. Dinh tâm sự: “Học bổng em được nhận 4 năm qua, tuy số tiền không lớn, nhưng giúp em mua được sách vở, thiết bị phục vụ cho học tập và trang trải thêm một phần cuộc sống.

Theo Bản ghi nhớ lần đầu tiên em được nhận từ Quỹ TLV, muốn tiếp tục nhận được học bổng trong 4 năm học, em phải luôn giữ được kết quả học tập tốt, tham gia các hoạt động ngoại khóa... Vì vậy, em đã coi đây là tiêu chí để học tập, rèn luyện tốt trong 4 năm học. Và đó thực sự là động lực, nguồn động viên để em vượt khó, vươn lên”. Với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, hiện Dinh đang nộp hồ sơ xin đi dạy ở Hà Nội và tiếp tục học cao học để nâng cao trình độ.     

Còn với Nguyễn Thị Tương - cô sinh viên Đại học Nông nghiệp đến từ Đô Lương, Nghệ An. Nếu như năm trước đến Quỹ TLV Lao Động, Tương còn chút rụt rè, e ngại thì nay em đã chững chạc hơn nhiều. Tương khoe: Em vừa tốt nghiệp lớp K54 Công nghệ sinh học A loại khá, chuẩn bị đi thực tập nông nghiệp ở Israel 1 năm.

Tương chia sẻ: “Số tiền nhận được hằng năm từ Quỹ TLV Lao Động, đã hỗ trợ em đóng học phí và có giá trị động viên về tinh thần rất lớn giúp em vươn lên học tốt. Cùng chung suy nghĩ đó, Hồ Bá Phương - sinh viên lớp cơ điện tử 2 K4 Đại học Công nghiệp Hà Nội - cũng tâm sự: “Kể từ năm học đầu tiên (năm học 2009 - 2010), Quỹ TLV Lao Động và Nike đã hỗ trợ về vật chất ban đầu cho chúng em và đó là nguồn lực tinh thần để chúng em phấn đấu trong học tập”.

Điều đáng mừng là mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống ở thủ đô còn nhiều khốn khó nhưng 4 năm qua, với sự trợ giúp từ Quỹ TLV và Cty Nike, các em vẫn nỗ lực phấn đấu đạt học lực khá, giỏi và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Học bổng dành cho thủ khoa nghèo vượt khó, học giỏi được Quỹ TLV Lao Động và Cty Nike triển khai từ năm học 2009-2010. Giá trị học bổng là 10.000.000 đồng/SV, có giá trị trong 4 năm học (mỗi năm trao 2.500.000 đồng, nếu SV đó vẫn giữ học lực khá). Năm nay là năm cuối cùng, Quỹ TLV Lao Động và Cty Nike trao tặng học bổng cho HS có thành tích học tập xuất sắc, trong đó: Tại Hà Nội 4 suất, tại TP.Hồ Chí Minh 5 suất và tại TP.Huế 1 suất.

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.