Vụ nổ kho thuốc pháo hoa: Tang thương bao trùm Phú Hộ

Bảo Duy |

Ngày 13.10, con đường chính của xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ phủ trắng những vành khăn tang và tiếng khóc than ai oán tiễn đưa người thân bị thiệt mạng trong vụ nổ kho pháo hoa tại Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sáng ngày 12.10.

Vụ tai nạn lao động bất ngờ xảy ra đã khiến 23 gia đình vĩnh viễn mất đi người thân, nhiều ông bố, bà mẹ thẫn thờ vì mất con, nhiều đứa trẻ khóc ngằn ngặt, thảng thốt tìm hơi ấm của mẹ…

Ảnh cưới hóa ảnh thờ

Trong số 23 người bị thiệt mạng tính đến thời điểm này, hứng chịu nỗi đau lớn nhất phải kể đến gia đình bà Nguyễn Thị Bảy - ở khu 2, xã Phú Hộ - khi cùng lúc mất cả con trai và con dâu.

Bà con trong xã và cả gia đình nội-ngoại của anh Ngô Quang Tài và chị Nguyễn Thị Vân (đều là công nhân Nhà máy Z121) vẫn chưa hết bàng hoàng, chua xót khi cùng lúc mất đi hai người thân.

 


Bé Minh Châu - con anh Tài-chị Vân - vẫn chưa nhận thức mình đã mồ côi cha mẹ.

15h30 phút ngày 13.10, khi chúng tôi đến thăm, chia buồn cùng gia đình thì lễ an táng anh chị cũng vừa hoàn tất. Thấy người lạ đến ngõ, bé trai Ngô Minh Châu (2 tuổi) chạy ra chào đón, rồi sau đó lại chạy khắp sân nô đùa.

Những người thân trong gia đình cho hay: “Từ hôm qua đến giờ, Châu vẫn chưa nhận thức được sự ra đi của bố mẹ, vẫn cứ nghĩ bố mẹ đang đi làm, chưa về. Thỉnh thoảng cháu có gọi bố Tài ở đâu về với con, nhưng rồi thấy nhà đông người nên Châu chóng quên”.

Thắp nén nhang lên bàn thờ nghi ngút khói hương, không ai cầm được nước mắt khi chiếc ảnh kỷ niệm ngày cưới với gương mặt rạng ngời của anh Tài-chị Vân trong ngày vui hạnh phúc 3 năm về trước - nay biến thành ảnh thờ. Thấy có khách đến hỏi thăm, bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ anh Tài) đang nằm bẹp góc nhà cố gắng gượng dậy.

Bà Bảy cho biết: Anh Tài và chị Vân cưới nhau năm 2010, đến tháng 8 năm 2011 thì sinh cháu Minh Châu. Sáng hôm xảy ra tai nạn, thấy hai vợ chồng cùng dậy đi làm, tôi có hỏi thì hai cháu nói hôm nay phải đi làm để mai xin nghỉ nhà có việc. Nghĩ là con đi làm như thường lệ nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Khoảng gần 1 tiếng sau, khi nghe tiếng nổ lớn ở chỗ các con làm, tôi cùng gia đình chạy ra nhà máy dáo dác tìm con thì cháu Tài đã mất ngay khi xảy ra tai nạn còn cháu Vân được tìm thấy ngay sau đó khi đang được cấp cứu ở Bệnh viện Phú Thọ. Thấy cháu vẫn thở được, lại nghe nói có bác sĩ trên trung ương về cứu chữa nên gia đình rất hy vọng. Nhưng đến 10h30 hôm nay (13.10), khi chuẩn bị tổ chức lễ tang cho chồng thì gia đình lại đón thêm xác cháu Vân, nên gia đình quyết định làm tang lễ cho hai vợ chồng cháu lúc 13h30.

Ôm ghì đứa cháu nội còn “ăn chưa no, lo chưa tới” trong tay, bà Nguyễn Thị Bảy nghẹn ngào: “Đau đớn quá các chị ơi. Thân già chúng tôi một lúc mất đi hai đứa con, cháu tôi một lúc mất cả cha lẫn mẹ”.

Nhà chưa xong cũng đón con về

Xuôi theo con đường qua nhà máy, chúng tôi rẽ vào một ngôi nhà còn dang dở vôi vữa, chưa kịp hoàn thành trong khu 8, xã Phú Hộ. Một bàn thờ đơn sơ dựng vội lên, chưa có di ảnh người thân do gia đình đang làm lễ an tang. Cả gia đình và hàng xóm trong khu đang đưa chị Hà Thị Hạnh ra nghĩa trang, nên trong nhà chỉ còn bố mẹ chồng và mẹ đẻ chị Hạnh ngồi khóc.

 


Gia đình chị Hạnh (trái) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của con.

Thấy có người đến thắp hương cho con, bà Tâm, mẹ chị Hạnh đau đớn: Nhà cháu trong khu tập thể nhà máy bị san phẳng hết rồi, đồ đạc trong nhà cũng cháy rụi hết cả, đến bộ quần áo tử tế cũng không còn để mà mặc khâm liệm nữa. Nói xong, bà lại nấc lên nghẹn ngào, giọng khản đặc.

Ngồi kế bên, vợ chồng ông Lê Văn Cảnh (thông gia với bà Tâm) bùi ngùi: “Chúng tôi ở Hạ Hòa, Phú Thọ mới xuống hôm qua. Cháu Hạnh và con trai tôi (anh Lê Thắng Lợi) đều là công nhân nhà máy. Hôm đó, cả hai vợ chồng cháu đều đi làm nhưng khi xảy ra sự cố, cháu Lợi ở gần cổng nên chạy thoát ra ngoài, chỉ bị bỏng nhẹ và sây sát ít thôi, còn cháu Hạnh làm việc ở trong phòng nên không thoát được.

Hai cháu có nhà trong khu tập thể nhà máy, lại mới xây sửa thêm, sắm sửa đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Nhưng nay, tất cả đều trống trơn, không còn gì cả. Cũng may hôm đó vợ chồng cháu lại gửi con về bà ngoại nên hai cháu (cháu trai 6 tuổi và cháu gái 3 tuổi) thoát nạn”.

“Từ hôm qua đến giờ, cháu tôi cứ thắc mắc: Mẹ cháu đang đi làm, dặn tối về sẽ mua kem, rồi tắm giặt cho cháu mà sao giờ chưa thấy. Mẹ đi đâu mà lâu thế. Hai cháu tôi còn bé quá, chưa hiểu hết nỗi đau mất mẹ vĩnh viễn. Tội lắm các cô ơi”- ông Cảnh rưng rưng.

Mặc dù ngôi nhà của bà Tâm đang xây dựng dở, vôi vữa còn ngổn ngang, nhưng ông bà thông gia ở quá xa, nhà của vợ chồng chị Hạnh đã bị san phẳng nên bà Tâm quyết định lập bàn thờ con ngay phòng ngoài. “Tôi muốn đón con về nhà thờ cúng cho nó đỡ tủi”- nói xong bà lại ôm mặt khóc.

Cùng chung nỗi đau mất mẹ, hai cô con gái của chị Trần Thị Lan Hương (44 tuổi) ở khu 13, xã Phú Hộ cũng vẫn chưa thể tin mẹ đã ra đi mãi mãi. Lúc chúng tôi đến, cả gia đình chị Hương đang ngồi chờ xe đưa tro cốt chị từ Hà Nội về. Bố mẹ chị Hương năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, không nói nên lời chỉ ôm mặt khóc.

Ông bà vẫn chưa tin con gái mình nay đã không còn nữa. Rồi đây, ai sẽ chăm sóc, nuôi dạy hai cô con gái ăn học, khôn lớn trưởng thành - khi chị Hương vốn là lao động chính, có thu nhập ổn định trong gia đình hiện nay.

Nỗi đau phần nào được nguôi ngoai

Hòa vào dòng người lặng lẽ của các gia đình có người thân bị thiệt mạng, chiều 13.10, lãnh đạo Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động cùng bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và đại diện Nhà máy Z121 - tới thắp hương, chia buồn với một số gia đình công nhân bị thiệt mạng tại xã Phú Hộ.

Tại Hà Nội, đại diện Quỹ TLV Lao Động cũng đã đến Viện Bỏng Quốc gia, Viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thương đang điều trị tại viện.

Đáp lại nghĩa cử tốt đẹp của đoàn, bác Nguyễn Ngọc Sáu - bác ruột của anh Tài - rưng rưng cho biết: “Mất mát đến với gia đình chúng tôi quá đột ngột, tổn thất quá lớn, nhưng được các cấp chính quyền bên quân đội, địa phương và các tổ chức đến thăm hỏi, động viên kịp thời về cả về vật chất lẫn tinh thần nên gia đình chúng tôi cũng nguôi ngoai phần nào nỗi đau”.

Cảm ơn sự sẻ chia kịp thời từ tổ chức công đoàn, thiếu tá Trần Anh Mạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy Z121 - cho biết: “Vụ nổ đã làm 23 người bị chết và 71 người bị thương. Buổi chiều, ngay khi xảy ra vụ nổ, nhà máy đã cử các tổ công tác là CBCNV đơn vị đến giúp đỡ, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.

Sáng nay (13.10), nhà máy cũng đã phân công đoàn cán bộ từ cấp tổng cục đến nhà máy, phân xưởng và các đoàn thể (công đoàn, thanh niên, phụ nữ) đến 23 gia đình có người thiệt mạng thăm viếng.

Ngày mai (14.10) - ngày đi làm trở lại, trên cơ sở thống kê danh sách người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện trung ương và địa phương - nhà máy sẽ tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên các gia đình; đồng thời kêu gọi truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái kịp thời hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần các gia đình có người thiệt mạng và bị thương”.

Để kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình, chiều nay, Quỹ TLV Lao Động đã quyết định tổ chức đi thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người thiệt mạng và 1.000.000 đồng/người bị thương.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cũng quyết định trích 23.000.000 đồng hỗ trợ 23 gia đình có người thiệt mạng với mức 1.000.000 đồng/người.

Trong chiều 13.10, Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã tới thăm, trao hỗ trợ 12.000.000 đồng tới 3 gia đình có 4 người bị thiệt mạng và trao 22.000.000 đồng tới 6 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia và 16 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Quân y 103.

Được biết, Bộ Quốc phòng cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình có công nhân thiệt mạng, mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/người và bị thương là 10.000.000 đồng/người.

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những điểm nóng và thách thức chờ ngành Giao thông Hà Nội trong 2023

PHẠM ĐÔNG |

Trong năm 2022, nhiều điểm ùn tắc tại Thủ đô được xử lý, cải thiện. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tuyến đường với tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên diễn ra cần được xử lý trong năm 2023.