Gia đình phải là chỗ dựa vững tâm cùng bé “chiến đấu” với bệnh tật

VƯƠNG TRẦN |

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải động viên hoàn cảnh của gia đình công nhân nghèo có con đang nằm viện cấp cứu.

Hỗ trợ Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 18.1, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Nguyễn Ngọc Hiển; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Agribank Nguyễn Thị Phượng đã tới thăm hỏi, trao quà, tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Trà – công nhân KCN Ân Thi (Hưng Yên). Chị Trà hiện có con trai là bé Đỗ Hoàng Anh (SN 2009) bị tổn thương não đang nằm bất động tại phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức.

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Tết Sum vầy, hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được duy trì nhiều năm qua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Báo Lao Động làm đầu mối triển khai thực hiện.

Đoàn công tác đã trao tiền và quà hỗ trợ gia đình công nhân nghèo đang gặp khó khăn.
Đoàn công tác đã trao tiền và quà hỗ trợ gia đình công nhân nghèo đang gặp khó khăn.

Trực tiếp có mặt tại giường bệnh của bé Hoàng Anh, các thành viên của đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình trong công tác chăm sóc, chăm lo điều trị cho bé. Đoàn công tác đã hỗ trợ gia đình bé Hoàng Anh số tiền 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho hay, trường hợp bé Hoàng Anh bất ngờ bị tai nạn. Gia đình cả bố mẹ đều là công nhân phải nghỉ làm để chăm sóc con.

Việc điều trị còn rất lâu dài, tốn kém về mặt tài chính mà còn chưa thể biết được tới khi nào bé mới hồi phục hoàn toàn. Trong lúc này, cả gia đình phải thực sự vững tâm, là chỗ dựa vững chắc cùng cháu “chiến đấu” với bệnh tật.

Hi vọng rằng, các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành giúp gia đình bé có thêm một niềm tin và gia đình sẽ vượt qua được chặng đường đầy khó khăn này.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải động viên gia đình.
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải động viên gia đình.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, các cấp công đoàn cũng cần quan tâm tới những trường hợp con em của các công nhân trong trường hợp thương tâm, khó khăn vì một tương lai tốt đẹp hơn

Rưng rưng nước mắt chăm cháu bên giường bệnh, bà Bùi Thị Ngát (bà ngoại bé Hoàng Anh) và anh Đỗ Văn Đông (bố đẻ) đã bày tỏ sự cảm ơn tới sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng cùng các mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. “Chúng tôi thật không biết nói gì lúc này, chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người đã quan tâm tới hoàn cảnh của gia đình lúc này” – bà Ngát nghẹn ngào.

Mẹ bị ung thư, con nằm viện cấp cứu

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, bé Đỗ Hoàng Anh là học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Hoàng Anh gặp tai nạn bất ngờ vào ngày 21.12.2018. Sau đó em được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Sau phẫu thuật gần nửa tháng, em vẫn hôn mê nằm điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu.

Anh Đỗ Văn Đông buồn bã cho biết: Cháu bị ngã do đá bóng, tối về gia đình mới phát hiện ra cháu bị nôn nao và chuyển đi cấp cứu. Sau mổ cháu bị hôn mê nhiều ngày và tới nay đã tỉnh nhưng chưa có phản ứng với các hoạt động xung quanh. Các bác sỹ chẩn đoán cháu bị tổn thương não cần phải điều trị lâu dài. Hiện nay cả 2 vợ chồng phải nghỉ làm để chăm cho con.

Trường hợp của bé Hoàng Anh đang cần điều trị lâu dài.
Trường hợp của bé Hoàng Anh đang cần điều trị lâu dài.

“Để có tiền chữa trị, gia đình cũng đã phải vay mượn khắp nơi. Giờ chỉ mong có phép màu giúp con mau tỉnh lại” – anh Đông vừa nói vừa lau nước mắt.

Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình anh Đông cũng rất khó khăn. Bố mẹ già yếu không còn khả năng lao động. Vợ là chị Nguyễn Thị Trà bị ung thư tuyến giáp, mỗi năm phải xạ trị nhiều lần với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hoàng Anh (LD1909) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Trà, SĐT 0982.709.233. Hiện bé Hoàng Anh đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực, nhà B6, Bệnh viện Việt Đức.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận quà ủng hộ chương trình Tết Sum vầy

T.VƯƠNG - CHÍ TRUNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chương trình Tết Sum vầy cho công nhân lao động, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động, Cty cổ phần HTD Masan chi nhánh Hưng Yên đã trao nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm ủng hộ, giúp người nghèo vui Tết, đón xuân.

Hoàn cảnh đáng thương của người cựu binh nghèo

LƯƠNG THIỆN |

Thân hình gầy rộc, cả ngày nằm một chỗ, sống nhờ bát cơm nguội hay những bát mì tôm do người em hoặc hàng xóm mang cho, đại tiểu tiện tại chỗ suốt 10 năm nay là hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Văn Vị (SN 1955) ở thôn 5, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng).

LD1906: Không có tiền chữa bệnh, con tôi sẽ chết!

T.VƯƠNG |

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông - Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người mẹ ngồi khép mình ngoài hành lang bệnh viện và chứng kiến cảnh con trai mình nằm bất động trên giường bệnh (ảnh).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp nhận quà ủng hộ chương trình Tết Sum vầy

T.VƯƠNG - CHÍ TRUNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chương trình Tết Sum vầy cho công nhân lao động, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phát động, Cty cổ phần HTD Masan chi nhánh Hưng Yên đã trao nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm ủng hộ, giúp người nghèo vui Tết, đón xuân.

Hoàn cảnh đáng thương của người cựu binh nghèo

LƯƠNG THIỆN |

Thân hình gầy rộc, cả ngày nằm một chỗ, sống nhờ bát cơm nguội hay những bát mì tôm do người em hoặc hàng xóm mang cho, đại tiểu tiện tại chỗ suốt 10 năm nay là hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Văn Vị (SN 1955) ở thôn 5, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng).

LD1906: Không có tiền chữa bệnh, con tôi sẽ chết!

T.VƯƠNG |

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông - Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người mẹ ngồi khép mình ngoài hành lang bệnh viện và chứng kiến cảnh con trai mình nằm bất động trên giường bệnh (ảnh).