Tứ bề đen tối với người mẹ có 3 con bệnh trọng, chồng lúc tỉnh lúc điên

Thúy An |

Cơn mưa chiều ập xuống, khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương ngập trong nước, tiếng lội nước bì bõm của người phụ nữ cùng tiếng khóc ngằn ngặt của em bé khiến không gian trở nên lạnh lẽo.
Hình ảnh nhói lòng của chị Vương Thị Cậy (xóm Xuân Yên, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khi ôm đứa con nhỏ đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cuộc đời lầm lũi của người phụ nữ

Căn bệnh viêm não Nhật Bản đã cướp đi sự minh mẫn, trí óc bình thường của người chồng là anh Vương Văn Hồ. Kết hôn với nhau mười mấy năm, nhưng chưa lúc nào chị Cậy cảm thấy hạnh phúc. Bệnh tình của anh Hồ ngày càng nặng, mỗi lúc anh lên cơn đau, chị Cậy lại là nạn nhân chống chịu sự hành hạ dã man của chồng. “Bình thường anh cứ ngơ ngơ, lúc hỏi thì không nói, lúc không hỏi thì nói, rồi chửi tùm lum lên. Thỉnh thoảng anh lên cơn, anh chửi bới, đánh đập vợ, tui toàn phải bỏ trốn sang nhà hàng xóm” - nỗi khổ tâm như hiện rõ ở từng nếp nhăn, từng vết bầm tím trên gương mặt xám xịt của chị Cậy.

Trụ cột gia đình, một mình chị bươn chải, ngày đi làm rau màu, tối về đan lát, nhặt từng đồng kiếm sống. Rồi đến giây phút trở dạ, hồi hộp chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời như một niềm hạnh phúc lớn nhất của chị. Sự đời trớ trêu thay, bé Vương Văn Phong sinh ra lại là bản sao y nguyên từ ngoại hình đến tính cách của người bố. “Ban đầu, cháu nó vẫn bình thường nhưng càng lớn càng giống bố, mặt cứ ngơ ngơ, dại dại, học không biết gì, nói ngọng, nói nghịu”.

Đứa đầu không bình thường, những mong đứa thứ hai sẽ giống mẹ, sẽ phát triển như bao đứa trẻ khác. Song, con đường hạnh phúc như không bao giờ mở ra với người phụ nữ ấy khi mà sinh bé thứ hai là Vương Văn Thanh cũng mắc bệnh não. Lọt lòng đủ tháng đủ cân, nhưng cơ thể cả hai đứa con đều không phát triển, không nhanh nhẹn. Cuộc đời chị Cậy như rơi vào đêm tối.

Chín năm ròng rã nuôi chồng và 2 con bị bệnh não, nỗi buồn chán khiến chị Cậy nghĩ tới chuyện sinh thêm bé thứ ba. Quyết định ấy đã đẩy đời chị vào thế bế tắc. “Tưởng hai đứa đầu yếu, sinh thêm một đứa nữa xem có khác hơn không, nhưng cuối cùng lại như thế” - chị Cậy tâm sự. Thêm một lần mang nặng đẻ đau, thêm một lần chị đối mặt với nỗi đau. Đứa con thứ ba chào đời chưa được một ngày đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe quá yếu.

45/45 ngày lọt lòng phải nằm viện

Ngày hôm ấy đã là ngày thứ 45 sau khi chào đời của bé Vương Thúy Linh, ngày mẹ và dì của bé phải “chân ướt chân ráo” từ Nghệ An ra Hà Nội với hy vọng giữ được sự sống cho Linh.

Bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, nhiễm khuẩn đường huyết, tràn dịch lên tim, gan, phổi, các bộ phận bên trong sưng vù… Kết quả chẩn đoán bệnh của bé Linh khiến chúng tôi giật mình. Chỉ mới 1 tháng rưỡi tuổi mà bé đã “bị kết án” bởi những căn bệnh khó chữa như vậy.

Nhắc đến con, chị Cậy nói trong oán trách bản thân: “Tại hồi mang bầu nó, không có chi ăn nên tui cứ ăn lăng nha lăng nhăng, có chi ăn nấy, ăn cho qua bữa. Với lại đi làm nặng, không có nghỉ ngơi chi cả. Đến ngày sinh phải mổ, mẹ chưa kịp lại sức thì con yếu quá, phải đi từ viện huyện lên viện tỉnh. Nằm ở viện tỉnh được một tuần, bệnh con ngày càng nặng hơn, lên cơn co giật, bác sĩ phải kê giấy chuyển viện ra đây. Lúc xuống xe bụng con phình to, ai nhìn cũng nói sắp vỡ rồi, tôi mới phải tức tốc lội mưa đưa con vô viện. Mà người ở quê ra, không biết đường mô mà đi chụp phim, vật vờ giữa mưa, tôi cứ ôm con khóc. May mà gặp được một bác sĩ chỉ đường cho”.

Qua phòng cấp cứu, chỉ gặp bé Linh đúng 5 phút nhưng tôi bị ám ảnh ngay bởi cơ thể bé nhỏ, xanh xao, vàng vọt của em. Sinh ra nặng 3kg, nhưng sau 45 ngày nằm viện, giờ bé chỉ còn 2,6kg. Theo các bác sĩ trong khoa, sức khỏe của Linh hiện đang rất yếu, 99% cơ thể bị tổn thương, rất khó để cứu sống.

Bên nội, bên ngoại đều neo người, các ông bà già yếu không thể đi lại chăm sóc cháu. Hiện chỉ có chị Cậy và em gái chị trực ở viện, thay phiên nhau vào phòng trông bé. “Mẹ con tui ra đây chứ anh Hồ không biết mô. Có khi biết là tui vắng nhà, nhưng không biết tui đưa con đi viện” - chị Cậy nói.

Được biết, gia đình chỉ mới đóng được 1,5 triệu đồng trong tổng số hàng chục triệu đồng viện phí chữa trị cho bé Linh. Số còn lại chị đang mong ngóng ông nội ở quê vay mượn hàng xóm giúp. Khó là thế, nhưng trên hết thảy là bệnh tình của bé liệu có khả quan?

Mọi sự giúp đỡ bé Vương Thúy Linh xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm; hoặc Vương Thị Cậy (xóm Xuân Yên - xã Hồng Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An), số ĐT: 0987.485.756.

Thúy An
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.