Thiếu phụ Điện Biên mất chồng con, toàn bộ nhà cửa chỉ sau 1 đêm

NHÓM PV |

Chỉ sau một đêm, lũ quét đã cuốn đi sự bình yên trù phú của bản làng biên giới. Đã có 7 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp...

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã để lại hậu quả đau lòng.

Trong số những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có chị Cà Thị Oanh (20 tuổi) - người vợ trẻ đã mất đi cả người chồng (Lò Văn Piếng, 32 tuổi) và đứa con gái đầu lòng (Lò Linh Đan, 5 tháng tuổi) sau cơn lũ.

Trong đêm tối mịt mùng, tiếng gầm rú của giông lốc, tiếng ầm ầm của đất đá sạt lở đất đã cướp đi hạnh phúc vừa chớm đậu của người vợ, người mẹ trẻ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị vốn được dựng từ gỗ, là nơi nhiều tháng qua anh chị vun vén đắp xây, cũng lập tức bị cuốn phăng đi.

Không khí tang thương bủa vây ngôi nhà của bố mẹ chồng chị Oanh.
Không khí tang thương bủa vây ngôi nhà của bố mẹ chồng chị Oanh.

“Khoảng 2h sáng 25.7, tôi nghe tiếng nước ào ào, rồi cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Vợ chồng tôi vội bế con chạy ra ngoài, nhưng nước lũ đã tràn vào quá nhanh, chúng tôi không kịp trở tay. Tôi bị cuốn trôi một đoạn dài khoảng 1km rồi may mắn bơi vào bờ được, còn không thấy chồng con đâu nữa” - chị Oanh đau đớn nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ.

Nỗi đau mất mát quá lớn khiến chị Oanh suy sụp tinh thần. Cả ngôi nhà và toàn bộ tài sản, tất cả cũng đều bị cuốn trôi theo dòng nước. “Tôi không biết phải làm sao nữa. Cả cuộc đời tôi như sụp đổ. Mất chồng, mất con rồi…” - chị Oanh nghẹn ngào nói.

Ông Cà Văn Dính (bố đẻ chị Oanh) không giấu nổi nỗi đau xót khi mất đi con rể và người cháu gái 5 tháng tuổi.
Ông Cà Văn Dính (bố đẻ chị Oanh) không giấu nổi nỗi đau xót khi mất đi con rể và người cháu gái 5 tháng tuổi.

Ngồi thẫn thờ trước cổng nhà sàn của gia đình thông gia, đôi mắt ông Cà Văn Dính (bố đẻ chị Oanh) đờ đẫn nhìn ra xa không giấu nổi nỗi đau xót. "Con rể tôi, một chàng trai hiền lành, chịu khó, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã chăm chỉ để xây dựng sự nghiệp. Hai đứa mới cưới nhau được một năm, đã phải chia lìa" - giọng ông Dính nghẹn lại.

Theo ông Dính, sau khi cưới nhau cả 2 vợ chồng Oanh đã cố gắng vay mượn thêm mở được một quán ăn nhỏ tại bản Mường Pồn 1 để mưu sinh.

Vợ chồng chị Cà Thị Oanh mới tổ chức đám cưới được 1 năm thì phải chịu nỗi đau mất cả chồng và con. Ảnh gia đình cung cấp
Vợ chồng chị Cà Thị Oanh mới tổ chức đám cưới được 1 năm thì phải chịu nỗi đau mất cả chồng và con. Ảnh gia đình cung cấp

“Hai đứa đã phải vay mượn khắp nơi, gần 800 triệu đồng đấy. Giờ đây, tất cả bị lũ cuốn trôi. Đã 4 ngày trôi qua, gia đình và lực lượng chức năng vẫn không ngừng tìm kiếm. Mong sao sớm tìm thấy thi thể của hai bố con để gia đình được an ủi phần nào" - ông Dính cho biết thêm.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, trận lũ quét xảy ra giữa đêm tối đã làm 2 người chết và 5 người mất tích, sau hơn 2 ngày lực lượng cứu hộ đã tìm được 1 thi thể cách nơi xảy ra lũ quét khoảng 30km, còn lại 4 người vẫn nằm đâu đó dưới những lớp bùn đặc quánh hoặc trôi nổi giữa dòng suối đỏ ngầu.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại xã Mường Pồn đã có tổng số 53 nhà bị cuốn trôi, vùi lấp và bị đổ sập; khoảng 46 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn khoảng 80ha lúa bị vùi lấp và 16ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Hiện công tác, tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được duy trì, hàng trăm người thuộc các lực lượng đang tích cực triển khai tìm kiếm trên phạm vi rộng.

Triệu vòng tay cùng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt

Những ngày qua, người dân khắp các tỉnh miền núi phía Bắc phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do thiệt hại của mưa lũ.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam. Cùng chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ, giúp người dân bị thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Mọi đóng góp xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - Số 51 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Hoặc chuyển khoản về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Rất mong nhận được những tiếp nhận cả về vật chất và tinh thần gửi tới đồng bào trong lúc vô cùng khó khăn.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên làm cầu tạm, nỗ lực thông tuyến trên Quốc lộ 12

NHÓM PV |

Tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các lực lượng đang gấp rút làm cầu tạm để nối tuyến Quốc lộ 12 sau hơn 2 ngày xảy ra lũ quét.

Tìm thấy 1 trong 5 người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên

NHÓM PV |

Sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện thi thể 1 trong số 5 người mất tích do mưa lũ.

Tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 27.7, lãnh đạo UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết vẫn chưa tìm thấy 5 người mất tích trong trận lũ quét sáng 25.7.

Một xã ở Điện Biên thiệt hại gần 25 tỉ đồng do lũ quét

THANH BÌNH |

Theo đánh giá sơ bộ của UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trận lũ quét tại xã Mường Pồn xảy ra rạng sáng 25.7 đã gây thiệt hại gần 25 tỉ đồng.

Người dân tố loạt dấu hiệu vi phạm đất đai ở Thái Bình

TRUNG DU |

Một người dân liên tục phản ánh về loạt dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Nga chuyển lô hàng lớn để xây nhà máy điện hạt nhân Hungary

Thanh Hà |

Thiết bị cho hệ thống an toàn chính của nhà máy điện hạt nhân Paks-2 đã được phía Nga chuyển đến công trường nhà máy ở Hungary.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm nhiều năm ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm tại khu vực đồi Trại Vòng.

Hiện trạng khu đất vàng 700m2 để xây vườn hoa tại Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dù được quy hoạch để xây dựng vườn hoa, song đến nay, khu đất vàng xen kẽ giữa đường Thi Sách và dự án 94 Lò Đúc vẫn bị bỏ hoang, thi công dở dang.

Điện Biên làm cầu tạm, nỗ lực thông tuyến trên Quốc lộ 12

NHÓM PV |

Tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các lực lượng đang gấp rút làm cầu tạm để nối tuyến Quốc lộ 12 sau hơn 2 ngày xảy ra lũ quét.

Tìm thấy 1 trong 5 người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên

NHÓM PV |

Sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phát hiện thi thể 1 trong số 5 người mất tích do mưa lũ.

Tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích do mưa lũ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 27.7, lãnh đạo UBND xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết vẫn chưa tìm thấy 5 người mất tích trong trận lũ quét sáng 25.7.

Một xã ở Điện Biên thiệt hại gần 25 tỉ đồng do lũ quét

THANH BÌNH |

Theo đánh giá sơ bộ của UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trận lũ quét tại xã Mường Pồn xảy ra rạng sáng 25.7 đã gây thiệt hại gần 25 tỉ đồng.