“Sinh con ra đâu đã được yên lòng”
Phan Minh |
Nỗi đau chưa dừng lại với gia đình chị Ngát, cậu bé Thịnh - em trai Hưng - bị rối loạn chuyển hóa xương từ lúc mới sinh ra, Thịnh mắc thêm tật hở khe vòm miệng. Đã 5 tuổi, căn bệnh biến chứng khiến ngực Thịnh nhô ra, tay chân cong queo. Tật khe hở vòm miệng khiến cháu thường xuyên bị viêm phế quản, dẫn đến khó thở. Chị Ngát tâm sự: “Lúc cháu Thịnh mới sinh ra, mọi người thấy cháu bị những bệnh bẩm sinh như vậy thì cứ động viên là cháu chịu khổ để gánh đỡ cho cả gia đình. Nào ngờ anh cháu tới 5 tuổi lại bị thêm ung thư máu”.
Gia đình chị Ngát thuộc hộ nghèo. Anh Vũ Văn Thưởng tới năm 45 tuổi mới lấy chị Ngát sinh ra 2 cháu Hưng, Thịnh. Không có nghề nghiệp ổn định, anh Thưởng kiếm sống bằng nghề lao động tự do. Chị Ngát làm nghề nông. Từ khi các con ốm, chị Ngát cũng bỏ bê ruộng đồng để đưa con lên viện. Để có tiền chữa bệnh cho hai con, anh chị phải vay mượn ngót 100 triệu đồng từ họ hàng và làng xóm. “Cháu Hưng mới qua tuổi thứ 6, không còn được hưởng chế độ khám - chữa bệnh miễn phí của Nhà nước. Cảnh nghèo đã khó khăn, nay chúng tôi lại phải đối mặt thêm nhiều khó khăn mới” - chị Ngát nghẹo ngào.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Ngát xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm.