Người mẹ bất lực ngồi khóc bên con ung thư máu

Thúy An |

Nợ nần chồng chất, đứa con gái đầu lòng mắc bệnh ung thư máu, chồng nay ốm mai đau, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Oanh, anh Trần Văn Bình (khu 4 - xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ) rơi vào tình cảnh bế tắc.
>> Đón đọc ấn phẩm Lao động & Đời sống số 11

Gia cảnh ngặt nghèo


Về thăm nơi ở của một gia đình thuộc vào hàng khó khăn nhất ở xã Hà Thạch, chúng tôi không kìm nén được những giọt nước mắt cảm thương. Căn nhà 3 gian chưa hoàn thiện, lấm tấm rêu xanh. Nhìn vào trong, chỉ thấy hai đứa trẻ một lớn một bé lem luốc ngồi chơi ở bậc thềm nhà : “Bố mẹ cháu đi vắng cả rồi ạ. Bố cháu đi xây xa lắm. Mẹ đang đưa chị cháu đi chữa bệnh cũng ở nơi xa ”. Vẻ mặt ngoan hiền của bé bỗng thoáng lên một chút buồn, nhớ.

Thì ra, gia đình ấy đang bị phân tán mỗi người một nơi vì căn bệnh hiểm nghèo của cô con gái. Chúng tôi quyết định ngược về Hà Nội, tìm đến bệnh viện Huyết học và Truyền máu TƯ để tìm gặp bé Trần Thị Yến (sinh năm 1999). Yến là cô con gái đầu của vợ chồng chị Oanh, là chị cả của hai bé chúng tôi vừa gặp. Đang học lớp 7 nhưng vì mắc bệnh ung thư máu nên em phải nghỉ học, nhập viện chữa trị đã gần một năm.

Gặp chúng tôi, chị Oanh nước mắt ngắn dài, nói trong nấc nghẹn: “Chắc không ai khổ như tôi nữa. Chồng thì suốt ngày đau ốm. Gắng lắm mới vay mượn được ít tiền xây căn nhà để ở. Giờ tự nhiên bệnh hiểm nghèo lại trút xuống cơ thể đứa con gái đầu. Trong nhà không có đồng nào, nhờ có anh em họ hàng hỗ trợ cho 2 triệu, có tiền đưa con lên Hà Nội khám. Biết bệnh này khó chữa, chữa suốt đời cũng không khỏi nên nhiều người không muốn cho vay tiền”. Đó cũng là lý do mà gần một năm qua, vợ chồng chị Oanh phải chạy xấp chạy ngửa không biết bao nhiêu nơi mới vay được 20 triệu lo đủ cho đợt điều trị hóa chất đầu tiên của con gái.

Nỗi đau giằng xé

Bệnh tình mỗi lúc càng nặng, cơ thể bé Yến đang trong tình trạng phù nề. Một bên má bị sưng vù, khuôn mặt em lệch hẳn sang một bên, nửa người bên phải cũng bị sưng lên, đau nhức. “Nhìn cháu mặt mũi, người ngợm như thế tôi xót lắm. Mấy đêm nay, đêm nào nó cũng đau không ngủ được. Có lúc đau quá phải gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ bóp cho con với, con đau lắm ”. Mỗi lần như thế thương con lắm, không còn cách nào khác là phải động viện con cố gắng lên ”. - Chị Oanh chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi nhưng đôi bàn tay thô cứng, nổi đầy gân guốc của chị Oanh vẫn liên tục nắn,  bóp cho con từ tay xuống chân. Ánh mắt mệt mỏi, thẫn thờ của Yến càng khiến người mẹ xót xa.

Yến vốn là một cô bé ngoan hiền, vừa học tốt vừa đảm đang việc nhà. Khi thấy da dẻ con xanh xao, vàng vọt, gia đình đưa đi viện tỉnh khám và phát hiện con bị ung thư máu. Nỗi đau tinh thần cộng với những khó khăn trong gia cảnh nghèo đói, nhiều lúc vợ chồng chị Oanh tưởng như đã quỵ ngã. Thời gian nằm viện, truyền hóa chất, Yến thường bị nôn ói, cơ thể sưng lên do bị tích nước. Hiện lách của em đã bị cắt bỏ do bị sưng to. Ở viện nhưng Yến vẫn cứ đòi mẹ về nhà để đi học. Mỗi lần bạn bè gọi điện lên thăm hỏi là em lại khóc, lại nằng nặc bảo mẹ cho về để được đến lớp, nô đùa cùng bạn.

Theo bác sĩ Vũ Khải Toàn (Khoa Nhi - bệnh viện Huyết học và Truyền máu TƯ) thì mặt Yến bị sưng là do bị nhiễm trùng lợi, vi khuẩn lan tỏa ra khắp cơ thể, nếu kiên trì truyền thuốc thì sẽ giảm.

Con đau, mẹ cũng đau. Nhưng có lẽ với người mẹ ấy, nỗi đau lớn nhất lúc này là sự bất lực. “Giờ tôi lo nhất là không biết kiếm đâu ra tiền để chữa trị cho con. Thật sự là những nơi nào có thể vay vợ chồng tôi cũng đã vay rồi. Mà cái bệnh này, có phải chữa trị một lần là khỏi đâu, phải chữa trị cả đời. Đánh hóa chất đợt 1 còn có thể xoay tiền nhưng đến đợt 2, đợt 3 thì...” – Lời tâm sự ngắt quãng cũng như sự cố gắng đã đến lúc rơi vào tuyệt vọng, chị Oanh đau đớn khi nghĩ đến ngày không thể lo đủ tiền chữa bệnh cho con.

Sự sống đã mở ra với bé gái 4 tuổi

Báo Lao Động & Đời sống số ra ngày 31.5 đăng bài: “Án tử rình rập bé gái 4 tuổi mặt sưng vù, mắt mù lòa” phản ánh trường hợp bé Nguyễn Bảo Yến (Thôn Tràng An - xã Trường Yên - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình) mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, có nguy cơ tử vong cao, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, khó có khả năng cứu chữa. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã gọi điện, trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình. Gần đây nhất, trưa 16.6, một nhà hảo tâm (xin được dấu tên) đã trực tiếp đến bệnh viện động viên, hỗ trợ gia đình bé một khoản tiền là 3.600.000 đồng. Nhận được quà từ bạn đọc, gia đình đã gọi điện tới tòa soạn báo Lao Động thể hiện niềm vui khôn xiết. “Tôi không biết nói sao để cảm ơn tòa soạn báo, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu và gia đình. Với số tiền nhận được, gia đình có thể kéo dài thời gian chữa trị cho con, có thể đưa con đi mổ mắt và điều tri hóa chất… Không có gì hạnh phúc hơn khi con có thêm hi vọng sống. “ - Chị Đỗ Thị Thịnh (mẹ bé Yến) chia sẻ. LĐ&ĐS

Mọi sự giúp đỡ cháu Trần Thị Yến  xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, hoặc Nguyễn Thị Oanh (khu 4 - xã Hà Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ), SĐT: 0917458499.
Thúy An
TIN LIÊN QUAN

Đầu năm chiêm ngưỡng dàn siêu môtô tí hon, độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Tô Thế |

Nguyễn Long - chàng trai không chỉ được biết đến với công việc làm tóc mà còn nổi danh trong giới chơi xe bởi biệt tài tự chế tác những mô hình môtô handmade giống y thật, rất tinh xảo từ phế liệu, rác thải điện tử. Long cũng chính là người đầu tiên ở Việt Nam đã chế tạo mô hình siêu xe môtô Ducati thủ công có thể chuyển động được. Nhiều mô hình của Long được giới chơi xe yêu thích, thậm chí là mê mẩn.

Lý do Lego chọn Việt Nam để xây nhà máy trung hòa carbon đầu tiên

Khánh Minh |

Lego, nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới tính theo doanh thu, đã động thổ xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của công ty ở Châu Á, đặt tại Việt Nam.

Giải cứu mèo rừng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều chú mèo rừng đã được cứu sống và chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và tái thả về rừng. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những chú mèo rừng sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề mà chúng đã phải trải qua do hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép từ con người.

Mô hình xe đạp công cộng ở TPHCM ra sao sau một năm thí điểm?

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn một năm thí điểm ở trung tâm quận 1, mô hình xe đạp công cộng thu hút gần 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM dự kiến mở rộng mô hình này ra nhiều nơi tại thành phố trong năm nay.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.