Lời khẩn cầu của người mẹ có con 8 tuổi bị bệnh u não

ÁI VÂN |

Chị Nguyễn Thị Toản (mẹ của bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên) cũng không biết giọng nói của con còn xuất hiện được bao nhiêu ngày nữa khi sự sống của con chỉ trông vào những đồng tiền dành dụm mỗi ngày.

Ánh mắt hướng về phía con gái trên giường bệnh, chị cầu nguyện: “Chỉ cần được nhìn thấy con là có thể đánh đổi tất cả và luôn hy vọng có phép màu để con có thể trở về cuộc sống bình thường”.

Bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2010, ở tổ dân phố Song Yên, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải đối mặt với căn bệnh u não hành hạ em hàng ngày. Đôi mắt em đang mờ dần dần và mất đi ánh sáng, bệnh tình mỗi ngày càng nặng. Qua 5 lần phẫu thuật, bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Hiện nay, Duyên đang được điều trị Bệnh viện K, Tân Triều, Hà Nội. Cuộc sống của Duyên gắn liền với những đợt tiêm, truyền thuốc. Từ một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn giờ Duyên đi lại rất khó khăn, phải chập chững tập đi từng bước. Ăn uống với bé cũng là cực hình, dỗ dành lắm mới được một chút.

Chị Nguyễn Thị Toản cho biết, vào cuối năm 2013, tự nhiên thấy con sốt dài ngày, đau đầu, đi đứng yếu. Ban đầu, gia đình cũng chỉ nghĩ con bị ốm thông thường, phần lại vì kinh tế khó khăn nên chỉ mua thuốc cho con uống. Khi các dấu hiệu trên nặng hơn, gia đình đưa con vào bệnh viện tỉnh và nhiều nơi khác khám. Từ đó đến nay, Duyên đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật mổ lấy khối u.

Hướng mắt về phía con, chị Toản cho biết thêm: “Năm vừa rồi cháu đang đi học, thấy con bảo nặng tai, mắt mờ, gia đình đưa vào viện kiểm tra. Cháu lại bước vào ca phẫu thuật về não mới, về nhà được vài bữa lại lên viện do Duyên sốt phải cấp cứu. Cách đây 20 hôm là đợt phẫu thuật lần thứ 5 của con. Hiện tại cháu ho suốt, thường xuyên sốt cao, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, có dịch ở van dẫn lưu”.

Được biết, mọi thu nhập của gia đình chị Toản đều trông chờ vào những đồng tiền làm thuê ít ỏi, ngày có, ngày không mà anh Nguyễn Đức Hạnh - bố bé Duyên kiếm được. Sau 5 lần phẫu thuật cho con, gia đình đã nợ nần chồng chất. Mỗi lần con đi viện là cả gia đình lại chạy đôn, chạy đáo vay mượn khắp nơi. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại thêm. Lần này nhập viện lại, gia đình bé mới chỉ đóng viện phí tạm ứng được 2 triệu đồng mà chưa biết bé có may mắn không phải phẫu thuật nữa không?

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên (LD18158) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Toản ở tổ dân phố Song Yên, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng chia sẻ cùng gia đình nhà giáo tử nạn sau “bom” nước

P.Linh |

Ngày 20.11 năm nay, đại gia đình nhà giáo ở dưới chân núi Cô Tiên (P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có 2 thành viên đã mãi mãi không cùng chung vui ngày của nghề. Quả “bom” nước từ hồ chứa nhân tạo cướp đi tính mạng cả nhà vợ chồng thầy giáo Trần Hoàng Phong.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho đồng bào ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 13.11, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động phối hợp với Đồn Biên phòng Cù Bai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ khởi công, xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình đồng bào thiểu số vùng giáp biên giới Việt – Lào.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Tặng quà cho nữ CNVCLĐ nhân dịp 20.10

Phạm Đông |

Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, đại diện quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã tổ chức họp mặt, tặng quà cho các nữ đoàn viên, CNVCLĐ đang  làm việc trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Quỹ Tấm lòng vàng chia sẻ cùng gia đình nhà giáo tử nạn sau “bom” nước

P.Linh |

Ngày 20.11 năm nay, đại gia đình nhà giáo ở dưới chân núi Cô Tiên (P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có 2 thành viên đã mãi mãi không cùng chung vui ngày của nghề. Quả “bom” nước từ hồ chứa nhân tạo cướp đi tính mạng cả nhà vợ chồng thầy giáo Trần Hoàng Phong.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho đồng bào ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 13.11, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động phối hợp với Đồn Biên phòng Cù Bai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ khởi công, xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình đồng bào thiểu số vùng giáp biên giới Việt – Lào.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Tặng quà cho nữ CNVCLĐ nhân dịp 20.10

Phạm Đông |

Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, đại diện quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã tổ chức họp mặt, tặng quà cho các nữ đoàn viên, CNVCLĐ đang  làm việc trên địa bàn huyện Kiến Thụy.