LDO1950 - Nữ sinh nghèo dang dở ước mơ vì ung thư máu

NGUYỄN NGỌC LAN |

18 tuổi, thuộc top sinh viên ưu tú khoa Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội), trong lần tham gia thực tập tại khách sạn Rosamia Đà Nẵng, Lê Thị Lan Anh (ngụ tại xóm Ngòi, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc) vô tình phát hiện bản thân mang căn bệnh quái ác: Ung thư máu.

3 năm liền, Lan Anh là học sinh chuyên Toán của một trường chuyên trong tỉnh, 12 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi, gặt hái nhiều giải thưởng Toán học của địa phương. Lên đại học, em đạt điểm trung bình kỳ 1 cao nhất khóa 12 ngành Du lịch và là một trong những sinh viên ưu tú được cử tham gia thực tập tại Đà Nẵng.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cánh cửa tương lai tưởng chừng như vừa mở ra trước mắt em bỗng dưng lại đóng sầm trước mặt. Em phát hiện mình mắc ung thư máu ngay trong thời gian đi thực tập - quãng thời gian có lẽ đầy khát khao và kỳ vọng từ những ngày đầu trở thành sinh viên, bỗng nhiên dang dở.

Cô Lê Thị Định, mẹ Lan Anh, chia sẻ: “Vào đến Đà Nẵng được 4 hôm, Lan Anh thấy mình bị sốt, người xuất hiện những nốt ban nhỏ lấm chấm. Đi khám, người ta bảo sốt xuất huyết thôi. Vậy mà ai ngờ... Cô làm ruộng, chú làm công nhân. Một tháng kể từ ngày biết được bệnh tình của em, gia đình vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Giờ cô tạm dừng mọi công việc lên đây chăm em, còn chú hàng ngày vẫn đi làm để có chút thu nhập, nhưng cũng chẳng yên tâm nổi nên cứ đi đi về về từ nhà ra viện suốt”.

Việc điều trị ung thư máu thực sự là một cuộc chiến vô cùng mệt mỏi về cả tinh thần cũng như tốn kém về mặt tiền bạc. Nghiệt ngã hơn, nó lại ập đến khi Lan Anh đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Điều lo lắng với Lan Anh lúc này là điều kiện kinh tế của gia đình quá eo hẹp, là chị cả trong nhà, bố mẹ là lao động chân tay, bên cạnh còn người em trai đang học cấp ba. Bệnh tật không khỏi khiến em và gia đình suy sụp.

Hiện tại, Lan Anh được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tuy nhiên, việc điều trị của em đang chạy đua với thời gian và phụ thuộc rất nhiều vào tài chính.

Mọi sự giúp đỡ gia đình Lan Anh (LDO 1950) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Lê Thị Định - mẹ của Lan Anh, SĐT: 0982402618, xóm Ngòi, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

NGUYỄN NGỌC LAN
TIN LIÊN QUAN

LD1944: Cặp song sinh bơ vơ rất cần giúp đỡ

HẢI NGUYÊN |

Sự việc đau lòng xảy ra với gia đình anh Đinh Văn Tuân (SN 1984, trú xã Bằng An, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) vào ngày 6.4 khi anh chở vợ là Đinh Thị Quế (SN 1991) và con gái Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) đi khám bệnh từ Hà Nội trên đường về quê. Khi đến khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội), xe máy của anh bị chiếc xe tải cán trúng.

LD1943 - Gia cảnh xót xa của người mẹ ung thư, con u não

PHƯƠNG DUNG |

Chị Hoàng Thị Hiền (trú tại khu 12, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và con trai là cháu Dương Thành Long (13 tuổi) đều đang mang trong mình những khối u ác tính. Cháu Long đã hết phác đồ điều trị và được đưa về nhà. Chị Hiền mới phát hiện bệnh của mình và đang được điều trị ở Bệnh viện K Hà Nội.

LD1938: Số phận trớ trêu của nữ giáo viên bị ung thư có 3 con bị bệnh

HƯNG THƠ |

Chị Nguyễn Thị Thanh Tình - giáo viên dạy nhạc tại Trường Tiểu học và THCS Hải Xuân (xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) sinh 2 con đầu mắc bệnh đao, con thứ 3 mắc bệnh về máu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD1944: Cặp song sinh bơ vơ rất cần giúp đỡ

HẢI NGUYÊN |

Sự việc đau lòng xảy ra với gia đình anh Đinh Văn Tuân (SN 1984, trú xã Bằng An, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) vào ngày 6.4 khi anh chở vợ là Đinh Thị Quế (SN 1991) và con gái Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) đi khám bệnh từ Hà Nội trên đường về quê. Khi đến khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội), xe máy của anh bị chiếc xe tải cán trúng.

LD1943 - Gia cảnh xót xa của người mẹ ung thư, con u não

PHƯƠNG DUNG |

Chị Hoàng Thị Hiền (trú tại khu 12, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và con trai là cháu Dương Thành Long (13 tuổi) đều đang mang trong mình những khối u ác tính. Cháu Long đã hết phác đồ điều trị và được đưa về nhà. Chị Hiền mới phát hiện bệnh của mình và đang được điều trị ở Bệnh viện K Hà Nội.

LD1938: Số phận trớ trêu của nữ giáo viên bị ung thư có 3 con bị bệnh

HƯNG THƠ |

Chị Nguyễn Thị Thanh Tình - giáo viên dạy nhạc tại Trường Tiểu học và THCS Hải Xuân (xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) sinh 2 con đầu mắc bệnh đao, con thứ 3 mắc bệnh về máu.