LD2114:Người cựu binh già khốn khó nuôi hai cháu nhiễm chất độc da cam

TRỌNG THANH |

Người đàn ông là cựu binh bị mất một cánh tay trong chiến tranh, nuôi 2 cô con gái bị tật nguyền, ngớ ngẩn do di chứng phơi nhiễm chất độc da cam. Điều mong ước đau xót, đẫm nước mắt của ông là: “Mong có sức khỏe để chăm sóc các cháu”.

Đó là cảnh đời quá đỗi xót xa, thương tâm của ông Nguyễn Hữu Hùng (70 tuổi, ngụ tại thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Ông là cựu chiến binh, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975, ông Hùng trở về với cuộc sống đời thường và chỉ còn lại một cánh tay. Từ đó, ông xây dựng gia đình và sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái). Tuy nhiên, 3 đứa con trai lớn lên phát triển bình thường, thì sang đời cháu của ông bị nhiễm chất độc da cam, trong khi đó những đứa con dâu không chịu nổi cảnh đời bệnh tật, nghèo khó đã bỏ mặc các đứa cháu cho người chồng nuôi dưỡng và li dị bỏ đi. Còn ông Hùng còm cõi nuôi hai đứa con gái bệnh tật, phơi nhiễm chất độc da cam. Cô con gái đầu sinh năm 1981, thân thể phát triển như bao người khác, song trí óc không bình thường, luôn ngớ ngẩn, người vô hồn, hằng ngày bà con chòm xóm luôn thương tình, ai cho gì ăn nấy. Nỗi đau lại nhân lên, khi cô con gái thứ hai vừa mới sinh ra cũng bị nhiễm chất độc da cam, nằm một chỗ từ năm 1986 đến nay, hơn 33 năm qua ông Hùng chăm sóc, nuôi dưỡng con với một bên tay còn lại.

“Hoàn cảnh hiện tại của ông Nguyễn Hữu Hùng là vô cùng khốn khó, kinh tế kiệt quệ, bệnh tật bủa vây, nghèo khó quanh năm. Qua đây, tôi tha thiết mong rằng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, mà cứu giúp gia cảnh quá đỗi thương tâm, bất hạnh này…” - ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Liên, chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ ông Nguyễn Hữu Hùng, thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ với ông Hùng. SĐT: 0768.906.749.

TRỌNG THANH
TIN LIÊN QUAN

LD2113: Hãy chung tay giúp đỡ người đàn ông bị bỏng nặng

THU PHƯỢNG |

Dùng xăng đốt rác ẩm, anh Vũ Văn Tân (29 tuổi) quê ở đội 14, thôn Cẩm Văn, xã Phúc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng không may bị bỏng nặng. Mặc dù đang được chữa trị nhưng gia đình anh Tân lại rơi vào cảnh khốn đốn vì không còn tiền chữa bệnh.

LD2112: Ông nội gần 70 tuổi chạy từng đồng chữa bệnh cho cháu

PHƯƠNG DUNG |

Cháu Triệu Quý Tình (8 tuổi - ảnh) là trường hợp hiếm ở Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều mắc căn bệnh ung thư hạch. Bố mẹ Tình làm phụ hồ, chỉ kiếm được 100.000 đồng/ngày, không có điều kiện chăm sóc con. Toàn bộ sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh cho Tình do ông bà nội đã ở tuổi xế chiều lo liệu.

LD2111: Người phụ nữ nghèo bị bỏng nặng cần tiền chữa trị

THU PHƯỢNG |

Bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1965, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có tiền sử bị bệnh động kinh từ nhỏ nên đã nhiều năm nay chỉ ở nhà làm một số việc lặt vặt. Gia đình vốn đã rất khó khăn nhưng nay lại càng cùng cực hơn do bà Vân bị bỏng nặng, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LD2113: Hãy chung tay giúp đỡ người đàn ông bị bỏng nặng

THU PHƯỢNG |

Dùng xăng đốt rác ẩm, anh Vũ Văn Tân (29 tuổi) quê ở đội 14, thôn Cẩm Văn, xã Phúc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng không may bị bỏng nặng. Mặc dù đang được chữa trị nhưng gia đình anh Tân lại rơi vào cảnh khốn đốn vì không còn tiền chữa bệnh.

LD2112: Ông nội gần 70 tuổi chạy từng đồng chữa bệnh cho cháu

PHƯƠNG DUNG |

Cháu Triệu Quý Tình (8 tuổi - ảnh) là trường hợp hiếm ở Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều mắc căn bệnh ung thư hạch. Bố mẹ Tình làm phụ hồ, chỉ kiếm được 100.000 đồng/ngày, không có điều kiện chăm sóc con. Toàn bộ sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh cho Tình do ông bà nội đã ở tuổi xế chiều lo liệu.

LD2111: Người phụ nữ nghèo bị bỏng nặng cần tiền chữa trị

THU PHƯỢNG |

Bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1965, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có tiền sử bị bệnh động kinh từ nhỏ nên đã nhiều năm nay chỉ ở nhà làm một số việc lặt vặt. Gia đình vốn đã rất khó khăn nhưng nay lại càng cùng cực hơn do bà Vân bị bỏng nặng, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.