LD2085: Hãy chung tay giúp đỡ cậu bé 9 tuổi bị u não

PHƯƠNG PHƯỢNG |

Mới 9 tuổi, Thái đã mang trong mình căn bệnh u não ác tính cấp độ 3, nếu không được phẫu thuật sớm có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Cách đây 3 năm, khi nhận kết quả khám bệnh con trai mình là Lò Quốc Thái (9 tuổi, Bản Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) mắc bệnh u não ác tính cấp độ 3, anh Lò Văn Quý dường như chết lặng. Anh không thể nghĩ con trai anh còn bé mà đã mắc căn bệnh quái ác này.

Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất của gia đình anh, bởi trận bão ập về năm 2017 qua bản Lếch (xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã cuốn trôi ngôi nhà của anh chị. Thời điểm đó, Thái có những dấu hiệu đau đầu chóng mặt liên tục nhưng lại không được đi khám bởi cả nhà đang lao đao cảnh chạy lũ. Qua thời gian đó, anh chị mới được đưa con đến viện khám thì bác sĩ nói khối u não đã phát triển to buộc phải phẫu thuật ngay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khó khăn chồng chất khó khăn vợ chồng anh Quý quanh năm chỉ trông vào mấy sào ngô, sắn trên rẫy nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khiến gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hơn nữa số tiền phẫu thuật của Thái lên đến 80-90 triệu đồng, anh chị không biết xoay sở ở đâu cả.

Nay chỉ mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu sớm được phẫu thuật và được trở lại trường học cùng bạn bè trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Lò Quốc Thái, Bản Lếch, xã Chiêng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Lò Văn Quý ( bố em Lò Quốc Thái). Chủ TK: Lò Văn Quý. Số TK: 41310000165111, ngân hàng BIDV chi nhánh Huyện Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 0974.033.243.

PHƯƠNG PHƯỢNG
TIN LIÊN QUAN

LD2086: Mẹ bỏ rơi, đứa trẻ ốm quặt quẹo lấy bệnh viện làm nhà

Trịnh Phương Thảo |

Bé Nguyễn Trịnh Tấn Tài từ khi 6 tháng tuổi đã không có hơi ấm từ vòng tay mẹ, lại thêm chứng động kinh nặng, cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện và những mũi thuốc an thần trong điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn. 

LD2081: Con trai 6 tuổi ung thư máu, gia đình lực bất tòng tâm

PHƯƠNG PHƯỢNG |

Vừa mới bước vào lớp 1 chưa được 2 tuần, nhưng Nguyễn Lê Huy đã phải tạm nghỉ học để chữa trị căn bệnh ung thư máu. Với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, lại phải đối mặt với chi phí điều trị lên đến cả trăm triệu đồng, gia đình gần như lực bất tòng tâm. Đó là hoàn cảnh của Nguyễn Lê Huy (6 tuổi, thôn 1, xã Kong Yang, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai).

LD2080: Gia cảnh đáng thương của cô bé sinh viên nghèo học giỏi

TRỌNG THANH |

Lúc nhỏ khi mới vừa lọt lòng đã mất cha, từ đó cho đến nay người mẹ sống đơn thân, lại bị bệnh bại liệt khuyết tật đôi chân, đi lại vô cùng khó khăn và chỉ quanh quẩn trong nhà. Biến cố và nghịch cảnh gia đình là nỗi đau khôn nguôi, âm ỉ trong lòng cô bé. Thế nhưng cô bé đã giàu nghị lực vượt khó học giỏi, khát vọng sống vươn lên…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD2086: Mẹ bỏ rơi, đứa trẻ ốm quặt quẹo lấy bệnh viện làm nhà

Trịnh Phương Thảo |

Bé Nguyễn Trịnh Tấn Tài từ khi 6 tháng tuổi đã không có hơi ấm từ vòng tay mẹ, lại thêm chứng động kinh nặng, cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện và những mũi thuốc an thần trong điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn. 

LD2081: Con trai 6 tuổi ung thư máu, gia đình lực bất tòng tâm

PHƯƠNG PHƯỢNG |

Vừa mới bước vào lớp 1 chưa được 2 tuần, nhưng Nguyễn Lê Huy đã phải tạm nghỉ học để chữa trị căn bệnh ung thư máu. Với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, lại phải đối mặt với chi phí điều trị lên đến cả trăm triệu đồng, gia đình gần như lực bất tòng tâm. Đó là hoàn cảnh của Nguyễn Lê Huy (6 tuổi, thôn 1, xã Kong Yang, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai).

LD2080: Gia cảnh đáng thương của cô bé sinh viên nghèo học giỏi

TRỌNG THANH |

Lúc nhỏ khi mới vừa lọt lòng đã mất cha, từ đó cho đến nay người mẹ sống đơn thân, lại bị bệnh bại liệt khuyết tật đôi chân, đi lại vô cùng khó khăn và chỉ quanh quẩn trong nhà. Biến cố và nghịch cảnh gia đình là nỗi đau khôn nguôi, âm ỉ trong lòng cô bé. Thế nhưng cô bé đã giàu nghị lực vượt khó học giỏi, khát vọng sống vươn lên…