LD2031: Tài xế bị bỏng điện nặng cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Chiều 30.7, trên địa bàn xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi một tài xế xe tải bị điện giật treo lơ lửng trên đường dây điện dẫn đến nguy kịch.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Quốc Vương (sinh 1986, trú tại phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển chiếc ôtô mang BKS 20C-138.51 đến địa điểm xóm Phia Đán, xã Thị Hoa thì gặp nạn.

Hiện anh Vương phải lọc máu nhưng suy gan, thận hỏng rất nặng. Chi phí điều trị quá cao mà gia đình lại khó khăn. Anh Vương ở nhà còn có bố mẹ già và 2 con nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Quốc Vương xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp vợ anh Vương là chị Nguyễn Thị Liên. SĐT: 0982840649. STK: 104005399468, Nguyễn Thị Liên, Viettinbank Thái Nguyên.

H.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

LD2030: Sạt lở đất đá cuốn trôi nhà cửa, hai mẹ con bị thương nặng

TRẦN KIỀU |

Chị Phàn Mùi Há (SN 1991) và con gái Phàn Mùi Nghính (11 tuổi), tại thôn Ông Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang may mắn được cứu sống trong đêm khi bị đất đá sạt vào nhà. Nhà cửa đã bị cuốn trôi, lại mang thương tích đầy mình nên hai mẹ con chị Há đang rất cần được giúp đỡ.

LD2026: Gia cảnh khốn khó của bé gái 7 tuổi bị ung thư máu

PHƯƠNG DUNG |

Bé Hoàng Phương Thanh (sinh năm 2012 - ảnh) phát hiện bệnh từ đầu năm 2018. Gia đình có 3 người con, lại thêm bố và bà nội bị bệnh về thần kinh, nên kinh tế vô cùng khốn khó.

LD2025: Bị tai nạn vẫn làm thêm lấy tiền đi học

PV |

Đó là trường hợp của em Nguyễn Phát Tài, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Chu Văn An, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Từ một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn biết tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ thì giờ đây em đã mất đi tay và chân phải của mình.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

LD2030: Sạt lở đất đá cuốn trôi nhà cửa, hai mẹ con bị thương nặng

TRẦN KIỀU |

Chị Phàn Mùi Há (SN 1991) và con gái Phàn Mùi Nghính (11 tuổi), tại thôn Ông Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang may mắn được cứu sống trong đêm khi bị đất đá sạt vào nhà. Nhà cửa đã bị cuốn trôi, lại mang thương tích đầy mình nên hai mẹ con chị Há đang rất cần được giúp đỡ.

LD2026: Gia cảnh khốn khó của bé gái 7 tuổi bị ung thư máu

PHƯƠNG DUNG |

Bé Hoàng Phương Thanh (sinh năm 2012 - ảnh) phát hiện bệnh từ đầu năm 2018. Gia đình có 3 người con, lại thêm bố và bà nội bị bệnh về thần kinh, nên kinh tế vô cùng khốn khó.

LD2025: Bị tai nạn vẫn làm thêm lấy tiền đi học

PV |

Đó là trường hợp của em Nguyễn Phát Tài, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Chu Văn An, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Từ một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn biết tìm việc làm thêm để phụ giúp cha mẹ thì giờ đây em đã mất đi tay và chân phải của mình.