LD1982: Chồng ung thư, vợ tai biến, 3 con thơ nguy cơ thất học

NGUYÊN ANH |

“Anh chỉ ước ông trời cho sống thêm được 5 năm, anh cố gắng làm lụng nuôi cháu khôn lớn chút, học hành ra trường mong thoát cảnh bần nông. Nhưng giờ anh như thế này, liệu chị có sống nổi không, tương lai các cháu sẽ đi về đâu ” - đó là những lời tâm sự cay đắng của anh Nguyễn Trọng Lộc.

Anh Nguyễn Trọng Lộc 47 tuổi, ở xóm 4, thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh mới đây biết mình bị ung thư gan giai đoạn cuối và cuộc sống của anh chỉ được tính từng ngày. Về tới thôn Kim Tân, nhắc tới hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Trọng Lộc, không ai không khỏi xót xa. Vợ anh bị tai biến từ năm 2016 đi lại khó khăn, lại hẹp van tim nên tài sản trong nhà lần lượt ra đi theo bệnh tật. Không chấp nhận số phận, anh Lộc ngày đêm chăm chỉ làm lụng nuôi gia đình. Ban ngày anh đi làm thợ xây quanh xóm, đêm đến anh lại mang lưới đi bắt ốc bắt cá ngoài đồng về cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Nhưng khó khăn càng thêm gấp bội khi mới đây, anh Lộc đi khám thì được biết, anh bị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, tháng. Chi phí cho việc điều trị rất lớn đối với một gia đình thuộc hộ nghèo như anh. “Thương các con, sợ bọn nhỏ không chịu được cú sốc cha sắp đối diện với cái chết, mẹ thì liệt nửa người và tôi không còn khả năng chăm sóc cho các con, chúng sẽ bỏ học. Anh chỉ ước ông trời cho sống thêm 5 năm nữa thôi...” anh Lộc tâm sự..

Được biết, anh Lộc và chị Hòa có 3 con, với con gái đầu đang học lớp 12 và con trai út năm nay lên lớp 4. Nay bản thân anh Lộc như vậy khiến gia đình lâm vào cảnh điêu đứng, các con thơ có nguy cơ thất học.

Anh Phan Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Tân Lộc - xác nhận trường hợp anh Nguyễn Trọng Lộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mong có các cấp chính quyền cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình để anh có kinh phí điều trị bệnh, đặc biệt để các con anh tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Trọng Lộc, xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc xin liên hệ trực tiếp gia đình anh Nguyễn Trọng Lộc, xóm 4 thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 0359451626.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD1981: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình có con song sinh bại não

HOÀNG VIỄN CHINH |

Nhìn hoàn cảnh gia đình anh em song sinh Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi, ở nhà 5b, kiệt 69 đường Phạm Thị Liên, TP.Huế) ai cũng chạnh lòng. Hai cháu bị bại não bẩm sinh, không thể tự đi đứng, ăn uống được. Mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

LD1980: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ trẻ bị chồng tạt axit

PHƯƠNG DUNG |

Chị Đặng Thị Thanh Huyền (thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng vũ phu tạt axit sau mâu thuẫn trong hôn nhân từ tháng 3.2018. Hơn 1 năm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, chị vẫn còn rất nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện nhưng tài chính lại không cho phép.

LD1978: Xót xa người cựu chiến binh chống chọi với ung thư phổi

PHƯƠNG DUNG |

Ông Vũ Xuân Lợi (1958) thất thần khi được hỏi về tình hình bệnh: “Giờ sống chung với lũ, bệnh cứ dai dẳng thế này, được đến đâu hay đến đó vậy thôi.”

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

LD1981: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình có con song sinh bại não

HOÀNG VIỄN CHINH |

Nhìn hoàn cảnh gia đình anh em song sinh Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi, ở nhà 5b, kiệt 69 đường Phạm Thị Liên, TP.Huế) ai cũng chạnh lòng. Hai cháu bị bại não bẩm sinh, không thể tự đi đứng, ăn uống được. Mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

LD1980: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ trẻ bị chồng tạt axit

PHƯƠNG DUNG |

Chị Đặng Thị Thanh Huyền (thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng vũ phu tạt axit sau mâu thuẫn trong hôn nhân từ tháng 3.2018. Hơn 1 năm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, chị vẫn còn rất nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện nhưng tài chính lại không cho phép.

LD1978: Xót xa người cựu chiến binh chống chọi với ung thư phổi

PHƯƠNG DUNG |

Ông Vũ Xuân Lợi (1958) thất thần khi được hỏi về tình hình bệnh: “Giờ sống chung với lũ, bệnh cứ dai dẳng thế này, được đến đâu hay đến đó vậy thôi.”