LD1980: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ trẻ bị chồng tạt axit

PHƯƠNG DUNG |

Chị Đặng Thị Thanh Huyền (thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng vũ phu tạt axit sau mâu thuẫn trong hôn nhân từ tháng 3.2018. Hơn 1 năm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, chị vẫn còn rất nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện nhưng tài chính lại không cho phép.

Trải qua tổng cộng 21 ca phẫu thuật lớn nhỏ từ điều trị vết thương bỏng đến phục hồi chức năng, chị Huyền vẫn lạc quan chia sẻ: “Còn mọi người ở bên động viên, chia sẻ, tôi càng phải cố gắng phục hồi, trở lại với cuộc sống thường nhật”.

Vết thương loang lổ rải rác khắp cơ thể, nhưng nặng nhất là phần đầu, ngực và cổ. Ngay sau tai nạn tạt axit, bác sĩ đã nói về trường hợp của chị: “Bệnh nhân có tỉnh lại cũng sẽ hỏng một bên mắt, không nói được”. Vậy nhưng, với ý chí kiên cường mãnh liệt và một chút phép màu, chị đã vươn lên, tỉnh lại sau ca đại phẫu thuật, bước vào những ngày tháng hồi phục chức năng đầy nước mắt.

Nay, dù đã hồi phục được 60% sức khỏe, song chi phí gia đình chị phải chịu đã lên đến hơn 1 tỉ đồng. Số tiền chạy chữa hoàn toàn là từ nhà ngoại, vay mượn bạn bè, họ hàng và kêu gọi hỗ trợ từ những nhà hảo tâm. Chị còn một cô con gái 8 tuổi, vẫn đang đi học cấp 1, phải gửi nhờ em trai nuôi. Hàng ngày, chỉ có bố mẹ ruột già yếu thay phiên chăm sóc tại viện.

Hiện tại, bác sĩ yêu cầu chị Huyền vẫn phải thực hiện những khâu quan trọng khác như cấy ghép tạo hình tai, tạo da đầu cấy tóc, điều trị da và chỉnh nét. Chị Huyền ngậm ngùi: “Chi phí đắt, giờ phải liệu cơm gắp mắm, phục hồi dần. Nhưng tôi khát khao được trở về nhà, đi dạy học như trước, chăm sóc con gái và bố mẹ già, làm những việc như người bình thường”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Đặng Thị Thanh Huyền xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Đặng Thị Thanh Huyền tại địa chỉ thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội qua số điện thoại 0982098385.

PHƯƠNG DUNG
TIN LIÊN QUAN

Con 8 tháng tuổi bị teo mật, bố mẹ tật nguyền cầu mong sự giúp đỡ

NGỌC LAN |

Kết hôn được một năm, đôi vợ chồng trẻ tật nguyền Vũ Mạnh Cường (thôn An Tháp, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và Đặng Thị Hải Vân (Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) sinh con gái đầu lòng Bảo Anh nhưng bé bị teo mật khi mới 8 tháng tuổi (ảnh). Không còn lựa chọn, hai vợ chồng lên Hà Nội đi làm ngày đêm để kiếm tiền giành giật lại sự sống cho con.

LD1975: Xót xa hai bé miền quê nghèo có nguy cơ mù vĩnh viễn

PHƯƠNG PHƯỢNG |

Khác với bạn bè đồng trang lứa, từ khi chào đời, tuổi thơ của hai chị em Châu Đoan và Châu Băng đã không lành lặn. Cả hai bé đều bị chứng đục giác mạc bẩm sinh, nếu không được phẫu thuật kịp thời, hai bé sẽ trở thành người mù vĩnh viễn.

LD1971: Hai chị em cùng bị bỏng thương tâm

TRẦN KIỀU |

Cả hai chị em Lê Thị Mai Trang (SN 2007) và Lê Gia Bảo (SN 2017) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đều trong tình trạng bị bỏng nặng khi cố gắng giúp nhau thoát khỏi lửa dữ (ảnh).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Con 8 tháng tuổi bị teo mật, bố mẹ tật nguyền cầu mong sự giúp đỡ

NGỌC LAN |

Kết hôn được một năm, đôi vợ chồng trẻ tật nguyền Vũ Mạnh Cường (thôn An Tháp, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và Đặng Thị Hải Vân (Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) sinh con gái đầu lòng Bảo Anh nhưng bé bị teo mật khi mới 8 tháng tuổi (ảnh). Không còn lựa chọn, hai vợ chồng lên Hà Nội đi làm ngày đêm để kiếm tiền giành giật lại sự sống cho con.

LD1975: Xót xa hai bé miền quê nghèo có nguy cơ mù vĩnh viễn

PHƯƠNG PHƯỢNG |

Khác với bạn bè đồng trang lứa, từ khi chào đời, tuổi thơ của hai chị em Châu Đoan và Châu Băng đã không lành lặn. Cả hai bé đều bị chứng đục giác mạc bẩm sinh, nếu không được phẫu thuật kịp thời, hai bé sẽ trở thành người mù vĩnh viễn.

LD1971: Hai chị em cùng bị bỏng thương tâm

TRẦN KIỀU |

Cả hai chị em Lê Thị Mai Trang (SN 2007) và Lê Gia Bảo (SN 2017) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đều trong tình trạng bị bỏng nặng khi cố gắng giúp nhau thoát khỏi lửa dữ (ảnh).