LD1903: Xót thương người đàn ông tâm thần trong căn chòi lá xập xệ

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Từ khi mới sinh ra, ông Vì Văn May đã mắc chứng bệnh tâm thần, không có khả năng lao động. Hằng ngày, bữa cơm của ông May cần nhờ đến sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm xung quanh nên cuộc sống rất bấp bênh (ảnh).

Có mặt tại xã Động Quan, chúng tôi được nhiều người dân nơi đây kể về hoàn cảnh khó khăn của ông Vì Văn May (69 tuổi, ở thôn 1, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Được anh Huấn (Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Yên) dẫn đến tìm hiểu về gia đình ông May, trước mắt chúng tôi là căn chòi lá bao bọc bằng những tấm fibroximăng và lá cây, nằm dưới chân đồi.

Bên trong căn chòi, ông May đang nằm co ro, lạnh lẽo trên chiếc giường được đóng ghép từ những miếng gỗ cũ. Nhiều năm qua, cứ đến mùa đông lạnh giá là chân tay ông bị co cứng, đi lại rất khó khăn. Những lúc nắng ấm, thì ông vào rừng nhặt củi hoặc bẻ quả dại để ăn. Ở cái tuổi đã xế chiều, ông May vẫn sống trong ngôi nhà lạnh lẽo, cô quạnh và phập phồng lo sợ mỗi khi trời mưa gió.

Anh Lưu Đức Huấn cho biết: “Ông May sống một mình không có vợ con, mắc bệnh thần kinh từ bé, không có khả năng lao động, bữa cơm ai cho gì thì ăn đấy. Trước đây, em trai ông May còn sống nên những lúc ốm đau còn có người chăm nom. Hiện nay, mọi sinh hoạt của ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của người em dâu đã hơn 50 tuổi, hoàn cảnh cũng không khá hơn ông May”.

Éo le hơn, sau khi chồng mất, người em dâu của ông May đang phải nuôi cháu ngoại mồ côi do mẹ cháu mắc bệnh ung thư qua đời cách đây vài tháng, còn bố cháu thì bỏ đi đã lâu, kinh tế rất kiệt quệ. Giờ đây, bữa cơm no đủ của gia đình ông May trở nên quá khó khăn. Còn ước mơ có được căn nhà tránh mưa gió là quá xa vời. “Hiện nay, mong ước lớn nhất của gia đình ông May là có được bữa cơm đầy đủ, no ấm hơn để vượt qua mùa đông lạnh giá. Tôi và những người dân nơi đây cũng chỉ mong hoàn cảnh của ông May được các nhà hảo tâm biết đến, giúp đỡ và xây dựng cho ông May một căn nhà chắc chắn hơn” - anh Lưu Đức Huấn nói.

Mọi sự giúp đỡ ông Vì Văn May (LD1903) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Vì Văn May ở thôn 1, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

LD1902: Chồng đau tim, con trai bệnh lạ, một gia đình rơi vào ngõ cụt

CHÍ TRUNG |

Cuộc sống gia đình 4 miệng ăn nay chỉ trông chờ vào số tiền kiếm được từ việc bán tàu hủ của bà Võ Thị Ngọc Thuý (SN 1967) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Áp lực mưu sinh, tiền thuốc cho chồng và nay là con trai đang làm cho bà Thúy rơi vào ngõ cụt không tìm được lối thoát.

LD18163: Bà mẹ già và cô con gái tàn phế sau tai nạn giao thông

LÊ BẢO |

Dù gần bước sang tuổi 70 nhưng bà Nguyễn Thị Phương (thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn luôn đau đáu về cô con gái của mình.

LD18161: Bố qua đời, bé trai nguy cơ thất học

TRỌNG THANH |

Mẹ bỏ nhà ra đi biền biệt khi em mới vừa tròn 5 tháng tuổi. Cha qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 2 năm. Được bà nội đón về nuôi dưỡng, chăm sóc và cho đến trường học hành song hiện nay bà đã già yếu, bệnh tật liên miên. Đó là phận đời bất hạnh của em Trần Thanh Tùng (13 tuổi, học sinh lớp 7/5 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn - ảnh).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD1902: Chồng đau tim, con trai bệnh lạ, một gia đình rơi vào ngõ cụt

CHÍ TRUNG |

Cuộc sống gia đình 4 miệng ăn nay chỉ trông chờ vào số tiền kiếm được từ việc bán tàu hủ của bà Võ Thị Ngọc Thuý (SN 1967) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Áp lực mưu sinh, tiền thuốc cho chồng và nay là con trai đang làm cho bà Thúy rơi vào ngõ cụt không tìm được lối thoát.

LD18163: Bà mẹ già và cô con gái tàn phế sau tai nạn giao thông

LÊ BẢO |

Dù gần bước sang tuổi 70 nhưng bà Nguyễn Thị Phương (thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn luôn đau đáu về cô con gái của mình.

LD18161: Bố qua đời, bé trai nguy cơ thất học

TRỌNG THANH |

Mẹ bỏ nhà ra đi biền biệt khi em mới vừa tròn 5 tháng tuổi. Cha qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 2 năm. Được bà nội đón về nuôi dưỡng, chăm sóc và cho đến trường học hành song hiện nay bà đã già yếu, bệnh tật liên miên. Đó là phận đời bất hạnh của em Trần Thanh Tùng (13 tuổi, học sinh lớp 7/5 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn - ảnh).