LD 24064: Vợ bệnh tim một mình tần tảo lo chồng bệnh, con ăn học

NGUYÊN ANH |

Một gia đình thấp thỏm ở trong ngôi nhà tiền chế cất gần 20 năm, chi phí hàng ngày dựa hết vào số tiền bán vé số ít ỏi của người vợ - trụ cột gia đình.

Gia đình chị Thị Xết (SN 1984), ngụ khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) hiện có 5 thành viên cùng chung sống. Thế nhưng mọi chi phí hằng ngày chỉ trông vào nguồn thu nhập bán vé số ít ỏi chị Xết kiếm được.

Ngồi lặng lẽ trong ngôi nhà mưa dột cột xiêu, anh Danh Mời (SN 1984, chồng chị Thị Xết) bùi ngùi chia sẻ, 7 năm trước không may bị tai nạn giao thông nên anh mất đi sức lao động. Di chứng chấn thương sọ não khiến người đàn ông vốn dĩ mạnh mẽ lại trở thành khiếm khuyết, thỉnh thoảng hoạt động cầm nắm cũng gặp nhiều khó khăn. Cũng từ đó, gánh nặng gia đình dồn hết trên vai chị Xết.

Anh Mời tâm sự, bản thân không muốn làm gánh nặng cho vợ, con nhưng lực bất tòng tâm. “Tôi chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng khi sức khỏe cho phép. Nhìn vợ và các con vất vả mình buồn chứ, bản thân làm chồng mà không lo được để vợ gánh hết chuyện kiếm tiền lo con cái. Nhiều khi tôi ước có phép màu cho mình khỏe lại đi làm như trước để lo cho vợ, con, cất lại nhà để gia đình có nơi ở lành lặn”, anh Mời nói.

Ngôi nhà cất gần 20 năm nay đã dột nát, hư hỏng nặng, Ảnh: CTV
Ngôi nhà của anh Mời được hỗ trợ cất gần 20 năm nay đã dột nát, hư hỏng nặng, Ảnh: CTV

Chị Thị Xết từ 1 người phụ nữ chỉ quen công việc nội trợ nay phải thay chồng lo toan cuộc sống mưu sinh. Bao gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền nên chị làm đủ nghề từ cắt, dặm lúa mướn đến giúp việc nhà. Miễn sao có tiền để lo gia đình và các con ăn học thì ai thuê gì là chị đi làm đó rồi chuyển sang bán thêm vé số.

Nỗi khổ chưa dừng lại ở đó, do nhiều lần ngất xỉu vì làm việc quá sức nên chị Xết đi thăm khám thì biết mình bị bệnh tim. “Lo cái ăn cái mặc còn chưa đủ thì làm gì có tiền mà đi điều trị, ráng làm lo cho chồng, con qua ngày thôi”, chị Xết nghẹn lòng nói.

Chị Xết biết những trở ngại về sức khỏe không cho phép bản thân lao động nhiều nhưng mỗi ngày sau khi bán hết 150 tờ vé số, chị lại nhận việc làm thêm nếu có người thuê.

Con gái lớn trưởng thành đã có gia đình riêng. Con trai kế sinh năm 2009 vì cảnh nhà túng thiếu mà nghỉ học. Còn 2 đứa con nữa một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 5.

Người mẹ, người vợ 1 mình tần tảo lo cho gia đình giờ đây chỉ mong ước có tiền cất lại ngôi nhà mới để gia đình có chỗ ở ổn định hơn, nhất là mùa mưa dông đến. Mong có sức khỏe để kiếm tiền lo cho con ăn học còn bản thân mình thì chị chưa từng mong cầu gì riêng.

Bà Trần Thị Thúy Cầm - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thứ Ba cho biết, hoàn cảnh chị Xết rất khó khăn, nhà cửa thì xuống cấp trầm trọng. Những khi trời đổ mưa lớn, cả nhà di dời ra nhà sau ngủ tạm vì mưa dột.

“Chính quyền địa phương cũng nhiều lần trợ giúp nhưng chẳng thấm đâu so với cái khó hiện tại. Rất mong những tấm lòng vàng gần xa có thể giúp sức cho gia đình chị Xết trước tiên sửa hoặc cất lại nhà vì cũng lo ngại mùa mưa gió, rất sợ sẽ bị sập bất cứ lúc nào”, bà Cầm chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24064 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến gia đình chị Thị Xết ngụ khu phố 3, thị trấn thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) hoặc liên hệ số điện thoại 0336.255.170.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD 24061: Chồng mất, vợ vào viện phẫu thuật, 6 con trẻ bơ vơ

NGUYÊN ANH |

Chồng qua đời chưa mãn tang, vợ nhập viện phẫu thuật, 6 con trẻ nheo nhóc phải trông vào bà ngoại đã hơn 77 tuổi.

LD 24042: Vợ bỏ đi, chồng một mình gà trống nuôi 3 con thơ và bà nội vợ già yếu

NGUYÊN ANH |

7 năm trước, vợ bỏ đi khi con trẻ còn thơ dại, một mình anh Hai bươn chải đi làm ngư phủ rồi chuyển sang phụ hồ để nuôi 3 con và bà nội vợ tuổi ngoài 70. Một thân gà trống nuôi con lặng lẽ, buồn tủi nhưng anh Hai phải cố gắng vượt qua vì còn gồng gánh cả gia đình.

LD 24033: Vợ gánh gồng nuôi chồng ung thư, con nhỏ bị bệnh lạ 8 tuổi như trẻ lên 3

NGUYÊN ANH |

Hạnh phúc muộn sau 1 lần đò dang dở đã tiếp thêm nghị lực cho chị Út nuôi đàn con nhỏ, nhưng chưa được bao lâu thì nghịch cảnh lại ập đến khi người chồng bị ung thư, đứa con gái 8 tuổi thì phải chăm sóc hàng ngày như trẻ nhỏ.

Chồng bà Harris xót thương vì cái chết của 6 con tin Israel

Bùi Đức |

Ông Dough Emhoff - phu quân của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - vô cùng tiếc nuối trước thông tin tìm thấy thi thể 6 người Israel vào tối ngày 31.8.

Dự báo thời gian bão số 3 tác động đất liền gây mưa rất to

NHÓM PV |

Đại diện cơ quan khí tượng đã cảnh báo về thời gian bão số 3 Yagi tác động đến thời tiết ven biển và đất liền.

Xem xét khởi tố vụ bạo hành trẻ ở mái ấm Hoa Hồng

Tâm Tú |

TPHCM - Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội đề nghị UBND Quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xem xét khởi tố vụ bạo hành trẻ ở mái ấm Hoa Hồng.

Những doanh nghiệp xây dựng báo lãi gấp nhiều lần cùng kỳ

Minh Ánh |

Quý II/2024, nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán báo cáo kết quả kinh doanh tích cực.

2 du khách đầu tiên trên hành trình Hạ Long - Nam Ninh

Đoàn Hưng |

10h30 ngày 4.9.2024, chuyến xe khách xuyên biên giới Việt Trung thông quan cầu Bắc Luân II chính thức khởi hành từ bến xe Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

LD 24061: Chồng mất, vợ vào viện phẫu thuật, 6 con trẻ bơ vơ

NGUYÊN ANH |

Chồng qua đời chưa mãn tang, vợ nhập viện phẫu thuật, 6 con trẻ nheo nhóc phải trông vào bà ngoại đã hơn 77 tuổi.

LD 24042: Vợ bỏ đi, chồng một mình gà trống nuôi 3 con thơ và bà nội vợ già yếu

NGUYÊN ANH |

7 năm trước, vợ bỏ đi khi con trẻ còn thơ dại, một mình anh Hai bươn chải đi làm ngư phủ rồi chuyển sang phụ hồ để nuôi 3 con và bà nội vợ tuổi ngoài 70. Một thân gà trống nuôi con lặng lẽ, buồn tủi nhưng anh Hai phải cố gắng vượt qua vì còn gồng gánh cả gia đình.

LD 24033: Vợ gánh gồng nuôi chồng ung thư, con nhỏ bị bệnh lạ 8 tuổi như trẻ lên 3

NGUYÊN ANH |

Hạnh phúc muộn sau 1 lần đò dang dở đã tiếp thêm nghị lực cho chị Út nuôi đàn con nhỏ, nhưng chưa được bao lâu thì nghịch cảnh lại ập đến khi người chồng bị ung thư, đứa con gái 8 tuổi thì phải chăm sóc hàng ngày như trẻ nhỏ.