LD 24033: Vợ gánh gồng nuôi chồng ung thư, con nhỏ bị bệnh lạ 8 tuổi như trẻ lên 3

NGUYÊN ANH |

Hạnh phúc muộn sau 1 lần đò dang dở đã tiếp thêm nghị lực cho chị Út nuôi đàn con nhỏ, nhưng chưa được bao lâu thì nghịch cảnh lại ập đến khi người chồng bị ung thư, đứa con gái 8 tuổi thì phải chăm sóc hàng ngày như trẻ nhỏ.

Đến thăm chị Võ Thị Út (54 tuổi) ngụ thị trấn thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) ai cũng xót lòng, thương cho người vợ, người mẹ tảo tần khổ cực vì chồng, vì con nhưng lại gặp nhiều bất hạnh.

Trải qua bao sóng gió trong chuyện hôn nhân với người chồng đầu, một mình chị Út nuôi 5 con thơ. Khi đó, chị phải nhờ vào sự trợ giúp từ cha mẹ ruột, ông bà nội bọn trẻ, thỉnh thoảng chị làm phụ hồ, sau chuyển sang thu mua phế liệu. Rong ruổi đường lớn, hẻm nhỏ rồi vào đồng ruộng, mỗi ngày chị kiếm được hơn trăm ngàn đồng.

Mãi đến khi 3 đứa con lớn biết tự lo cho mình, chị được 1 người theo đuổi, muốn cùng chị nuôi 2 con nhỏ. Phần ngại vì tuổi tác, phần thấy mình nghèo khó, gia đình anh lại phản đối, chị Út chẳng dám nghĩ xa hơn. Thế nhưng sự chân thành của anh Trần Văn Nguyên - người chồng hiện tại đã cho chị một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dù nghèo khó.

Dù là cha dượng nhưng anh Nguyên lại rất thương các con của chị. Nhận việc trông vuông tôm cho chủ, 2 vợ chồng đem theo 2 con nhỏ đi làm. Tích góp được khoản tiền sau 2 năm làm công, vợ chồng chị ứng thêm tiền xây lại căn nhà vì nhà cũ...

Vậy mà, nhà xây chưa được bao lâu, anh Nguyên bị khối u tuyến mang tai, cần tiến hành phẫu thuật. Trong phút chốc biến cố ập đến, chị Út tưởng chừng gục ngã. Chi phí điều trị bệnh cho chồng, tiền nhà còn nợ chủ vuông tôm, sinh hoạt cho 2 con nhỏ, cứ thế một mình chị phải lo toan.

Năm 2023, không thể gánh hết nhiều chi phí sinh hoạt, chị đành cho con trai Mai Thanh Thiên Hạo (SN 2014) nghỉ học. Em Hạo dù còn nhỏ nhưng rất thương mẹ thương em, đã biết bắt ốc, nhặt ve chai gần nhà phụ giúp mẹ.

“Con ước có tiền để lo cho mẹ cho em, cho con được tiếp tục đi học”, Hạo tâm sự.

Trong ngôi nhà được xây cất 2 năm nhưng đến giờ vẫn còn dang dở chưa xong vì không còn tiền nữa, chị Út ôm đứa con gái 8 tuổi, thân người cong vẹo, tay chân co quắp với những cử chỉ không bình thường. Chị Út kể, hơn 1 tháng sau sinh, con bình thường như bao trẻ khác. Thế nhưng sau lần chích ngừa về có u nhọt phình to dưới nách, điều trị xong u thì cơ thể em gầy còm và từ đó có những dấu hiệu được gọi là “bệnh lạ”... Bé M chỉ liếc mắt, có khi thì dùng cử chỉ hay gọi í ới lúc đòi ăn, khát sữa.

Mấy tháng nay, chị Út đi mua ve chai để bé Hạo phụ trông em nhỏ, sợ con lăn té dưới đất nên chị phải tranh thủ về sớm. Anh Nguyên tạm về nhà mẹ đẻ, chờ ngày sức khỏe hồi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng anh cũng sang trông con bé.

Mỗi ngày chị Út cùng chiếc xe máy cũ đi mua phế liệu kiếm được hơn 1 trăm ngàn đồng cũng không đủ để lo mọi chi phí và trả nợ. Nhưng cực khổ nắng mưa đến mấy chị Út cũng không màn chỉ lo rằng không đủ sức khỏe để làm việc kiếm tiền lo cho con.

Bà Trần Thị Thúy Cầm - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thứ Ba cho biết: Hoàn cảnh chị Út quá khó khăn, con nhỏ bệnh tật, chồng cũng vừa phẫu thuật ung thư tuyến mang tai phải không lâu, sức khỏe trong giai đoạn hồi phục.

"Chị Út phải gánh nhiều khoản nợ như chi phí phẫu thuật, tiền nhà mới xây, tiền sinh hoạt phí cho các con... Hội LHPN thị trấn đã đồng hành, vận động mạnh thường quân trợ giúp hoàn cảnh chị Út định kỳ mỗi tháng về nhu yếu phẩm, có khi là tiền mặt. Tuy nhiên với tình cảnh hiện tại gia đình chị Út vẫn rất cần được giúp sức nhiều hơn để bé Hạo có tiền đi học lại, gia đình trả bớt nợ, ổn định cuộc sống", bà Cầm chia sẻ.

Bao nhiêu khốn cùng, khó khăn ập đến chị Út vẫn cố gắng đứng vững để lo cho gia đình. "Ở tuổi này rồi tôi không mơ ước điều gì cho bản thân mà chỉ hi vọng các con mình khôn lớn, khỏe mạnh có cuộc sống tốt hơn, được đi học như bạn bè đồng trang lứa. Mong cho chồng mình sớm khỏe mạnh để vợ chồng lại cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn này", chị Út trải lòng.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24033 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến chị Võ Thị Út, thị trấn thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 0919011540

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD 24012: Ông bà nội phụ hồ nuôi cháu nhỏ bệnh hiểm nghèo

NGUYÊN ANH |

Cha mẹ chia tay nhau khi Phong mới lên 3, cậu bé sớm phải nương nhờ ông bà nội. Nghịch cảnh ngang trái khi cậu bé không may mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh nên ông bà dù già yếu vẫn phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi kiếm tiền chạy chữa cho cháu.

LD 23090: Mẹ trẻ làm phụ hồ một mình nuôi con, sắp sinh nở chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng

NGUYÊN ANH |

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, thế nhưng hành trang chuẩn bị đi sinh nở của chị Hạnh chỉ là một ít đồ trẻ con được mọi người cho và 500.000 đồng chị chắt chiu, dành dụm từng ngày.

LD 23089: Cha già 73 tuổi mỗi ngày chỉ dám ăn 1 lần, mưu sinh nuôi con trai bệnh tật

NGUYÊN ANH |

Ở tuổi 73, người cha già vẫn chưa thể an dưỡng bên con cháu mà ngược lại vợ chồng ông phải vất vả ngược xuôi góp nhặt từng đồng để lo cho cuộc sống, chăm sóc người con trai bị bệnh.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc sau bài điều tra về khám sức khỏe của Báo Lao Động

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo giải trình sự việc.

Xe bồn cháy trên đường, thông báo người dân di chuyển xa hiện trường

Phương Linh |

Một chiếc xe bồn bốc cháy khi đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên đường đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt phải tạm dừng qua lại.

Thu hồi hơn 46 tỉ đồng và nhiều tài sản có liên quan đại án đăng kiểm

Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM chuyển Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, quá trình điều tra, các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỉ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Tạm giữ đối tượng lái ôtô tông gãy chân bạn đánh bida vì mâu thuẫn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hai ngày qua lan truyền 1 clip đối tượng lái ôtô bất ngờ tông gãy chân người đi đường. Công an đã làm việc và tạm giữ 1 tài xế để điều tra làm rõ vụ việc.

LD 24012: Ông bà nội phụ hồ nuôi cháu nhỏ bệnh hiểm nghèo

NGUYÊN ANH |

Cha mẹ chia tay nhau khi Phong mới lên 3, cậu bé sớm phải nương nhờ ông bà nội. Nghịch cảnh ngang trái khi cậu bé không may mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh nên ông bà dù già yếu vẫn phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi kiếm tiền chạy chữa cho cháu.

LD 23090: Mẹ trẻ làm phụ hồ một mình nuôi con, sắp sinh nở chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng

NGUYÊN ANH |

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, thế nhưng hành trang chuẩn bị đi sinh nở của chị Hạnh chỉ là một ít đồ trẻ con được mọi người cho và 500.000 đồng chị chắt chiu, dành dụm từng ngày.

LD 23089: Cha già 73 tuổi mỗi ngày chỉ dám ăn 1 lần, mưu sinh nuôi con trai bệnh tật

NGUYÊN ANH |

Ở tuổi 73, người cha già vẫn chưa thể an dưỡng bên con cháu mà ngược lại vợ chồng ông phải vất vả ngược xuôi góp nhặt từng đồng để lo cho cuộc sống, chăm sóc người con trai bị bệnh.