Tìm đến ngôi nhà nhỏ ở ấp Thuận Phú B, xã Thuận An (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi không khỏi xót xa trước hình ảnh của 2 anh em Huỳnh Nhựt Thêm (sinh năm 2004) và Huỳnh Nhựt Em (sinh năm 2013). Hai cháu phải nằm liệt một chỗ do bị teo cơ.
Anh Huỳnh Văn Hung (sinh năm 1984) cho biết, con trai lớn là Nhựt Thêm bị phát bệnh khi vừa vào học lớp 3. Lúc đầu, cháu Thêm bị nhức chân, gia đình cũng chỉ chích thuốc và mua thuốc uống tạm, dần dần chân cháu teo lại và không đi được.
Anh Hung tâm sự, năm 2013, đau khổ tiếp tục ập đến gia đình, khi vợ sinh con trai thứ 2 - Nhựt Em - bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn và teo cơ cũng chỉ nằm liệt 1 chỗ. Nay Nhựt Em đã 10 tuổi nhưng không biết nói, không tự chủ vệ sinh cá nhân.
Anh Hung chia sẻ, gia đình khó khăn, không ruộng đất canh tác nên anh phải đi làm thuê nhưng việc làm không ổn định, ai thuê việc gì làm việc đó. Thu nhập mỗi ngày cũng chỉ khoảng 200.000 đồng, không đủ chi phí trả tiền thuốc uống cho 2 con.
“Vợ tôi thì phải ở nhà chăm sóc 2 người con nên tất cả chi phí trong nhà đều phụ thuộc vào tôi. Những ngày đau, bệnh, tôi cũng phải đi làm vì nếu không làm thì không tiền mua thuốc cho các con” - anh Hung cho biết thêm.
Ông Nguyễn Văn Hà - hàng xóm sống cạnh gia đình anh Hung - cho biết, gia đình anh Hung thuộc hộ cận nghèo, khó khăn luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Anh Hung đi làm thuê, may lắm chỉ đủ tiền lo chi phí cho 2 cháu Thêm và Em.
“Anh Hung được tôi thường xuyên thuê thu hoạch rau, tiền công 200.000 đồng/ngày. Những ngày anh Hung chở con đi chích thuốc, khám bệnh chỉ làm được nửa ngày, tôi vẫn trả tiền công nguyên ngày vì biết anh ấy khó khăn” - ông Hà cho biết thêm.
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An, TX Bình Minh cho hay, gia đình anh Huỳnh Văn Hung thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Một mình anh phải lao động lo 4 miệng ăn, 2 người con uống thuốc hàng ngày.
Theo bà Phương, trước đây, gia đình anh Hung sống trong ngôi nhà tạm bợ. Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc vận động mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng để anh Hung cất ngôi nhà mới, có chỗ che nắng che mưa. Hiện tại, gia đình không còn khả năng để tiếp tục điều trị cho các con.
“Gia đình anh Hung được nhận 1.980.000 đồng/tháng từ nguồn tiền trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người nuôi bệnh, nhưng vẫn không đủ chi phí chăm lo 2 cháu. Mặt trận Tổ quốc cũng ưu tiên tặng quà khi có chương trình hỗ trợ người nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã” - bà Phương cho hay.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24020 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:
Hoặc liên hệ trực tiếp Huỳnh Văn Hung (xã Thuận An, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), số điện thoại: 0939.390.448.