LD 24021: Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ có nguy cơ phải nghỉ học vì nhà nghèo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hai chị em Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Như Hòa đều là những học sinh ngoan và có thành tích học tập tốt, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 2 em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh nhà nghèo.

Tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), không ai là không biết và thương xót cho gia cảnh éo le của hai chị em Huyền và Hòa. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 2 em ăn học, tưởng chừng cuộc sống của 3 mẹ con sẽ em ngày một tươi sáng hơn...

Tuy nhiên, vào năm 2019, chị Lê Thị Thanh Hiền (mẹ của em em Huyền và Hòa) phát hiện bị bệnh ung thư. Từ đó, trong nhà có tài sản gì đều phải bán hết để có tiền chạy chữa... Đầu năm 2024, chị Hiền qua đời, để lại 2 con thơ dại.

Tìm đến căn nhà cấp 4 lụp xụp, nơi 2 chị em Huyền và Hòa đang ở nhờ nhà ông bà ngoại tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến gia cảnh của 2 em.

Dù gia cảnh nghèo nhưng cả hai chị em Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Như Hòa đều chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: Nguyễn Trường
Dù gia cảnh nghèo nhưng cả hai chị em Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Như Hòa đều chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: Nguyễn Trường

Trần Thị Thanh Huyền kể, từ khi phát hiện mẹ bị bệnh, cả 3 mẹ con khăn ngói về đây ở nhờ nhà ông bà ngoại.

Ông bà đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vì thương con, thương cháu, hằng ngày ông bà vẫn chăm bẵm mấy sào ruộng để lo cho các cháu ăn học.

"Mẹ cháu mới mất đầu năm 2024. Khi mẹ còn sống, nhà cháu là hộ nghèo của xã nên đi học được miễn giảm học phí và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Giờ mẹ cháu mất rồi, nhà cháu cũng bị đưa ra khỏi diện hộ nghèo của xã nên đi học không được miễn học phí nữa" - Huyền rưng rưng nói.

Ông Lê Xuân Hội (ông ngoại của hai cháu Huyền và Hòa) ngậm ngùi: "Vợ chồng tôi đã già yếu, thu nhập của gia đình chỉ trông vào 2 sào ruộng, tằn tiện lắm cũng chỉ lo được cho 2 cháu cái ăn. Còn chuyện học hành của các cháu đối với vợ chồng tôi là điều quá sức".

Hiện, Huyền đang học lớp 12, Hòa học lớp 11. Hằng tháng, ngoài việc đi vay để lo tiền ăn học cho các cháu, vợ chồng ông Hội còn phải lo để trả gần 700 nghìn đồng tiền lãi ngân hàng chị Hiền vay lúc còn sống.

Cũng theo ông Hội, khoản nợ ngân hàng chị Hiền để lại là 70 triệu đồng, vợ chồng ông không có khả năng để chi trả.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Lạc Vân cho biết, thực tế thì hoàn cảnh gia đình của hai cháu Huyền, Hòa rất khó khăn. Sắp tới, xã sẽ rà soát, đánh giá lại các tiêu chí và có thể đưa gia đình hai cháu vào diện hộ nghèo của xã để các cháu được hưởng các chế độ miễn giảm học phí khi đi học.

Mọi sự giúp đỡ cho hai cháu Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Như Hòa xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp ông Lê Xuân Hội (ông ngoại của hai cháu) tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) qua số điện thoại: 0362 613 742. Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của ông Lê Xuân Hội: 3305236057060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

LD 24019: Khó khăn chồng chất của gia đình nghèo cháy nhà đêm 30 Tết

HOÀNG LỘC |

Đêm 30 Tết, ngôi nhà của một gia đình khó khăn ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bốc cháy hoàn toàn, gia đình lâm vào cảnh cùng cực phải sống tạm nhà người thân do không có khả năng xây dựng nhà mới.

LD 24017: Con trai mắc bệnh viêm màng não, người mẹ nghèo xin cứu giúp

PHẠM THÔNG |

Nợ nần chồng chất vì điều trị bệnh cho con trai, người mẹ nghèo tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An xin cứu giúp để con trai được tiếp tục điều trị viêm màng não.

LD 24012: Ông bà nội phụ hồ nuôi cháu nhỏ bệnh hiểm nghèo

NGUYÊN ANH |

Cha mẹ chia tay nhau khi Phong mới lên 3, cậu bé sớm phải nương nhờ ông bà nội. Nghịch cảnh ngang trái khi cậu bé không may mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh nên ông bà dù già yếu vẫn phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi kiếm tiền chạy chữa cho cháu.

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Bên trong chợ đầu mối 2.000 tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt

Nhóm PV |

Trong số những dự án nghìn tỉ của Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu là Chủ tịch, đáng chú ý nhất là chợ đầu mối ở Vĩnh Phúc được xây dựng bài bản, đồng bộ nhưng vắng bóng tiểu thương.

Truy bắt kẻ xông vào tiệm trò chơi bắn cá, rút dao đe doạ và cướp tiền

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Công an TP Phan Thiết đang truy tìm đối tượng xông vào một tiệm trò chơi bắn cá, cướp giật điện thoại rồi dùng dao đe doạ nữ nhân viên và cướp số tiền gần 25 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Công viên 260 tỉ đồng ở Hà Nội mở cửa chưa lâu đã gặp sự cố

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 20 ngày mở cửa, hồ trong Công viên Thiên văn học xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tập thể dục, tham quan của người dân.

LD 24019: Khó khăn chồng chất của gia đình nghèo cháy nhà đêm 30 Tết

HOÀNG LỘC |

Đêm 30 Tết, ngôi nhà của một gia đình khó khăn ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bốc cháy hoàn toàn, gia đình lâm vào cảnh cùng cực phải sống tạm nhà người thân do không có khả năng xây dựng nhà mới.

LD 24017: Con trai mắc bệnh viêm màng não, người mẹ nghèo xin cứu giúp

PHẠM THÔNG |

Nợ nần chồng chất vì điều trị bệnh cho con trai, người mẹ nghèo tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An xin cứu giúp để con trai được tiếp tục điều trị viêm màng não.

LD 24012: Ông bà nội phụ hồ nuôi cháu nhỏ bệnh hiểm nghèo

NGUYÊN ANH |

Cha mẹ chia tay nhau khi Phong mới lên 3, cậu bé sớm phải nương nhờ ông bà nội. Nghịch cảnh ngang trái khi cậu bé không may mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh nên ông bà dù già yếu vẫn phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi kiếm tiền chạy chữa cho cháu.