LD 24020: Bị suy thận giai đoạn cuối, cán bộ y tế vùng cao phải bán nhà để chữa bệnh

Khánh Linh |

Sơn La - Bị suy thận giai đoạn cuối, đứng giữa lằn ranh sinh tử, anh Nguyễn Văn Mạnh (điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, Sơn La) đã phải bán đi căn nhà duy nhất để có tiền chữa bệnh.

Đã bao nhiêu cái Tết trôi qua, nhưng với anh Nguyễn Văn Mạnh, năm nay có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất. Bởi lẽ, dù bệnh tình đã có thêm tia hy vọng khi anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật "thập tử, nhất sinh" nhưng cả gia đình anh lại không được ăn Tết ở nhà.

Trò chuyện với PV, anh Mạnh chia sẻ: "Tôi công tác ở Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La đã hơn 30 năm. Đến năm 2014, bệnh tình được phát hiện, thời điểm đó, tôi mới chỉ bị suy thận ở giai đoạn 2".

Gần 10 năm ròng rã, mỗi tháng, anh phải đi gần 300km từ Sơn La về Hà Nội để lấy thuốc điều trị. Toàn bộ thu nhập dành cho việc trị bệnh, mọi chi tiêu trong gia đình và nuôi các con ăn học trông cậy cả vào đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi của vợ.

Cuối năm 2022, bệnh tình chuyển nặng, bác sĩ chỉ định ghép thận. Trong tình thế gấp gáp, cả gia đình đã thống nhất bán ngôi nhà đang ở có diện tích 75m2. Với anh, đây không chỉ là tổ ấm mà còn là thành quả cố gắng và tài sản có giá trị duy nhất sau hơn 30 năm anh chị về chung một nhà.

a
Anh Mạnh sau khi được thực hiện phẫu thuật ghép thận. Ảnh: NVCC

"Lúc quyết định bán nhà, tôi tiếc lắm, bao nhiêu năm chắt bóp chi tiêu, dành dụm rồi vay mượn thêm họ hàng mới xây được một căn nhà che nắng che mưa. Nhưng hai vợ chồng vẫn cứ động viên nhau rằng, còn người là còn của, rồi sẽ cố gắng để làm lại. Cũng may là vợ và các con thấu hiểu..." - anh Mạnh tâm sự.

Thế nhưng, do tình hình sức khoẻ, việc phẫu thuật phải đến tháng 1.2024 mới được tiến hành. Số tiền bán nhà cũng chỉ vừa đủ chi phí để cứu anh thoát khỏi cửa tử.

Do yêu cầu của bệnh viện, mỗi tuần phải khám lại một lần nên anh Mạnh thuê một căn phòng trọ nhỏ ở Hà Nội để tiện đi lại, thăm khám. Đây cũng là chỗ ở cho cậu con trai đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Thuỷ Lợi.

Ở Sơn La, anh chị cũng thuê một căn nhà tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La để ở tạm.

"Hiện nay, sức khoẻ của tôi đã tạm ổn, đỡ chóng mặt, mệt mỏi, chỉ mong sớm phục hồi để về cố gắng kiếm lại tiền mua đất, xây nhà cho vợ con" - anh Mạnh nói.

Căn nhà cấp 4 được gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh thuê tạm để ở sau khi đã bán nhà để chữa bệnh. Ảnh: NVCC
Căn nhà được gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh thuê tạm để ở sau khi đã bán nhà để chữa bệnh. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La cho biết: "Anh Nguyễn Văn Mạnh là một điều dưỡng vô cùng tâm huyết với nghề. Kể từ khi anh mắc bệnh, ban lãnh đạo và Công đoàn Bệnh viện cũng luôn tạo điều kiện bố trí, sắp xếp để có thể vừa đảm bảo công việc và có thời gian đi trị".

Theo ông Ngọc, mới đây, khi biết tin anh Mạnh phải ghép thận với chi phí lớn, Công đoàn đã phát động quyên góp từ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ trong bệnh viện thu về được 20 triệu đồng. Cùng với đó, Phòng Kế hoạch của các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng quyên góp được 16 triệu đồng. Tất cả số tiền nói trên đã được chuyển cho anh Mạnh.

"Thế nhưng đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với chi phí điều trị bệnh của anh Nguyễn Văn Mạnh. Hiện nay, không còn nhà, gia đình anh đã phải thuê tạm nhà để ở. Tuy nhiên, đó chỉ là tình thế trước mắt, hơn nữa bệnh tình của anh Mạnh vẫn còn phải điều trị trong thời gian dài với chi phí vô cùng tốn kém. Chúng tôi rất mong muốn sẽ có nhà hảo tâm giúp đỡ để cuộc sống gia đình được ổn định và mong anh Mạnh mau khoẻ để quay trở lại công việc" - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Mường La nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24020 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Văn Mạnh, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0979064537. Hoặc qua số tài khoản: 7905215003266, Nguyễn Văn Mạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mường La.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

LD 24015: Gia cảnh khốn khó nữ sinh vùng cao tử vong vì tai nạn giao thông

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của nữ sinh năm nhất đại học ở Sơn La khiến gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

Suy thận giai đoạn cuối vẫn quyết tâm khởi nghiệp với thú chơi bể Terrarium

YẾN PHƯƠNG |

Dù bị suy thận giai đoạn cuối, cơ thể yếu ớt nhưng anh Đỗ Lê Tố Anh (33 tuổi, TP Cần Thơ) vẫn tự học hỏi và khởi nghiệp với thú chơi làm bể Terrarium, sáng tạo hệ sinh thái xanh trong bể thuỷ tinh và được nhiều khách hàng yêu thích.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

LD 24015: Gia cảnh khốn khó nữ sinh vùng cao tử vong vì tai nạn giao thông

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của nữ sinh năm nhất đại học ở Sơn La khiến gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

Suy thận giai đoạn cuối vẫn quyết tâm khởi nghiệp với thú chơi bể Terrarium

YẾN PHƯƠNG |

Dù bị suy thận giai đoạn cuối, cơ thể yếu ớt nhưng anh Đỗ Lê Tố Anh (33 tuổi, TP Cần Thơ) vẫn tự học hỏi và khởi nghiệp với thú chơi làm bể Terrarium, sáng tạo hệ sinh thái xanh trong bể thuỷ tinh và được nhiều khách hàng yêu thích.