LD 24014: Bé trai chưa tròn một tuổi bị nhiều bệnh, gia đình không tiền điều trị

HOÀNG LỘC |

Bé Trần Phúc An chưa tròn 1 tuổi ở TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) bị teo thận phải, không có hậu môn, dị tật cơ quan sinh dục đã tốn hơn 100 triệu đồng để điều trị. Vay mượn quá nhiều, hiện gia đình không còn khả năng chi trả cho những lần phẫu thuật tiếp theo...

Tìm đến ngôi nhà nhỏ, cất nhờ trên đất chùa ở TP Vĩnh Long, chúng tôi không khỏi xót xa khi nghe tiếng khóc của bé Trần Phúc An do những cơn đau sau phẫu thuật. Bé An sinh ngày 13.2.2023, trú khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long bị bệnh ở nhiều bộ phận, phải thường xuyên đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy (sinh năm 1976, ngoại bé An), cho biết, cha bỏ đi khi bé An còn trong bụng mẹ. Hiện tại mẹ bé An phụ 1 quán ăn tại TP Hồ Chí Minh với số tiền công hàng tháng từ 5 – 7 triệu đồng.

Bà Thúy tâm sự, khi mới sinh ra An đã bị teo thận phải, chỉ có thận trái hoạt động nhưng bị ứ nước độ 2, tinh hoàn ẩn, không có hậu môn, nhiễm trùng đường tiểu. Gia đình nghèo không tiền chữa bệnh nên để bé nằm ở nhà uống thuốc, nhưng được bà con lối xóm góp lại mỗi người một ít đưa bé An đi Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Bà Thúy cho biết, An đã trải qua 5 lần phẫu thuật tạo hậu môn, mở hậu môn tạm bên ngoài, mở đường tiểu… với số tiền trên 100 triệu đồng từ vay mượn và hỗ trợ của người thân, hàng xóm. Hiện mỗi ngày, gia đình tốn chi phí hơn 100.000 đồng để thay túi phân bên ngoài.

“Mỗi tháng, An phải đến bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 2 – 3 lần do bệnh hành sốt, mỗi lần tốn gần 10 triệu đồng, nhưng hiện tại không thể vay mượn tiếp do vượt quá khả năng chi trả nợ cũ”, bà Thúy cho biết thêm.

Hiện tại bé Trần Phúc An phải đeo túi phân bên ngoài với chi phí 100 ngàn đồng/ngày. Ảnh: Hoàng Lộc
Bé Trần Phúc An phải đeo túi phân bên ngoài, chi phí thay túi tốn 100 ngàn đồng/ngày. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Nguyễn Ngọc Chơn - hàng xóm sống cạnh gia đình bé An cho biết – gia đình bé An thuộc diện gia đình khó khăn, không ruộng đất, nhà phải cất nhờ trên phần đất của Chùa Hội Đức (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Tiền công của mẹ bé An làm thuê một tháng không đủ chi phí 1 lần bé An nhập viện. “Bà con trong xóm cũng khó khăn, chỉ giúp được chút ít để điều trị, nhưng năm dài tháng rộng không thể giúp đỡ tiếp...”, ông Chơn cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động, bà Đinh Thị Hồng - Chủ tịch UBND phường Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, gia đình bé An thuộc diện khó khăn và càng khó khăn khi bé An sinh ra mang nhiều bệnh trong người.

Theo bà Hồng, bé An không đủ điều kiện để xét nhận trợ cấp hàng tháng nhưng UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành vận động mạnh thường quân trực tiếp đến gia đình bé An để hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn.

“Bé An có BHYT nhưng theo bệnh án có một số thuốc uống không thuộc danh mục thanh toán, gia đình phải mua bên ngoài. Hiện tại, gia đình bà Thúy không có khả năng cho bé An thực hiện tiếp các đợt phẫu thuật, để bé có được sức khỏe như những trẻ khác”, bà Hồng cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24014 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp Nguyễn Thị Mộng Thúy, ở phường Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 0985.262.026.
HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 24011: Cha đơn thân nuôi con 10 tuổi u não ác tính mà không có khả năng điều trị

HOÀNG LỘC |

Mắc bệnh u não ác tính từ năm 2022, Lê Hoàng Duy (10 tuổi, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã điều trị bệnh với số tiền gần 200 triệu đồng từ vay mượn của gia đình, hiện tại không còn khả năng điều trị bệnh tiếp.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

LD 23086: Xót xa mẹ già chăm cho con trai nằm liệt một chỗ do không có tiền chữa trị

HOÀNG LỘC |

Sau tai nạn giao thông, anh Trần Đăng Khoa (sinh năm 1991, ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã điều trị hết hơn 250 triệu đồng từ tiền vay mượn, hỗ trợ của người thân. Hiện anh phải nằm liệt tại nhà do không có khả năng điều trị tiếp.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

LD 24011: Cha đơn thân nuôi con 10 tuổi u não ác tính mà không có khả năng điều trị

HOÀNG LỘC |

Mắc bệnh u não ác tính từ năm 2022, Lê Hoàng Duy (10 tuổi, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã điều trị bệnh với số tiền gần 200 triệu đồng từ vay mượn của gia đình, hiện tại không còn khả năng điều trị bệnh tiếp.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

LD 23086: Xót xa mẹ già chăm cho con trai nằm liệt một chỗ do không có tiền chữa trị

HOÀNG LỘC |

Sau tai nạn giao thông, anh Trần Đăng Khoa (sinh năm 1991, ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã điều trị hết hơn 250 triệu đồng từ tiền vay mượn, hỗ trợ của người thân. Hiện anh phải nằm liệt tại nhà do không có khả năng điều trị tiếp.