LD 24012: Ông bà nội phụ hồ nuôi cháu nhỏ bệnh hiểm nghèo

NGUYÊN ANH |

Cha mẹ chia tay nhau khi Phong mới lên 3, cậu bé sớm phải nương nhờ ông bà nội. Nghịch cảnh ngang trái khi cậu bé không may mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh nên ông bà dù già yếu vẫn phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi kiếm tiền chạy chữa cho cháu.

Đến thăm cậu bé Lê Thanh Phong ngụ tổ 9, ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành (Kiên Giang) mọi người đều cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ dù có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng lại sớm thiếu vắng hơi ấm gia đình do cha mẹ đều không ở cạnh bên.

Nương tựa ông bà nội từ khi lên 3, Phong nhận được tình yêu thương rất lớn từ ông bà bởi những thiệt thòi cậu bé chịu đựng nên ông bà cố gắng tìm mọi cách để bù đắp. Cuốc sống dù khó khăn, thiếu thốn nhưng ông bà và cháu luôn vui vẻ cùng nhau.

Năm 2018, thấy Phong xanh xao, nhợt nhạt, khó thở ông bà cho cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thì phát hiện em bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Thương đứa cháu bất hạnh lại mang trong mình bệnh tật, ông bà nội ra sức chạy chữa cho Phong trong nhiều năm liền. Nay, sức cùng lực kiệt, tuổi già đau ốm, ông bà như rơi vào đường cùng.

Bà Gói cũng mang bệnh tật tuổi già nhưng phải vượt qua để chăm sóc cho đứa cháu bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Xuân Nhi
Bà Gói cũng mang bệnh tật tuổi già nhưng phải vượt qua để chăm sóc cho đứa cháu bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Xuân Nhi

3 tháng nay, ông Lê Văn Quắng (ông nội của Phong) phải rời quê đi làm phụ hồ ở xa để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho đứa cháu bệnh hiểm nghèo. Bà Lưu Kim Gói (bà nội của Phong) ở nhà lo liệu gia đình, chăm sóc cho cháu.

Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Quắng bà Gói trông có vẻ khang trang nhưng bên trong không có thứ gì giá trị. Ngôi nhà là niềm mơ ước được ông bà dành dụm tích góp gần như cả đời mới xây được để làm nơi che mưa nắng cho gia đình.

Bà Gói kể, ông bà không có đất ruộng canh tác, trước đó vợ chồng già dắt díu nhau đi Bình Dương làm thuê, đến khi con trai và con dâu chia tay nhau, vợ chồng già lại về quê mà thay con nuôi cháu nhỏ. Có được chút đất trống quanh nhà, ông bà tận dụng trồng trọt ít rau màu kiếm ít tiền sống đắp đổi qua ngày.

Nhưng kể từ khi Phong bị bệnh gia đình như rơi vào bế tắc. Định kỳ mỗi tháng 1 lần, gia đình phải đưa Phong đến Bệnh viện sản nhi tỉnh Kiên Giang truyền máu. Mặc dù, Phong thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội nhưng chi phí cho mỗi lần truyền máu cũng hơn 1 triệu đồng.

Sau 5 năm bôn ba gắng gượng lo chạy chữa cho cháu, vợ chồng bà Gói cũng sức cùng, lực kiệt. Chính bản thân bà cũng vừa qua cơn bạo bệnh, nhưng điều bà lo lắng nhất không phải là mình mà là sức khỏe và tương lai của đứa cháu.

Ông Danh Xà Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Giục Tượng, cho biết: Thấy hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng ông Quắng cũng như bệnh tật của cháu Phong, đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt, nhất là thủ tục pháp lý để gia đình được tiếp cận chính sách trợ cấp xã hội, nhất là đối với Phong.

Ông Oanh cũng nhắn nhủ: “Vợ chồng ông bà Quắng dù tuổi già, khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi cháu, rất nghị lực không phải ai cũng làm được. Rất mong sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp sức cho ông bà cũng như giúp cháu Phong có tiền chữa bệnh”.

Những lần đến lịch hẹn truyền máu, Phong phải nghỉ học 2 đến 3 ngày, thậm chí cả tuần vì sức khỏe chưa ổn định. Bà Gói nghẹn ngào tâm sự: “Mới 11 tuổi nhưng Phong đã trải qua nhiều bất hạnh, giờ còn bị bệnh về lá lách và cần phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Chi phí cho mỗi tháng truyền máu chúng tôi đã kham không xuể rồi giờ còn tiền phẫu thuật này biết lấy đâu ra”.

“Nhiều khi thấy khó khăn quá thật sự không biết phải đối mặt ra sao với cuộc sống. Tôi chỉ ước có phép màu giúp cháu tôi hết bệnh, ước nó được sống khỏe mạnh vui vẻ, được đi học như bạn bè”, bà Gói trải lòng.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD24012 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến bà Lưu Kim Gói, ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 0333985737.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD 23090: Mẹ trẻ làm phụ hồ một mình nuôi con, sắp sinh nở chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng

NGUYÊN ANH |

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, thế nhưng hành trang chuẩn bị đi sinh nở của chị Hạnh chỉ là một ít đồ trẻ con được mọi người cho và 500.000 đồng chị chắt chiu, dành dụm từng ngày.

LD 23089: Cha già 73 tuổi mỗi ngày chỉ dám ăn 1 lần, mưu sinh nuôi con trai bệnh tật

NGUYÊN ANH |

Ở tuổi 73, người cha già vẫn chưa thể an dưỡng bên con cháu mà ngược lại vợ chồng ông phải vất vả ngược xuôi góp nhặt từng đồng để lo cho cuộc sống, chăm sóc người con trai bị bệnh.

LD 23083: Bà ngoại 72 tuổi nhặt ve chai nuôi 2 cháu bệnh tật, mồ côi

NGUYÊN ANH |

Ở tuổi xế chiều nhưng bà Thạch vẫn phải đi nhặt ve chai, kiếm từng đồng tiền nuôi 2 đứa cháu nhỏ học lớp 4 mồ côi mẹ, trong khi cha đã bỏ đi tìm hạnh phúc mới.

Xử phạt người đàn ông livestream rao bán 7.000 xe tang vật ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 23.1, Công an Quận 11 (TPHCM) đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính ông Đ.V.T. (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) 7,5 triệu đồng về việc livestream trên mạng xã hội rao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm của Đội CSGT - Trật tự Công an Quận 11.

Viện Kiểm sát bác bào chữa cựu Cục phó Trần Hùng vô tội

Việt Dũng |

Trong phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát đã tranh luận về các luận cứ luật sư bào chữa cho cựu Cục phó Trần Hùng đưa ra việc thân chủ không nhận hối lộ 300 triệu đồng và đề nghị trả hồ sơ, tuyên bị cáo vô tội.

HLV Troussier: Khi nào cầu thủ còn tôn trọng, VFF còn tin tưởng, tôi còn chiến đấu

Thanh Vũ |

Chiều 23.1, huấn luyện viên Philippe Troussier đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu với tuyển Iraq ở lượt trận cuối bảng D Asian Cup 2023.

Thêm 5 hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.1, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, có thêm 5 hộ dân tại khu 79 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ đã tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế, đang khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đã ký biên bản trả lại đất cho nhà nước.

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

LD 23090: Mẹ trẻ làm phụ hồ một mình nuôi con, sắp sinh nở chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng

NGUYÊN ANH |

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, thế nhưng hành trang chuẩn bị đi sinh nở của chị Hạnh chỉ là một ít đồ trẻ con được mọi người cho và 500.000 đồng chị chắt chiu, dành dụm từng ngày.

LD 23089: Cha già 73 tuổi mỗi ngày chỉ dám ăn 1 lần, mưu sinh nuôi con trai bệnh tật

NGUYÊN ANH |

Ở tuổi 73, người cha già vẫn chưa thể an dưỡng bên con cháu mà ngược lại vợ chồng ông phải vất vả ngược xuôi góp nhặt từng đồng để lo cho cuộc sống, chăm sóc người con trai bị bệnh.

LD 23083: Bà ngoại 72 tuổi nhặt ve chai nuôi 2 cháu bệnh tật, mồ côi

NGUYÊN ANH |

Ở tuổi xế chiều nhưng bà Thạch vẫn phải đi nhặt ve chai, kiếm từng đồng tiền nuôi 2 đứa cháu nhỏ học lớp 4 mồ côi mẹ, trong khi cha đã bỏ đi tìm hạnh phúc mới.