LD 24011: Cha đơn thân nuôi con 10 tuổi u não ác tính mà không có khả năng điều trị

HOÀNG LỘC |

Mắc bệnh u não ác tính từ năm 2022, Lê Hoàng Duy (10 tuổi, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã điều trị bệnh với số tiền gần 200 triệu đồng từ vay mượn của gia đình, hiện tại không còn khả năng điều trị bệnh tiếp.

Anh Lê Văn Dũng - cha của Hoàng Duy - cho biết, con anh phát bệnh từ năm 2021 với các biểu hiện như chóng mặt, nhức đầu, nôn ói… Vì nghĩ chỉ là bệnh cảm sốt thông thường nên gia đình chỉ mua thuốc uống qua ngày.

Anh Dũng tâm sự thêm, khi đó anh làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, Hoàng Duy còn ở với mẹ. Nhưng khi con trai trở bệnh nặng vào năm 2022, phải cấp cứu và cần vào hóa chất để điều trị, thì vợ đã bỏ đi, để anh một mình chạy chữa cho Duy.

“Tổng số tiền điều trị đến nay đã gần 200 triệu đồng từ vay mượn của bà con, lối xóm. Số tiền thuốc để điều trị tiếp khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng đã trừ phần bảo hiểm y tế. Nhưng giờ đây, tôi không làm ra tiền và không thể vay mượn tiếp” - anh Dũng cho biết thêm.

Ngôi nhà tạm bợ cạnh mé sông sạt lở, luôn khoá của do cha con ông em Lê Duy phải đi chạy thuốc vào hóa chất thường xuyên. Ảnh: Hoàng Lộc.
Ngôi nhà tạm bợ cạnh mé sông sạt lở, luôn khoá của do cha con Lê Hoàng Duy phải đi chạy thuốc vào hóa chất thường xuyên. Ảnh: Hoàng Lộc

Bà Lê Thị Hoàng - hàng xóm sống cạnh gia đình Hoàng Duy - cho hay, gia đình Duy từ trước đến nay đã khó khăn, không ruộng đất sản xuất, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Giờ Duy đổ bệnh khiến gia đình càng thêm khó khăn khi chi phí điều trị lớn nhưng anh Dũng không có việc làm để có tiền điều trị bệnh cho con.

“Bản thân tôi và những người trong xóm cũng thuộc gia đình khó khăn, nhưng vì tình thương, mỗi người cũng góp vài trăm nghìn đồng để giúp đỡ cháu Duy. Riêng tôi gỡ đôi bông tai bán cũng được hơn 1 triệu đồng, giúp cháu Duy chữa trị bệnh” - bà Hoàng cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặ trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) - thông tin, gia đình anh Dũng thuộc hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã. Không chỉ đơn thân nuôi con bệnh hiểm nghèo, gia đình còn không có đất canh tác. Bản thân anh Dũng hiện phải nuôi con bệnh nên không việc làm.

Ngôi nhà đang ở của cha con anh Dũng cũng tạm bợ. Sạt lở khiến ngôi nhà giờ chỉ còn cách bờ sông chưa đầy 2 mét. "Từ lúc Duy bị bệnh, bà con lối xóm và chính quyền địa phương cũng hỗ trợ, nhưng cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục cùng các ngành, đoàn thể, ưu tiên hỗ trợ gia đình anh Dũng vượt qua lúc khó khăn này" - ông Đức cho hay.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD24011 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Lê Văn Dũng (ở xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bỉnh Tân, tỉnh Vĩnh Long) số điện thoại: 0933.587.963. STK: 103002723768 VietinBank (Lê Văn Dũng).
HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.

LD 23033: Nhói lòng bé gái 3 tuổi bị u não ác tính

Khánh Linh |

Trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh u não ác tính, từ một bé gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hay hát, hay cười, giờ đây, cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh (3 tuổi, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) nằm bất động một chỗ với chằng chịt thiết bị, dây truyền, ống thở xung quanh người.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

Tiến độ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng sau một năm khởi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng hoàn thành 50% phần thô sau một năm khởi công. Trên công trường có hơn 1.400 kỹ sư, công nhân thi công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác tháng 6.2025 để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Nhà máy giết mổ gia súc xây dựng dưới đường dây điện 110kV

Huân Cao |

Nhà máy giết mổ gia súc An Hạ (huyện Củ Chi, TPHCM), sau khi đi vào hoạt động thì phát hiện có Dự án Trạm biến áp 110kV Tân Phú Trung và đường dây đấu nối đi ngang qua nhà máy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.

LD 23033: Nhói lòng bé gái 3 tuổi bị u não ác tính

Khánh Linh |

Trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh u não ác tính, từ một bé gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hay hát, hay cười, giờ đây, cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh (3 tuổi, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) nằm bất động một chỗ với chằng chịt thiết bị, dây truyền, ống thở xung quanh người.