LD 24006: Người bố mất cánh tay mơ ước phép màu sẽ đến với con trai ung thư

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Liên tục những tai hoạ ập đến với gia đình nhỏ của anh Nguyễn Ngọc Bách, từ tai nạn lao động khiến anh mất cánh tay phải đến người vợ bỏ đi và cả người con trai út bị ung thư thận giai đoạn cuối...

Tai hoạ liên tục ập đến

Năm 2019, anh Nguyễn Ngọc Bách (SN 1984, trú ở xóm An Phú, thôn Đức Cung, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không may khi đang làm việc thì bị băng tải quấn vào người dẫn đến đứt lìa cánh tay phải. Tai nạn năm đó không chỉ khiến anh mất đi sức lao động, mà còn mất luôn cả người vợ của mình khi vợ anh đã bỏ đi theo người khác, để lại anh với hai con thơ.

Con trai cả thương bố và em đã phải nghỉ học năm 15 tuổi để đi làm, trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình. “Cháu lớn thương gia đình, xin bố nghỉ học vì muốn phụ bố kiếm tiền chăm em. Cháu đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho bố, an ủi bố cố gắng mạnh mẽ để chiến đấu cùng em” - anh Bách ngậm ngùi chia sẻ.

Tưởng chừng như ba bố con sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, thì tai hoạ lại ập đến. Năm 2022, cậu con trai út của anh là cháu Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2009) phát hiện ung thư thận giai đoạn cuối, đứt ba mạch máu thận phải phẫu thuật gấp, di căn đến nhiều bộ phận khác trên cơ thể.

Bé Nguyễn Mạnh Dũng bị ung thư thận khi mới chỉ vừa tròn 12 tuổi. Ảnh: NVCC
Bé Nguyễn Mạnh Dũng bị ung thư thận khi mới chỉ vừa tròn 12 tuổi. Ảnh: NVCC

Gia cảnh khó khăn, để cố gắng chạy chữa cho con trai, anh đã phải bán đất, thậm chí vay nợ với lãi suất cao để tìm kiếm hy vọng đem lại sự sống cho con. Dù có khó khăn, gian khổ nhưng chính anh và cả gia đình vẫn luôn cố gắng để chữa chạy cho Dũng.

Hy vọng một phép màu sẽ xảy ra

Theo chẩn đoán mới nhất, khối u đã di căn lên gan, phổi, lá lách và nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Vết mổ cắt bỏ 1 bên thận dài khoảng 40 cm trên bụng càng khiến em liên tục bị cơn đau hành hạ.

Vết mổ dài 40cm trên bụng em Nguyễn Mạnh Dũng.
Vết mổ dài 40cm trên bụng em Nguyễn Mạnh Dũng.

Tuy mang trong mình căn bạo bệnh, nhưng Dũng vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và yêu thương bố hết mực. Khi biết mình bị ung thư thận, em cũng không khỏi buồn bã, thất vọng và lo lắng. Em chia sẻ: “Mỗi lần truyền con sẽ phải ở viện suốt cả tuần, hoá chất vào nên con nôn nhiều, mệt nhiều và không ăn uống được gì. Tay con cũng đã bị cháy ven do hoá chất. Đã có những lúc con đau đớn, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng có bố động viên nên con lại cố gắng".

Anh Dũng kể: “Có lần, cháu nói với tôi, bố ơi hay bố cho con về, con không điều trị nữa, con chết ở nhà cũng được. Lúc đó, trái tim người cha của tôi như bóp nghẹt lại. Tôi thương cháu nhiều lắm, chỉ biết động viên con cố lên để rồi về với bố.”

Tuy mang trong mình cơn bạo bệnh, nhiều lần muốn gục ngã bỏ cuộc, nhưng  vì tình yêu của bố nên lại mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu.
Tuy mang trong mình cơn bạo bệnh, nhiều lần muốn gục ngã bỏ cuộc, nhưng vì tình yêu của bố nên lại mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu.

Dũng đã trải qua 6 lần xạ trị, dù có lúc sức khỏe kiệt quệ nhưng chiến binh nhí vẫn luôn kiên cường đối chọi với căn bệnh hiểm nghèo với mong ước chữa khỏi bệnh, được khoẻ mạnh như các bạn và quay trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ bên cạnh bố và anh.

Được sống với bố, vui đùa với anh trai, được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa là điều ước bé nhỏ mà em luôn khao khát.

Ông Nguyễn Duy Liệu - Trưởng thôn Đức Cung, xã Cao Minh - cho biết, gia đình anh Bách dù khó khăn nhưng vẫn luôn rất kiên cường, cố gắng vượt qua. Địa phương cũng đã cố gắng giúp gia đình hoàn thiện sổ hộ cận nghèo để anh Bách giảm được chi phí chữa bệnh cho cháu Nguyễn Mạnh Dũng.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Vân - người sáng lập Mái ấm An Yên, cũng là nơi hai bố con anh Bách đang sinh sống mỗi khi lên Hà Nội để xạ trị - cũng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Bách và cháu Dũng.

“Mỗi khi hai bố con lên chữa bệnh tại Hà Nội, Mái ấm luôn sẵn lòng giúp đỡ từ chỗ ăn đến chỗ ngủ để hai bố con yên tâm điều trị. Tôi cũng mong rằng, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho cháu Dũng, để cháu có tiền chữa trị bệnh, bố cháu có tiền để mua cho con những món ăn ngon, cho cháu đi chơi đến những nơi cháu thích, để quãng đời còn lại của con được vui vẻ, toại nguyện” - chị Vân xúc động chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24006 - gia đình anh Nguyễn Ngọc Bách xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp đến anh Nguyễn Ngọc Bách, ở xóm An Phú, thôn Đức Cung, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 0866.509.084 hoặc STK: 105869006799 - Nguyễn Ngọc Bách tại Vietinbank.

Mọi sự giúp đỡ xin ủng hộ qua mã QR sau:

Hồng Diệp - Hiệp Phạm
TIN LIÊN QUAN

LD 24005: Nữ sinh mắc bệnh ung thư máu và ước mơ quay lại giảng đường đại học

MỸ LY |

Đã đi hơn nửa chặng đường đại học, em Trương Thị Trúc Linh (sinh viên ngành Thú y, Trường Đại học Cần Thơ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tưởng chừng phải bỏ cuộc trước nỗi đau mà căn bệnh này gây ra thì bằng nghị lực, sự kiên trì, cô nữ sinh với dáng người nhỏ bé vẫn khao khát được trở lại giảng đường đại học.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

LD 24003: Ước mơ đến trường của cô bé khuyết tật người Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Em Y Kiêu Phường là một trong những học sinh đặc biệt của điểm trường thôn Đắk Plò (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum). Mặc dù chân trái bị khuyết tật bẩm sinh và luôn phải di chuyển với cái nạng tự chế, nhưng chưa bao giờ em từ bỏ quyết tâm đến trường...

Sẽ cưỡng chế nếu tự không tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Bí thư Hà Nội đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

Ngắm làng hoa nổi tiếng Nam Định lung linh ánh đèn sưởi ấm hoa trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, để kịp cho hoa vụ Tết, người dân làng hoa Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã tiến hành thắp đèn để sưởi ấm cho cây. Từ số lượng đèn lớn, tại các vườn hoa cúc của người dân đã tạo nên không gian lung, đẹp rực rỡ trong đêm.

Nốt trầm của những làng nghề trăm tuổi vang bóng một thời ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng có hai làng nghề trăm năm tuổi đang đứng trước nguy cơ mai một. Đó là làng ngói âm dương Lũng Rì và xóm Hoàng Diệu với nghề làm nón lá.

LD 24005: Nữ sinh mắc bệnh ung thư máu và ước mơ quay lại giảng đường đại học

MỸ LY |

Đã đi hơn nửa chặng đường đại học, em Trương Thị Trúc Linh (sinh viên ngành Thú y, Trường Đại học Cần Thơ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tưởng chừng phải bỏ cuộc trước nỗi đau mà căn bệnh này gây ra thì bằng nghị lực, sự kiên trì, cô nữ sinh với dáng người nhỏ bé vẫn khao khát được trở lại giảng đường đại học.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

LD 24003: Ước mơ đến trường của cô bé khuyết tật người Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Em Y Kiêu Phường là một trong những học sinh đặc biệt của điểm trường thôn Đắk Plò (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum). Mặc dù chân trái bị khuyết tật bẩm sinh và luôn phải di chuyển với cái nạng tự chế, nhưng chưa bao giờ em từ bỏ quyết tâm đến trường...