LD 23086: Xót xa mẹ già chăm cho con trai nằm liệt một chỗ do không có tiền chữa trị

HOÀNG LỘC |

Sau tai nạn giao thông, anh Trần Đăng Khoa (sinh năm 1991, ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã điều trị hết hơn 250 triệu đồng từ tiền vay mượn, hỗ trợ của người thân. Hiện anh phải nằm liệt tại nhà do không có khả năng điều trị tiếp.

Tìm đến ngôi nhà xập xệ ở ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh tình mẹ già phải chăm lo cho con trai 32 tuổi nằm liệt một chỗ, mất khả năng vệ sinh cá nhân.

Bà Trần Thị Mỹ Tho (sinh năm 1969) - mẹ ruột của anh Khoa - kể lại: Khoảng 20 giờ ngày 6.9, bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo con trai bị tai nạn giao thông sau khi tan ca làm và đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ rẫy TP Hồ Chí Minh trong tình trạng rất nguy kịch.

Bà Tho cho biết thêm, con trai điều trị tại TP Hồ Chí Minh được khoảng 2 tháng thì gia đình không còn khả năng chi trả cho những ca phẫu thuật nên đã xin về nhà.

Giờ đây, hàng ngày, anh Khoa vẫn phải uống thuốc điều trị theo toa của bác sĩ. Chi phí mỗi tuần hơn 1,5 triệu đồng do thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả cộng thêm chi phí cán bộ y tế xã đến thăm khám.

“Khoa có một người vợ và một con nhỏ 4 tuổi. Do điều kiện gia đình khó khăn, nên vợ Khoa đi làm thuê tại TP Hồ Chí Minh kiếm tiền để nuôi con” - bà Tho nghẹn ngào cho biết thêm.

Bà Trương Thị Ngọc Tiềm - hàng xóm sống cạnh gia đình anh Khoa - cho biết, gia đình Khoa thuộc diện khó khăn, không ruộng đất. Anh Khoa là lao động chính trong nhà.

“Sau khi bị tai nạn giao thông, do không có tiền điều trị ở bệnh viện, nên Khoa về nằm ở nhà chịu đựng đau nhức. Nhờ vào số tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, gia đình Khoa mới có tiền mua thuốc uống cầm chừng qua ngày” - bà Tiềm cho hay.

Tổng số tiền điều trị trên 250 triệu đồng, giờ đây không còn khả năng chi trả nên anh Trần Đăng Khoa phải nằm liệt tại nhà. Ảnh: Hoàng Lộc
Tổng số tiền điều trị trên 250 triệu đồng, giờ đây không còn khả năng chi trả nên anh Trần Đăng Khoa phải nằm liệt tại nhà. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa - thông tin, toàn xã hiện có 2 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo. Gia đình anh Trần Đăng Khoa thuộc diện khó khăn đặc biệt năm 2023, do vừa bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng, không có tiền điều trị.

Theo ông Phương, khi nắm thông tin như vậy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, vận động mạnh thường quân xem xét hỗ trợ số tiền gần 40 triệu đồng.

Theo hồ sơ bệnh án, do anh Khoa bị đa chấn thương, đặc biệt là chân bị thương khá nghiêm trọng, cần phải được tháo khớp. Chi phí điều trị hàng chục triệu đồng, ngoài khả năng của gia đình Khoa.

“Qua công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã, hộ anh Trần Đăng Khoa đủ các yếu tố công nhận hộ cận nghèo, sẽ được xã đưa vào công nhận hộ nghèo vào đầu năm 2024” - ông Phương cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23086 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp: Bà Trần Thị Mỹ Tho (mẹ của Trần Đăng Khoa), xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại: 0326.218.421.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 23076: Vợ gánh gồng nuôi chồng nằm liệt giường và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Từ khi chồng không may gặp sự cố bị bồn nước sập đè trúng, nằm liệt giường, cả gia đình rơi vào bế tắc, chị Nguyễn Thị Hiểu thay chồng gánh vác mọi nhọc nhằn, lo toan cuộc sống.

LD 23059: Gần 10 năm nằm liệt, vợ con bỏ đi, sống lay lắt nhờ cha già yếu

HOÀNG LỘC |

Bị gãy xương sống từ một vụ tai nạn dẫn đến nằm liệt một chỗ gần 10 năm, vợ bỏ đi, tất cả sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào người cha già yếu đã gần 80 tuổi...

LD 23057: Chồng không việc làm, vợ trẻ nằm liệt vì bệnh hiểm nghèo

HOÀNG LỘC |

Cô gái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) không ruộng đất, mắc bệnh viêm tủy cột sống nằm liệt một chỗ hơn 6 tháng qua. Chi phí thuốc thang đã hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không giảm, hiện gia đình không còn tiền điều trị...

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Trực tiếp Liverpool vs Man United: McTominay mang băng đội trưởng

TAM NGUYÊN |

Trực tiếp trận Liverpool vs Man United tại vòng vòng 17 Premier League.

Giờ thứ 9: Không thể tha thứ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện thật không may mắn. Cô vượt qua mọi thử thách để đến với cuộc hôn nhân hằng mong đợi. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi của cô thiên sứ làm mẹ. Liệu cô sẽ tiếp tục sống ra sao?

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, giao thông ùn tắc hoàn toàn

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình khiến giao thông ùn tắc hoàn toàn.

Vật dạt vào biển Quảng Ngãi giống tàu ngầm không người lái, không phải thiết bị bay

VIÊN NGUYỄN |

Một ngư dân ở Quảng Ngãi trong lúc đánh cá vớt được một vật thể giống tàu ngầm, dài 3m, ghi hàng chữ nước ngoài.

LD 23076: Vợ gánh gồng nuôi chồng nằm liệt giường và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Từ khi chồng không may gặp sự cố bị bồn nước sập đè trúng, nằm liệt giường, cả gia đình rơi vào bế tắc, chị Nguyễn Thị Hiểu thay chồng gánh vác mọi nhọc nhằn, lo toan cuộc sống.

LD 23059: Gần 10 năm nằm liệt, vợ con bỏ đi, sống lay lắt nhờ cha già yếu

HOÀNG LỘC |

Bị gãy xương sống từ một vụ tai nạn dẫn đến nằm liệt một chỗ gần 10 năm, vợ bỏ đi, tất cả sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào người cha già yếu đã gần 80 tuổi...

LD 23057: Chồng không việc làm, vợ trẻ nằm liệt vì bệnh hiểm nghèo

HOÀNG LỘC |

Cô gái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) không ruộng đất, mắc bệnh viêm tủy cột sống nằm liệt một chỗ hơn 6 tháng qua. Chi phí thuốc thang đã hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không giảm, hiện gia đình không còn tiền điều trị...