LD 22054: Nỗi khốn khổ của vợ chồng nuôi con mãi không khôn lớn

HỒ THẢO |

Ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trần Thị Hoàng ở Cần Thơ vừa phải bươn chải kiếm sống vừa canh cánh nỗi lo ngày “nhắm mắt, xuôi tay” hai con khờ không ai chăm sóc...

Niềm hy vọng cuối cùng dập tắt

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hiền (75 tuổi) và bà Trần Thị Hoàng (73 tuổi) ở ấp Trường Thuận, xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Khi chúng tôi hỏi, hàng xóm ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng già; đồng thời dành sự khâm phục cho tình yêu của họ với hai đứa con kém may mắn.

Gia đình ông Hiền ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ
Ông Hiền, bà Hoàng và 2 người con.

Chúng tôi đến đã quá giờ cơm trưa, bà Hoàng đang ngồi đút cơm cho hai con, tay bà run run vì tuổi cao, mắt kém. Trong khi bà Hoàng mời khách vào nhà, hai người con trai chỉ ú ớ được vài tiếng...

Vừa giặt quần áo cho hai con, ông Hiền vừa tâm sự, còn trẻ ông nhập ngũ tham gia kháng chiến. Sau đó, ông về quê kết duyên với bà Hoàng, sinh người con đầu lòng là anh Nguyễn Thanh Sơn, năm nay 42 tuổi.

Lúc mới chào đời, nhìn thấy con thơ lành lặn như bao đứa trẻ khác, vợ chồng ông Hiền vô cùng vui mừng. Thế rồi, khi con lên ba tuổi không biết nói cũng chẳng biết đi, biểu hiện khù khờ... vợ chồng ông Hiền lo chạy chữa cho con khắp nơi, tài sản tích góp bao năm cũng cạn kiệt từ đó.

“Theo lời bác sĩ, do bị nhiễm chất độc da cam nên bệnh con tôi không thể chữa khỏi. Nuôi con ngày một lớn, nhưng tâm hồn nó như một đứa trẻ từ việc ăn uống, tắm giặt, vệ sinh… đều phải có người chăm” - ông Hiền cho biết.

Theo bà Hoàng, sau đó 10 năm, vợ chồng bà sinh thêm đứa con thứ hai là anh Nguyễn Ngọc Hải. Hai vợ chồng đặt hết hy vọng vào cậu con út nhưng rồi hy vọng đã bị dập tắt khi càng lớn, đứa con út cũng không khác gì người anh...

Nỗi lo cuối đời

Trước đây, cuộc sống của vợ chồng ông Hiền vốn đã khó khăn thì vài năm nay càng chật vật hơn. Hằng ngày, bà Hoàng đi rửa chén, giặt đồ, làm cỏ... Ai thuê gì bà làm đó, bữa có, bữa không để nuôi cả gia đình. Trong khi đó ông Hiền phải ở nhà giữ hai đứa con khờ phụ vợ.

"Trước đây, tôi còn sức khỏe đi làm hồ để nuôi vợ con, giờ già yếu không ai thuê. Nhiều đêm vợ chồng tôi không ngủ được khi nghĩ đến ngày chúng tôi chết đi không biết hai đứa con khờ để lại cho ai...” - ông Hiền xúc động nói.

Ông Lâm Văn Vân, hàng xóm của vợ chồng ông Hiền cho biết, hằng ngày hai vợ chồng ông Hiền phải thay phiên nhau chăm sóc hai cậu con trai. Tuy kém phát triển như người bình thường nhưng con của ông Hiền cũng chưa từng quấy phá, làm phiền lòng hàng xóm, láng giềng.

"Dạo trước, bà Hoàng đi rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà… làm thuê cho hàng xóm. Nhưng một năm trở lại đây, do bà Hiền tuổi đã cao, mắt mờ, tay chân lại yếu đi đứng khó khăn, hàng xóm vừa thương, nhưng ngại nên ít thuê bà" - ông Vân chia sẻ.

Ông Lê Văn Ảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long - cho biết: Gia đình ông Hiền không đất, không vườn. Bên cạnh kinh tế khó khăn, dù đã cao tuổi nhưng vợ chồng ông Hiền còn phải lo cho hai con bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân hàng ngày.

“Ngoài những khoản trợ cấp theo quy định Nhà nước, thời gian qua, UBND xã cũng thông tin, tạo điều kiện cho mạnh thường quân đến tìm hiểu giúp đỡ hộ gia đình ông Hiền, bà Hoàng. Chúng tôi có kế hoạch khi vợ chồng họ qua đời sẽ vận động người cô ruột - là em của ông Hiền về chăm sóc hai cháu" - ông Ảnh thông tin.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22054 - gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiền xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ ông Lê Văn Ảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Số điện thoại: 0919.280.547.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

LD 22052: 3 em thơ côi cút vì mất cả cha lẫn mẹ trong một năm

Tô Công |

Phú Thọ - Cha mẹ đột ngột ra đi chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, để lại 3 đứa trẻ mồ côi đáng thương, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

LD 22050: Kêu gọi giúp đỡ người phụ nữ "mặt quỷ" 73 tuổi

Thùy Linh- Kim Nhung |

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị Nhuần (73 tuổi - ở Thái Thụy, Thái Bình), nhập viện với khối u khổng lồ trên mặt. Đáng thương hơn, bà lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn, không người thân thích, không nơi nương tựa, đến việc đi khám cũng là do... người lạ đưa đi.

LD 22048: 13 năm chiến đấu với bệnh tật của đôi vợ chồng nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - "Cứu vợ tôi với. Tôi không còn khả năng vay mượn thêm, nhà tôi cũng không có gì để bán nữa rồi...", anh Ngọc bất lực nói trong nước mắt...

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

LD 22052: 3 em thơ côi cút vì mất cả cha lẫn mẹ trong một năm

Tô Công |

Phú Thọ - Cha mẹ đột ngột ra đi chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, để lại 3 đứa trẻ mồ côi đáng thương, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

LD 22050: Kêu gọi giúp đỡ người phụ nữ "mặt quỷ" 73 tuổi

Thùy Linh- Kim Nhung |

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị Nhuần (73 tuổi - ở Thái Thụy, Thái Bình), nhập viện với khối u khổng lồ trên mặt. Đáng thương hơn, bà lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn, không người thân thích, không nơi nương tựa, đến việc đi khám cũng là do... người lạ đưa đi.

LD 22048: 13 năm chiến đấu với bệnh tật của đôi vợ chồng nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - "Cứu vợ tôi với. Tôi không còn khả năng vay mượn thêm, nhà tôi cũng không có gì để bán nữa rồi...", anh Ngọc bất lực nói trong nước mắt...