LD 22038: Thương cháu bé mồ côi mẹ nhập viện với sức khỏe đáng lo

Lục Tùng |

An Giang – Võ Thanh Phong - cháu bé mồ côi mẹ (tử vong do dịch COVID-19) đang nhập viện với tình trạng sức khỏe đáng lo ngại.

Ngày 28.6, khi liên lạc để trao 10 triệu đồng do bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi được tin cháu bé mồ côi mẹ (Võ Thanh Phong) đang được ông bà nội đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

Ông Võ Văn Chanh (ông nội cháu Phong) cho biết, gia cảnh hiện nay đang trong tình thế khó khăn chồng chất khó khăn. Do cha cháu Phong (anh Võ Thanh Lịch) đang bận may gia công và là thu nhập chính của gia đình nên không thể xin tạm nghỉ để đưa con nhập viện nên ông bà nội lãnh nhiệm vụ thay. Riêng cháu lớn (Võ Thanh Điền) do còn nhỏ (sinh năm 2018), không thể ở nhà một mình nên được anh Lịch đưa theo đến cơ sở may để trông nom.

Trung tâm  tế huyện Thoại Sơn nơi cháu bé mồ côi mẹ Võ Thanh Phong đang điều trị trong tình trạng sức khỏe đáng lo. Ảnh: LT
Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn - nơi cháu Võ Thanh Phong đang điều trị trong tình trạng sức khỏe đáng lo. Ảnh: LT

Hiện cháu Võ Thanh Phong đang được điều trị nội trú tại Khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

Trao đổi với Báo Lao Động về tình trạng sức khỏe của cháu Phong, bác sĩ Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, xác nhận cháu bé đang nhập viện điều trị vì viêm phổi. Hiện cơ thể đã bớt phù, và chưa có dấu hiệu để lại di chứng, nhưng nền sức khỏe của cháu lại xuất hiện dấu hiệu rất đáng lo.

Theo bác sĩ Điệp, hiện da cháu Phong tái xanh cho thấy đang thiếu sắt nghiêm trọng và kèm theo nhiều dấu hiệu khác cho thấy cháu đang suy dinh dưỡng ở mức đáng lo.

Cháu bé mồ côi được bà nội trông chăm tại bệnh viện. Ảnh: LT
Cháu bé mồ côi được bà nội trông chăm tại bệnh viện. Ảnh: LT

Theo bác sĩ Diệp, với những trường hợp trẻ em chưa từng được bú sữa mẹ như cháu Phong, sức đề kháng không cao. Trong khi đó chế độ dinh dưỡng các bữa ăn dặm chưa đủ các thành phần cần thiết cho cơ thể trẻ em nên sức đề kháng của cháu càng thêm yếu. Đáng lo hơn là khả năng cải thiện vấn đề này trong thời gian tới là vô cùng gian nan.

Ông Chanh cho biết, do thu nhập từ nghề vận chuyển thuê phân bón cho các đại lý vật tư nông nghiệp ở nông thôn khá thấp và rất bấp bênh nên mọi chi tiêu của gia đình 5 nhân khẩu chỉ trông cậy vào tiền may gia công chưa đầy 4 triệu đồng/tháng của anh Lịch.

Bác sĩ đang khám cho cháu mồ côi Võ Thanh Phong. Ảnh:  LT
Bác sĩ đang khám cho cháu mồ côi Võ Thanh Phong. Ảnh: LT

Vì vậy, dù rất thương con và cháu nhưng gia đình không có khả năng duy trì bữa ăn dặm dinh dưỡng cho cháu Phong. “Nghe bác sĩ nói, thương cháu đứt ruột, nhưng phận nghèo, tôi đành bất lực”, ông Chanh chia sẻ.

Tâm tình với Báo Lao Động, ông Chanh ước có được số tiền để mua máy may về nhà cho con trai vừa tận dụng thời gian may mọi lúc trong ngày, vừa có thể trông con để ông có thêm thời gian làm việc bên ngoài, có thêm tiền phụ giúp chi tiêu gia đình.

Được biết, trước đó anh Võ Thanh Lịch (1995) cùng vợ là chị Lê Thị Hiền làm công nhân may tại Công ty TNHH Far Eastern (VIET NAM), tỉnh Bình Dương. Ngày 17.9.2021, chị Hiền được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang mang thai người con thứ 2 ở tuần thứ 36. Ngày 19.9, thấy sức khỏe kém đi, chị Hiền đã chọn phương án phẫu thuật để nhường mạng sống cho con. Ngày 20.9.2021, cháu Võ Thanh Phong chào đời bằng phẫu thuật.

Bác sĩ Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thăm hỏi sức khỏe cháu bé mồ côi. Ảnh: LT
Bác sĩ Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thăm hỏi sức khỏe cháu bé mồ côi. Ảnh: LT

Sau 9 ngày chăm sóc, cháu Phong được xuất viện và đây cũng là ngày chị Hiền trút hơi thở cuối cùng. Sau khi vợ mất, anh Lịch đưa 2 con về quê, hàng ngày đi may gia công ở nông thôn. Tuy nhiên, thu nhập không cao, lại xa nhà nên anh phải cậy nhờ mẹ già quán xuyến 2 con nhỏ.

Sau khi biết được gia cảnh của anh Lịch, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia. Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang đã chủ động hoàn thành hồ sơ để cấp 2 Sổ tiết kiệm Công đoàn (cho con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19) sớm nhất (mỗi sổ 10 triệu đồng). Lãnh đạo xã An Bình cũng hỗ trợ gia đình hoàn thành các thủ tục pháp lý mà trước đó do cuộc sống khó khăn chưa có điều kiện thực hiện khi chuyển từ huyện Phú Tân về huyện Thoại Sơn. “Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ hoàn tất thủ tục để năm học tới cháu Võ Thanh Điền vào học lớp trẻ 5 tuổi”, ông Lâm Hoàng Dữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Bình, cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22038 - anh Võ Thanh Lịch, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về anh Võ Thanh Lịch, ấp Phú An, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, An Giang, SĐT: 0983016903. Ngân hàng Sacombank, số tài khoản: 050066002346, chủ tài khoản: Võ Thanh Lịch.


Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo Lao Động cho cháu bé mồ côi mẹ

Lục Tùng |

An Giang - Bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho cháu bé mồ côi mẹ số tiền 10 triệu đồng.

An Giang: Trao 4 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên bị mồ côi do COVID-19

Cẩm Tú |

An Giang - 4 Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam đã được LĐLĐ tỉnh trao cho trẻ mồ côi là con đoàn viên Công đoàn tử vong do COVID-19.

LD 22026: Mồ côi, tội lắm ai ơi!

Lục Tùng |

An Giang - Cả đoàn như chết lặng khi nghĩ đến tương lai 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ mà người cha thì không tấc đất trong tay...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

An Giang: Trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo Lao Động cho cháu bé mồ côi mẹ

Lục Tùng |

An Giang - Bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho cháu bé mồ côi mẹ số tiền 10 triệu đồng.

An Giang: Trao 4 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên bị mồ côi do COVID-19

Cẩm Tú |

An Giang - 4 Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam đã được LĐLĐ tỉnh trao cho trẻ mồ côi là con đoàn viên Công đoàn tử vong do COVID-19.

LD 22026: Mồ côi, tội lắm ai ơi!

Lục Tùng |

An Giang - Cả đoàn như chết lặng khi nghĩ đến tương lai 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ mà người cha thì không tấc đất trong tay...