LD 22036: Hành trình vượt khó của cô gái nhiễm chất độc da cam tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Là nạn nhân chất độc da cam, em Nguyễn Thị Ly trú tại tổ 28, phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mang khuôn mặt dị dạng. Ly đã phải cố gắng gấp đôi người khác để được đến trường.

Hành trình tìm con chữ 

Nguyễn Thị Ly là cháu ngoại của cựu chiến binh Lê Duy Tín, ông có nhiều năm chiến đấu và hoạt động trên chiến trường miền Nam và bị nhiễm chất độc da cam. Chất độc này nhiễm sang mẹ của Ly là bà Lê Thị Thu, Ly nhiễm chất độc này từ mẹ. Khi sinh ra gương mặt của em đã bị dị dạng, không giống với những đứa trẻ khác. Hiện Ly sống cùng mẹ và em trai kém 1 tuổi trong căn nhà cấp bốn, xây dựng từ năm 2001 đến nay đã xuống cấp.

Con đường đi tìm con chữ của Ly đã gần 20 năm với nhiều vất vả không kể xiết.

Khi ba Ly còn sống, ông bị lâm bạo bệnh, gia đình phải chật vật chạy chữa khắp nơi suốt 6 năm trời nhưng không qua khỏi. Đây cũng là cú sốc rất lớn của Ly và gia đình.

Ý thức được sự khó khăn của bản thân cũng như vất vả của gia đình, từ khi còn nhỏ Ly luôn đạt thành tích học sinh khá giỏi.

Năm 2017, Ly được tuyển vào Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn). Ở ngôi trường này Ly nhận được nhiều sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè trong việc học cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Ly chia sẻ: “Năm em vào lớp 10, gia đình gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế do ba em bị bệnh nặng phải điều trị khắp nơi. Một mình mẹ phải bươn chải kiếm tiền để lo thuốc thang và trang trải cuộc sống cho gia đình. Năm đó, cũng nhờ sự giúp đỡ của cô Ánh Trinh, cô giáo dạy thêm môn Hoá, em mới có được bộ áo dài để đến trường như các bạn đồng trang lứa”.

Ngoài cô Ánh Trinh còn có cô Hương, thầy Sang là những thầy cô dạy trong trường luôn điều tạo điều kiện quan tâm, kèm cặp dạy thêm miễn phí cho em. Vì vậy Ly luôn nắm vững được kiến thức trên lớp dù khả năng tiếp thu của em kém hơn so với các bạn.

Nhờ thành tích nổi bật trong suốt ba năm cấp ba, năm 2020 em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Duy Tân, TP.Đà Nẵng và được Ban Giám hiệu nhà trường xếp vào khoa Kế toán như mong muốn của em.

Nguồn "tiếp sức" để Ly đến trường

Ông Phan Thảo, tổ trưởng tổ 28, phường Hoà Quý cho biết: “Ở nhà em Ly rất ngoan ngoãn, lễ phép và chăm học. Suốt những năm cắp sách đến trường em đều cố gắng học tập và được UBND phường Hoà Quý ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập. Mỗi khi có nhà tài trợ hay Hội Chữ thập đỏ muốn giúp đỡ cho các hộ gia đình khó khăn, chúng tôi đều đề xuất hoàn cảnh của em Ly để mong gia đình em có cuộc sống tốt hơn”.

Theo ông Thảo, bà Lê Thị Thu, mẹ của em Ly là trụ cột chính trong gia đình. Với tiền lương ít ỏi từ công việc nhân viên vệ sinh tại Bệnh viên Tâm Trí (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thì bà Thu không thể nuôi nổi Ly và em trai đang theo học đại học và cao đẳng.

Hiện nay, do hạn chế về sức khoẻ, em Nguyễn Thị Ly không thể tự đi học mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của em Trương Thị Mỹ Linh. "Ly là bạn thân của em từ những năm cấp 3 cho đến những năm là sinh viên đại học. Hằng ngày đúng 10 giờ trưa, em sẽ đón Ly qua nhà mình rồi cả hai cùng đi học", em Trương Thị Mỹ Linh kể.

Tuy con đường đi học đây gian nan nhưng Linh luôn hi vọng sẽ được đưa đón Ly mỗi ngày và tình bạn này sẽ luôn đồng hành bên nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22036 - em Nguyễn Thị Ly xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gọi trực tiếp đến em Nguyễn Thị Ly, SĐT: 0706273227, STK: 2007205013590, Ngân hàng Agribank, Chủ TK: Nguyễn Thị Ly.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

LD21155: Người phụ nữ bất hạnh nuôi mẹ già và em gái nhiễm chất độc da cam

TRUNG DU |

Lấy chồng từ năm 1994 nhưng bà Dung chưa một ngày rời nhà bố mẹ đẻ, bởi người phụ nữ này có bố mẹ già yếu và 2 người em nhiễm chất độc da cam. Có chồng như không, bà Dung vẫn một lòng một dạ ở lại ngôi nhà nhỏ ở quê nghèo Thái Bình để trọn hiếu, vẹn tình.

Nữ công nhân có chồng nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ xây nhà

Bá Mạnh (LĐLĐ tỉnh Thái Bình) |

Ngày 14.7, tại thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LD 21078: Nỗi đau nhiễm chất độc da cam của người phụ nữ bất hạnh

LƯƠNG THIỆN |

Sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam, bị khuyết tật nặng, chị Vũ Thị Hằng (SN 1988) trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

LD21155: Người phụ nữ bất hạnh nuôi mẹ già và em gái nhiễm chất độc da cam

TRUNG DU |

Lấy chồng từ năm 1994 nhưng bà Dung chưa một ngày rời nhà bố mẹ đẻ, bởi người phụ nữ này có bố mẹ già yếu và 2 người em nhiễm chất độc da cam. Có chồng như không, bà Dung vẫn một lòng một dạ ở lại ngôi nhà nhỏ ở quê nghèo Thái Bình để trọn hiếu, vẹn tình.

Nữ công nhân có chồng nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ xây nhà

Bá Mạnh (LĐLĐ tỉnh Thái Bình) |

Ngày 14.7, tại thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LD 21078: Nỗi đau nhiễm chất độc da cam của người phụ nữ bất hạnh

LƯƠNG THIỆN |

Sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam, bị khuyết tật nặng, chị Vũ Thị Hằng (SN 1988) trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

LD 21070: Đôi vợ chồng già nuôi con bị nhiễm chất độc da cam

THANH PHƯƠNG |

Ông Đỗ Đức Thọ (SN 1959) và bà Hồ Thị Hà (SN 1957) trú tại tổ 1 thôn An Long 1, xã miền núi Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn lo cho người con ngây dại bị nhiễm chất độc da cam.