Tháp tùng đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn cho các cháu có cha, mẹ là đoàn viên tử vong do dịch COVID-19, chúng tôi cảm giác như chứng kiến những cảnh đời ở “tận cùng khó khăn”. Trong đó, cảnh gà trống nuôi con của anh Võ Thanh Lịch (1995) ở An Bình (Thoại Sơn - An Giang) khiến cả đoàn xúc động hơn cả.
Anh Lịch cùng vợ là chị Lê Thị Hiền làm công nhân may tại Công ty TNHH Far Eastern (VIET NAM), tỉnh Bình Dương. Ngày 17.9.2021, chị Hiền mệt mỏi, ngày hôm sau khó thở, anh Lịch đưa vợ đến bệnh viện. Qua test nhanh, xác định chị Hiền dương tính với virus SARS-CoV-2 nên cách ly cả 2 vợ chồng.
Do chị Hiền có thai 36 tuần nên được cách ly tại bệnh viện, còn anh Lịch được đưa đến điểm cách ly khác. Đó là lần gặp mặt cuối cùng của đôi vợ chồng. 10 ngày sau đó, chị qua đời. Ngày 19.5, thấy sức khỏe chị Hiền kém đi, bác sĩ đưa ra 2 lựa chọn: Nếu phẫu thuật bắt con, khả năng con sống rất cao, nhưng sức khỏe mẹ sẽ bị ảnh hưởng; Nếu không phẫu thuật, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng thai nhi.
“Lúc đó vợ em không còn nói chuyện được, chỉ nhắn tin cho em và cho biết chấp nhận hy sinh để giữ sinh mạng cho con. Em đọc những con chữ đầy lỗi chính tả của vợ có lẽ do viết trong tình cảnh chạy đua với tử thần, em khóc và đổ gục xuống”, anh Lịch nói.
Nửa năm trôi qua, người đàn ông lực điền vẫn rưng rưng khi nhắc về khoảnh khắc cao cả của người vợ: hy sinh mạng mình giữ sự sống cho con...
“9 giờ ngày 29.9.2021, bệnh viện cho người nhà đến đón con em xuất viện, thì 12h 30 phút vợ em ra đi. Chắc vợ em đợi tin và biết con khỏe mạnh mới chịu lìa đời” - anh Lịch nói như khóc.
2 con của anh Lịch là Võ Thanh Điền sinh năm 2018 và Võ Thanh Phong sinh 20.9.2021 càng đáng thương hơn. Hiện, anh Lịch đưa con về quê để nhờ mẹ trông giúp, hàng ngày đi may gia công cho cơ sở gần nhà.
Với thu nhập trên dưới 4 triệu đồng/tháng, trước mắt anh Lịch đủ xoay sở, nhưng về lâu dài sẽ rất khó. Sắp tới, chuyện ăn học của 2 trẻ mồ côi mẹ này sẽ ra sao?...
Rời căn nhà nho nhỏ giữa vùng quê của cha con anh Lịch, hình ảnh đôi mắt ngấn lệ của người cha ôm 2 con nhỏ như cứa vào lòng... Trong nhà vọng ra lời bà ru cháu ngủ: “Mồ côi tội lắm ai ơi; Đói cơm, khát nước biết người nào lo”.
Mọi sự giúp đỡ Cảnh đời 22026 - anh Võ Thanh Lịch, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp về anh Võ Thanh Lịch, ấp Phú An, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, An Giang, SĐT: 0983016903. Ngân hàng Sacombank, số tài khoản: 050066002346, chủ tài khoản: Võ Thanh Lịch.