LD 22013: Góa phụ ở Thái Bình mắc bệnh thần kinh nuôi con tự kỷ, tăng động

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, một mình chị Hoài phải nuôi 2 con nhỏ, con gái đầu của chị học lớp 5, con trai thứ 2 mắc bệnh tự kỷ, tăng động không thể đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa, cả ngày lang thang ở nhà.

Từ thông tin do bạn đọc cung cấp, PV Lao Động tìm về nhà chị Nguyễn Thị Hoài (37 tuổi, trú thôn Nam Duyên, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào một ngày cuối tháng 2.2022.

Ngôi nhà cũ nát bố mẹ chồng để lại cho mẹ con chị Hoài...
Ngôi nhà cũ nát bố mẹ chồng để lại cho mẹ con chị Hoài...
 
 
Góc học tập của cháu Nguyễn Thị Thu Huyền - con gái đầu của chị Hoài. Ảnh: T.D

Tiếp chúng tôi là người phụ nữ còn trẻ nhưng lúc nhớ, lúc quên, cười nhiều nói ít và 2 con của chị, 1 cháu trai, 1 cháu gái. Chồng chị Hoài - anh Đổng đã qua đời từ năm 2019 sau 2 năm vật lộn, chữa trị căn bệnh ung thư quái ác.

Chị Hoài từ bé đã có bệnh, thần kinh không được bình thường như người khác nên hàng ngày không có việc làm cụ thể, thường chị đi lang thang dọc các con đường trong xã, thôn để nhặt vỏ lon bia, chai nhựa bán kiếm những đồng tiền ít ỏi. Thi thoảng, các quán xá ăn uống, ai thuê thì chị vào rửa bát đĩa, lau dọn bàn ghế.

Anh Nguyễn Quốc Huy - giáo viên Trường TH&THCS Thái Đô kể, có lần chị Hoài đi nhặt ve chai, đồng nát không nhớ nổi đường về nhà, mấy ngày hôm sau mới về đến nhà. Hai con chị ở nhà không biết mẹ đi đâu chỉ khóc vì nhớ, hàng xóm phải qua dỗ dành, trấn an.

Hoàn cảnh khó khăn, cơ cực của ba mẹ con chị Hoài.

Sau khi chồng mất, chị Hoài cứ sống như vậy mà nuôi 2 con thơ dại. Trớ trêu thay, cháu con gái đầu của chị năm nay đang học lớp 5 Trường TH&THCS Thái Đô thì còn khỏe mạnh, tuy không được nhanh nhẹn lắm. Còn cháu trai thứ 2 sinh năm 2015 thì mắc chứng bệnh tự kỷ, động kinh nên không đi học được từ bé. Lẽ ra nếu đi học cùng các bạn trạc tuổi thì giờ cháu cũng đã học hết lớp 1.

"Cả ngày cháu quanh quẩn, lang thang ở nhà, ở vườn hay đi ra đến ngoài ngõ để ngóng mẹ và chị về. Cháu gần như không nói sõi, chỉ cười và hét. Hoàn cảnh rất đáng thương", anh Nguyễn Quốc Huy nói.

 
 
Cả chị Hoài và các con khi được hỏi đều khẳng định không có bất cứ ước mơ nào. Ảnh: T.D

"Tôi chỉ mong muốn sau này các con lớn lên đi làm công nhân", "làm gì có tiền đâu mà học", chị Hoài vừa cười vừa nói.

Ông Tạ Đức Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô trao đổi với PV. Ảnh: T.D
Ông Tạ Đức Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô trao đổi với PV. Ảnh: T.D

Ông Tạ Đức Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Ba mẹ con chị Hoài là trường hợp rất khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất xã. Trước đây, khi anh Đổng chưa mất thì gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Sau khi phát hiện bị bệnh ung thư và chữa chạy không được, anh ấy mất, để lại ba mẹ con. Bây giờ gia đình đã được đưa vào diện hộ nghèo, nhưng ngoài bảo hiểm y tế thì cũng không có nhiều hỗ trợ, trợ cấp thường xuyên. Ngày lễ, tết hoặc các dịp đặc biệt thì hội chữ thập đỏ của xã, các tổ chức từ thiện xã hội, doanh nghiệp... mới có quà cho hộ nghèo, nhưng cũng không đáng kể".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22013, mẹ con chị Nguyễn Thị Hoài xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về anh Nguyễn Văn Gióng (em chồng chị Hoài). SĐT: 0973015882. STK: 3868686668686 - tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank). Chị Hoài không có số điện thoại, số tài khoản ngân hàng.
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Ngày 23.2, UBND xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết vẫn đang liên tục thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm thân nhân bé gái mới sinh chưa đầy tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Đại An.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.7, đại diện Báo Lao Động đã đến trao số tiền 10.765.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

LD 21128: Người mẹ cơ cực nuôi 3 con bị bại não bẩm sinh

TRUNG DU |

Bất hạnh đến cùng cực đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ 44 tuổi ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) khi hàng ngày chị một mình phải nuôi dạy 3 đứa con mắc chứng bại não bẩm sinh, mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nỗ lực cấm, EU vẫn không bỏ được LNG của Nga

Ngọc Vân |

EU dù tìm cách cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng vẫn không thể từ bỏ được loại nhiên liệu này.

Thái Bình: Tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Ngày 23.2, UBND xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết vẫn đang liên tục thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm thân nhân bé gái mới sinh chưa đầy tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Đại An.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.7, đại diện Báo Lao Động đã đến trao số tiền 10.765.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

LD 21128: Người mẹ cơ cực nuôi 3 con bị bại não bẩm sinh

TRUNG DU |

Bất hạnh đến cùng cực đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ 44 tuổi ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) khi hàng ngày chị một mình phải nuôi dạy 3 đứa con mắc chứng bại não bẩm sinh, mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.