LD 22008: Hai chị em mồ côi mẹ do COVID-19 viết tiếp ước mơ thành bác sĩ

Nam Hiệp |

TPHCM - Sau khi người mẹ ra đi mãi mãi do mắc COVID-19, gia đình khốn khó, người cha ngày ngày đi làm phụ hồ kiếm sống qua ngày... Dù gia đình khó khăn và vừa mất mẹ, song hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Ngọc Thùy Linh vẫn động viên nhau cùng cố gắng theo đuổi ước mơ học tập.

Mẹ mất, con nguyện viết tiếp ước muốn của mẹ

Kể từ ngày mẹ mất đến nay, hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Duyên (15 tuổi, đang học lớp 10 THPT Nguyễn Văn Linh) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (14 tuổi, đang học tại trường THCS Phú Lợi) ngụ phường 7 quận 8, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hoàn cảnh khó khăn, cùng lúc chứng kiến nỗi đau mất đi người thân trong đại dịch, những hy vọng của hai em dường như vụt tắt. Tuy nhiên, nghĩ về những lời dạy, hy vọng mà người mẹ quá cố đã gửi gắm trên vai mình, hai cô học trò nhỏ nhanh chóng xốc lại tinh thần, cố gắng từng ngày để hoàn thành ước mơ còn dang dở của mẹ, dù biết hành trình này còn lắm chông gai.

Cảnh đời hai bé Mỹ Duyên và Thùy Linh

Gia đình hai chị em Duyên và Linh thuộc diện khó khăn, cả nhà chen chúc trong căn nhà trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ với diện tích chỉ 16m2. Trong nhà không có vật dụng gì có giá trị, cha các em đi làm phụ hồ kiếm cơm qua ngày, còn mẹ lúc sống thì đi phụ bán quán với đồng lương ít ỏi.

Cuộc sống vất vả là thế, nhưng cha mẹ các em vẫn tìm mọi cách để cố gắng lo cho các em ăn học. Mơ ước lớn nhất của họ chính là nhìn Mỹ Duyên và Thùy Linh được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác, để sau này có nghề nghiệp ổn định không phải vất vả như cha mẹ. Thế nhưng, ước muốn nhỏ nhoi này chưa thành hiện thực, thì người mẹ thân yêu của 2 chị em Duyên và Linh đã ra đi mãi mãi.

“Mẹ mất, em buồn nhiều lắm, nhưng suy nghĩ về những điều mẹ dạy, những lo lắng hy vọng của mẹ dành cho hai đứa, nên em cố gắng học thật giỏi để thành công, thực hiện ước mơ của mình và cũng là hoàn thành lời hứa với mẹ.  Em nguyện sẽ viết tiếp ước muốn này của mẹ, bằng cách cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ” - Mỹ Duyên ngậm ngùi chia sẻ.

Khó khăn...

Vào tháng 8.2021, đại dịch COVID-19 đã cướp đi người mẹ thân yêu của Mỹ Duyên và Thùy Linh. Nỗi đau quá lớn này khiến các em gần như gục ngã. Chính tình yêu và những hy vọng của mẹ dành cho mình là động lực để Duyên và Linh vượt qua mất mát. Các em luôn tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học thật tốt, quyết tâm để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của mẹ.

Mẹ mất, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai người cha - anh Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1974) với công việc phụ hồ bấp bênh, ngày có việc ngày không cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh lượng công việc của anh càng ít hơn. Chưa kể sức khỏe anh Chí không tốt, thường xuyên đau nhức, khiến cuộc sống của ba cha con Duyên càng thêm bế tắc. Mỗi tháng, tiền trọ gần 3 triệu đồng, tiền học cho hai em chị em Duyên cũng vài triệu, đây là một khoản tiền lớn đối với gia đình và là bước cản trở trên hành trình viết tiếp ước mơ của mẹ.

“Em lo không có tiền đóng học phí, không biết mình có bị đuổi học hay không. Giờ em còn có một mình cha, em sợ một ngày cha bệnh như thế, rồi bỏ em. Ngoại em cũng lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường, rồi bà cố em cũng hơn 90 tuổi... Trước mắt em là muôn vàn khó khăn và phải cố gắng vượt qua”, Duyên vừa nói vừa khóc.

Trước những khó khăn hiện tại, cô học trò hiếu học Mỹ Duyên đã từng có có ý nghĩ phải thay đổi ước mơ. Nhưng với sự lạc quan, nghị lực, dẫu phía trước còn nhiều thử thách nhưng em vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ. Thương cha và quyết tâm viết tiếp ước mơ của mẹ khi còn sống, Mỹ Duyên và Thùy Linh vẫn đang cố gắng vượt qua từng ngày.

Cô giáo Lê Thị Thùy Trang - giáo viên chủ nhiệm của Mỹ Duyên cho biết cho biết, học trò Duyên có hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập, luôn là học sinh xuất sắc trong lớp. Mẹ vừa mới mất, tuy nhiên khi trở lại trường sau thời gian nghỉ học do COVID-19, em vẫn học tập rất chăm chỉ.

Để con đường đến với ước mơ của hai chị em Mỹ Duyên và Thùy Lình không bị đóng lại, cần lắm những sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22008 hai bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Ngọc Thùy Linh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp anh Nguyễn Văn Chí - cha ruột hai bé, địa chỉ: 104A, Rạch Cùng, phường 7, quận 8, TPHCM. Số điện thoại: 0902997663. STK: 060231813041 Nguyễn Thị Hồng Tiên (Sacombank).

Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60 triệu đồng đã đến tay 2 em bé mồ côi mẹ vì COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Ngày 21.11, anh Nguyễn Thanh Tùng, ở thôn 1, xã Dang Kang, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gia đình đã nhận được hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết để chăm sóc cho 2 con nhỏ mồ côi mẹ do đại dịch COVID-19.

Mẹ ra đi vì COVID-19, con trẻ bơ vơ bên bà ngoại 92 tuổi

Xuân Hùng |

THANH HOÁ - Chị Hà Thị Vĩnh sinh năm 1971 trong gia đình nghèo ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Lớn lên, chị lập gia đình với người đàn ông xã bên. Cuộc sống khốn khó, gia đình ly tán, chồng lấy vợ khác. Chị Vĩnh một tay nuôi 3 con nhỏ. Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến sẻ chia với gia đình chị.

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hơn 60 triệu đồng đã đến tay 2 em bé mồ côi mẹ vì COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Ngày 21.11, anh Nguyễn Thanh Tùng, ở thôn 1, xã Dang Kang, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gia đình đã nhận được hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết để chăm sóc cho 2 con nhỏ mồ côi mẹ do đại dịch COVID-19.

Mẹ ra đi vì COVID-19, con trẻ bơ vơ bên bà ngoại 92 tuổi

Xuân Hùng |

THANH HOÁ - Chị Hà Thị Vĩnh sinh năm 1971 trong gia đình nghèo ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Lớn lên, chị lập gia đình với người đàn ông xã bên. Cuộc sống khốn khó, gia đình ly tán, chồng lấy vợ khác. Chị Vĩnh một tay nuôi 3 con nhỏ. Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến sẻ chia với gia đình chị.

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...