LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

Anh hứa đi làm để có tiền lo tết cho 5 mẹ con, nào ngờ

Trong những ngày này, ở xóm 11, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hường. Anh đột ngột qua đời khi vừa dời nhà đi làm được 1 ngày khiến 5 mẹ con đều bàng hoàng, đau đớn.

“Dịch đã 2 năm nay, anh chị đều không có việc làm. Cách đây 4 tháng, anh bắt đầu đi làm và mới về quê giúp chị thu hoạch lúa rồi lại trở vào Vũng Tàu làm tiếp. Ngày đi, anh dặn mẹ con chị cố gắng ở nhà, đợi anh kiếm chút tiền rồi về đón Tết. Vậy mà…”

Ngày anh Quốc đi làm, anh dặn dò 5 mẹ con ở nhà đợi anh về rồi cả nhà cùng đón Tết. Nào ngờ...
Ngày anh Quốc đi làm, anh dặn dò 5 mẹ con ở nhà đợi anh về rồi cả nhà cùng đón Tết. Nào ngờ...

Không giữ được bình tĩnh để kể tiếp câu chuyện, chị Hường ngã vật xuống nền nhà khi đôi mắt vẫn dõi theo tấm di ảnh của chồng trong làn khói hương nghi ngút. Mọi thứ vẫn còn đây, chỉ có anh là đi mãi. Sự thật cay đắng này, chị không thể chấp nhận được.

“Họ bảo anh bị đuối nước, rồi cũng vì dịch nên không thể đưa xác về quê mai táng mà phải thiêu rồi đưa tro cốt về thôi”- tiếng chị Hường nghẹn lại, run rẩy trong sự hoang mang tột độ.

Anh Quốc đột ngột qua đời để lại gánh nặng 4 đứa con lên đôi vai gầy của chị Hường.
Anh Quốc đột ngột qua đời để lại gánh nặng 4 đứa con lên đôi vai gầy của chị Hường.

Mọi thứ diễn ra như bầu trời đổ sập trước mắt. Anh Quốc khoẻ mạnh, là chỗ dựa cho 5 mẹ con giờ chỉ còn là ảo ảnh. Từ ngày chồng ra đi, chị Hường suy sụp không gượng dậy được. Ra vào chỗ nào chị cũng nhìn thấy anh, rồi đứa con nhỏ đêm nào cũng đòi bố, thèm uống sữa cũng ra nói chuyện với tấm di ảnh nhắn bố đi mua… Chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng nghẹn lại. Bà con có bơ gạo hay mới rau đều mang qua cho chị Hường lo bữa cơm cho các cháu. Thương lắm khi 4 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn ngấu nghiến bát cơm không vì chúng đói bụng lắm mà chẳng có gì để ăn cả.

Bố chết rồi, ai lo cho 4 đứa con bệnh tật, yếu đau

Anh Quốc đi, đó là sự thật chị Hường buộc phải chấp nhận nhưng càng bĩ cực hơn khi cả 4 đứa con của chị đều bị dị tật.

Con lớn Vũ Thanh Cảnh vì điều kiện gia đình nên chỉ được học hết lớp 9 để đi làm thuê. Nhưng đôi mắt con bị lác bẩm sinh nên công việc không được thuận lợi. Con tiếp là Vũ Trung Kiên (học lớp 7) bị bệnh tim bẩm sinh, hiện vẫn đang chữa trị. Hai con nhỏ là cháu Vũ Quang Vinh (7 tuổi) và Vũ Thành Quang (2 tuổi) đều bị lác mắt bẩm sinh giống anh lớn.

Các con của chị Hường đều mang bệnh tật.
Các con của chị Hường đều mang bệnh tật.

Các con đều bệnh tật, yếu đau nên anh Quốc luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền thuốc thang cho các con, còn chị Hường đảm đương công việc đồng áng và đưa con đi học. Giật gấu vá vai, anh chị cũng lo đủ rau cháo với hi vọng không bao lâu nữa cuộc sống sẽ khá hơn. Vậy mà…

Lời hứa dường như vẫn còn mới ngày hôm qua, nhưng nay anh đã chẳng bao giờ trở về nữa. Vật vã trong đám tang chồng, chị Hường ngất đi không còn biết gì nữa, Vinh và Quang thì liên tục hỏi: “Bố đi đâu mãi chưa về”. Đặc biệt là con trai út, bé mới 2 tuổi chưa hiểu gì nên ngày nào cũng ra trước tấm di ảnh của bố để mà trò chuyện.

 
“Bố mua sữa cho Quang. Bố dẫn Quang đi chơi…”.

“Bố mua sữa cho Quang. Bố dẫn Quang đi chơi…”. Tiếng con non nớt chưa rõ ràng vang lên trong căn nhà vắng khiến chúng tôi ai cũng nhói lòng. Ánh mắt trẻ thơ của con vẫn lấp lánh niềm vui chờ ngày bố trở về mua cho bộ quần áo mới. Con chưa biết “cái chết” là gì, chưa hiểu giây phút “chia lìa” là mãi mãi… Thi thoảng, vẫn đâu đó nụ cười hồn nhiên khi em thấy bước chân ai từ ngoài cổng để rồi tự gieo hò: “Bố về anh ơi…”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21230 chị Nguyễn Thị Hường xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số: LD 21230, Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Hường. Địa chỉ: Xóm 11, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0348937651.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.