Đó là hoàn cảnh của nữ công nhân trẻ Lê Thị Hoàng Anh, 24 tuổi, quê ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Cha mất sớm, không nhà cửa, không ruộng đất, cô gái và mẹ (bà Lê Thị Trương Chấn) dắt díu nhau về TP.HCM kiếm sống, mẹ bán vé số dạo, con xin vào làm Công ty TNHH May Việt Nam Nhật Bản (quận Bình Tân, TP.HCM).
Bất ngờ dịch COVID-19 bùng phát, cả 2 mẹ con đều không có việc làm, sống giãn cách tạm bợ trong nhà trọ. Đó cũng là lúc cô gái phát bệnh, tay chân sưng phù.
Do điều kiện giãn cách, cũng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tiền ăn còn thiếu thốn lấy đâu ra tiền đi khám chữa bệnh, cô gái phải tạm “ôm” bệnh chịu đựng chờ hết dịch.
Đến khi dịch bệnh tạm lắng, người mẹ đưa con đến Bệnh viện Bình Dân khám, bác sĩ cho biết cô gái bị suy thận mãn, suy gan, suy tim… Không có tiền chữa trị, người mẹ lại đưa con về nhà trọ.
Mới đây, nhờ người thân ở quê nghèo gom góp được ít tiền hỗ trợ, bà Chấn đã đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy (khu D, lầu 8, Khoa Thận) chữa trị. Cô gái đang trong tình trạng rất nặng, phải thường xuyên “chạy” thận, thở ô xy…
Chi phí điều trị rất tốn kém, trong khi nguồn tiền hỗ trợ của người thân đã sắp cạn, người mẹ chỉ còn biết kêu cứu trong vô vọng… “Bước đường cùng, tôi sẽ phải ôm con về nhà trọ để nó được “ra đi” trong vòng tay của mẹ”, bà Chấn nghẹn ngào chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21224 - công nhân Lê Thị Hoàng Anh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp với bà Lê Thị Trương Chấn (mẹ công nhân Hoàng Anh) theo số điện thoại 0346406593.