LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

Con không có bố, mẹ con chết rồi !

Chúng tôi thật sự bị ám ảnh trước tâm sự của cậu bé Tống Gia Hưng (11 tuổi) ở thôn Vĩnh Hoà, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh khi trở về thăm em. Không có được một gia đình như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Hưng không biết bố mình là ai, từ nhỏ em được mẹ nuôi nấng nhưng giờ mẹ cũng không còn nữa rồi.

 
Gia Hưng (11 tuổi) không biết bố là ai, mẹ của em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư hạch.

Trong căn nhà nhỏ, tuềnh toàng và trống huơ trống hoác, Hưng chỉ có một mình ra vào thắp hương cho mẹ. Căn bệnh ung thư quái ác đã mang mẹ của em đi mãi, để lại cậu bé 11 tuổi bơ vơ, nước mắt chưa kịp khô đã chảy tiếp xuống ướt nhèm.

“Mẹ con chết rồi. Nhưng đến giờ con vẫn không tin đâu cô ạ. Con có cảm giác mẹ con đi làm, một lát nữa sẽ lại về với con”.

Tiếng con nghèn nghẹn rồi cả thân hình bé nhỏ ấy lại run lên bần bật theo tiếng nấc. Em khẽ tựa mình vào cánh cửa, cúi đầu… Bao nhiêu kỉ niệm của hai mẹ con lại ùa về. Ngày ấy, mẹ đi trước, em đi sau, cùng xách xô ra đồng bắt cá, cùng cấy thửa ruộng gần nhà… với Hưng giờ chỉ còn là kí ức. Em nhớ mẹ đến thẫn thờ, nước mắt chẳng kịp khô.

 
Mẹ con chết rồi... con biết nương tựa vào ai?

Ngồi trò chuyện với em một lát, cậu bé lấy ra tấm áo của mẹ vẫn hay mặc mà em xin giữ lại làm kỉ niệm. Từ ngày mẹ mất, ngày nào con cũng mang áo của mẹ ra đắp để có cảm giác mẹ vẫn còn ở đây. Nghe chuyện em, chúng tôi ai cũng nghẹn lại, xót thương vô hạn. Cậu bé không biết bố mình là ai, giờ mẹ cũng không còn. Chặng đường tiếp theo em đi, ai sẽ đồng hành, sẽ nuôi nấng và chăm sóc em đây?

Gia đình tận cùng nỗi đau khi cùng lúc có 3 người bị ung thư

Mẹ mất, ông ngoại cũng qua đời từ lâu, Hưng còn có các bác nhưng dường như ông trời nhẫn tâm quá khi bắt những người thân yêu của em chìm trong bệnh tật yếu đau.

Bác cả Tống Ngọc Duy, người mà Hưng tưởng chừng có thể dựa dẫm được nhưng lại bị tai nạn tường đổ lên người gãy xương, dập bàng quang và hiện đang nằm một chỗ, không đi lại được. Bác dâu là Nguyễn Thị Lan bị ung thư vú, hiện đang điều trị hoá chất.

 
Hưng lủi thủi một mình kể từ khi mẹ không còn nữa.

Người bác tiếp theo của Hưng là chị Nguyễn Thị Châu cũng bị ung thư trực tràng, đang xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Cùng thời điểm đó, mẹ em bị ung thư hạch nên cả gia đình lao đao khi cùng lúc 3 người bị bệnh hiểm nghèo. Mẹ của Hưng vì căn bệnh phát triển phức tạp nên đã qua đời chỉ sau 2 tháng điều trị.

Mẹ không còn nữa, 2 bác vẫn đang cầm cự bởi những đợt đi xạ trị ở bệnh viện khiến Hưng không biết dựa vào ai. Người cậu họ của Hưng là anh Tống Đình Đối thường xuyên qua lại với cháu, không cầm lòng được, tâm sự: “Lần nào ra nhìn cháu lủi thủi một mình tội lắm mà chúng tôi chỉ giúp cháu được 1 phần rất nhỏ. Thằng bé 11 tuổi nên cũng biết là mẹ không còn nữa nhưng nhiều khi cháu vẫn thẫn thờ hỏi cậu là mẹ con đâu khiến tôi nghẹn lại, chỉ biết nhìn tấm di ảnh của chị Hoan”.

 
Ngày ngày con vào thắp hương cho mẹ và gọi tên mẹ.
 
Hưng vẫn ra cổng ngóng mẹ đi làm về như trước kia, mỗi khi chiều về...

Nỗi lo của anh Đối cũng là điều mà chúng tôi trăn trở bởi tương lai của Hưng không biết rồi sẽ đi đâu, về đâu khi không còn mẹ. Lúc chào ra về, hình ảnh cậu bé tha thẩn một mình trong căn nhà trống… thắp nén hương cho mẹ với hai hàng nước mắt lăn dài cứ ám ảnh mãi không thôi. Thương con quá Hưng ơi… Mẹ con đi thật rồi, không về nữa.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21221 - Cháu Tống Gia Hưng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21220, Chú Tống Đình Đối (cậu họ của bé Hưng). Địa chỉ: 235 đường Quang Trung, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Số ĐT: 0974038321, Số TK: 0201000237790, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Chủ TK: Tống Đình Đối.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Trao tặng gần 950 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Sáng 10.11, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức trao tặng số tiền 946.942.507 ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Đây là số tiền do tập thể CBCNV Tổng Công ty quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

LD 21216: Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi!

Hồng Phúc |

Tiếng chị Trang lạc đi, khoé mắt đỏ cay ngắm nhìn con trai Bảo Khang đang thiêm thiếp ngủ. Chốc chốc, con oằn mình khóc thét khiến chị ra sức dỗ dành. 2 năm ròng rã đưa con đi viện, nước mắt chị cũng cạn rồi vì quá thương con.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Trao tặng gần 950 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Sáng 10.11, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức trao tặng số tiền 946.942.507 ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Đây là số tiền do tập thể CBCNV Tổng Công ty quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

LD 21216: Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi!

Hồng Phúc |

Tiếng chị Trang lạc đi, khoé mắt đỏ cay ngắm nhìn con trai Bảo Khang đang thiêm thiếp ngủ. Chốc chốc, con oằn mình khóc thét khiến chị ra sức dỗ dành. 2 năm ròng rã đưa con đi viện, nước mắt chị cũng cạn rồi vì quá thương con.