LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi vào thăm cô bé Nguyễn Ngọc Tường Vy hiện đang điều trị tại Khoa Gây mê. Nằm trên giường bệnh, con hoàn toàn bất tỉnh chưa biết gì với ống thở khí quản đã được mở. Phần đầu sau ca mổ quấn băng trắng toát…

 
Trải qua 2 tháng nằm viện, Tường Vy đã phẫu thuật 4 lần.

Đứng ở ngoài, nhìn qua khung cửa kính, đôi mắt chị Trung mệt mỏi, thâm quầng vì nhiều đêm liền không ngủ. Chắp tay cầu lạy, chị khe khẽ: “Cầu trời Phật phù hộ cho con gái con. Tường Vy ơi, nhất định phải sống nghe con”.

Nói rồi chị oà khóc nức nở khiến chúng tôi vô cùng bối rối. Nắm lấy đôi bàn tay của chị đang run lên vì sợ hãi, tôi hiểu được phần nào nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu. Con gái chị, cô bé Tường Vy có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

 
Khi mẹ mang bầu Tường Vy 2 tháng thì bố em tai nạn qua đời.

“Ngày tôi mang bầu con được 2 tháng thì bố con mất vì tai nạn giao thông. Ngày đó tôi còn chưa cưới, ai cũng xui tôi bỏ cái thai đi vì bố con mất, chẳng còn ai để mà dựa, nhưng tôi quyết tâm giữ lại.

Con được 22 tháng thì tôi gửi về ông bà ngoại để tiếp tục đi làm, mấy năm sau tôi cũng có gia đình riêng và sinh thêm 2 cháu nữa. Tường Vy ở cùng ông bà ngoại và mẹ chạy đi chạy lại như thế”.

 
Cách đây hơn 2 tháng con phát hiện căn bệnh u não.

Câu chuyện là bí mật của chị Trung được tiết lộ trong nhạt nhoà nước mắt. Thương, xót con, người mẹ nghèo này lúc nào cũng canh cánh trong lòng bao lo lắng. Chị những tưởng con sẽ khoẻ mạnh, lớn khôn nhưng nào ngờ những biểu hiện đơn giản như đau đầu lại là sự báo hiệu con bị u não. Tin dữ đến khiến chị như chết lặng, không tin vào những điều là sự thật đang diễn ra.

Trao đổi với TS. BS Đỗ Trung Dũng - Phó Trưởng Khoa Gây mê 1, Bệnh viện Việt Đức, anh ái ngại cho biết: “Cháu bé đến với chúng tôi khi khối u tuyến yên phát triển khá mạnh mẽ. Cháu ở viện 2 tháng thì mổ 4 cuộc rồi. Cuộc mổ dẫn lưu tạm thời, sau đó mổ tuyến yên, mổ mở nắp sọ giải toả não, cuộc mổ thứ 4 là làm sạch và đóng dò não vì nhiễm trùng. Tình trạng của con đến nay vẫn còn khá gian nan, sống phụ thuộc vào máy thở…”.

 
Đã đi vay hơn 100 triệu đồng chữa bệnh của con, đến nay chị Trung cạn kiệt không biết vay mượn ở đâu nữa.
Thương và xót cho cô bé 11 tuổi, Phòng Công tác xã hội bệnh viện cũng đang liên lạc với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho em. Gia đình kiệt quệ không thể vay mượn thêm được đồng nào nữa, tính mạng em như đèn trước gió.

Chị Nguyễn Thanh Tâm – Cán bộ Phòng CTXH bệnh viện chia sẻ: “Mỗi lần xuống khoa phòng thăm em, chúng tôi thật sự không cầm lòng được khi ngắm nhìn gương mặt quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên của Tường Vy nhưng em đã sớm chịu bao đau đớn. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho em”.

Nghe chị Tâm kể chuyện, quay vào ngắm nhìn Tường Vy, cô bé vẫn mê man bất tỉnh như đi ngủ. Mới 11 tuổi thôi, con còn cả một tương lai phía trước đang chờ, nhanh tỉnh dậy con nhé vì ngoài kia còn nhiều bố, mẹ yêu con lắm và sẽ cùng đồng hành với con chiến đấu với tử thần…

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD21219 - chị Nguyễn Thị Trung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21219 chị Nguyễn Thị Trung. Địa chỉ: Xóm 3 - xã Minh Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An. Số ĐT: 0976303960. Số TK: 51010002357356, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Chủ TK: Nguyễn Thị Trung.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

LD 21216: Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi!

Hồng Phúc |

Tiếng chị Trang lạc đi, khoé mắt đỏ cay ngắm nhìn con trai Bảo Khang đang thiêm thiếp ngủ. Chốc chốc, con oằn mình khóc thét khiến chị ra sức dỗ dành. 2 năm ròng rã đưa con đi viện, nước mắt chị cũng cạn rồi vì quá thương con.

LD 21215: Người mẹ yếu gầy chỉ nặng 30kg đi bán kẹo caosu nuôi con bại não

Hồng Phúc |

Hà Nội - Để có tiền cầm cự cho việc điều trị căn bệnh bại não của con, hàng ngày chị Liên đi khắp các con phố để bán kẹo caosu. Chị kể, trước đây, ngày kiếm được nhiều nhất là hơn 100 nghìn đồng, ngày ít thì vài ba chục nghìn đồng… Nhưng từ ngày dịch COVID-19, chị không còn đi bán được nữa.

Con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

Hồng Phúc |

Mặc dù biết con khó qua khỏi nhưng nhận tin con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã ra đi, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Con có mặt trên cõi đời vỏn vẹn 15 tháng 7 ngày… đủ cho những yêu thương, đau đớn và cả sự tiếc nuối khi con về trời.

LD 21210: Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não

Hồng Phúc |

7 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh, cô bé Trần Thu Hiền đã phải trải qua 6 cuộc mổ ở 2 bệnh viện. Đau đớn và sợ hãi, Hiền len lén nhìn, hỏi mẹ: “Liệu con có chết không mẹ ơi?”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

LD 21216: Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi!

Hồng Phúc |

Tiếng chị Trang lạc đi, khoé mắt đỏ cay ngắm nhìn con trai Bảo Khang đang thiêm thiếp ngủ. Chốc chốc, con oằn mình khóc thét khiến chị ra sức dỗ dành. 2 năm ròng rã đưa con đi viện, nước mắt chị cũng cạn rồi vì quá thương con.

LD 21215: Người mẹ yếu gầy chỉ nặng 30kg đi bán kẹo caosu nuôi con bại não

Hồng Phúc |

Hà Nội - Để có tiền cầm cự cho việc điều trị căn bệnh bại não của con, hàng ngày chị Liên đi khắp các con phố để bán kẹo caosu. Chị kể, trước đây, ngày kiếm được nhiều nhất là hơn 100 nghìn đồng, ngày ít thì vài ba chục nghìn đồng… Nhưng từ ngày dịch COVID-19, chị không còn đi bán được nữa.

Con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

Hồng Phúc |

Mặc dù biết con khó qua khỏi nhưng nhận tin con trai Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu đã ra đi, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Con có mặt trên cõi đời vỏn vẹn 15 tháng 7 ngày… đủ cho những yêu thương, đau đớn và cả sự tiếc nuối khi con về trời.

LD 21210: Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não

Hồng Phúc |

7 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh, cô bé Trần Thu Hiền đã phải trải qua 6 cuộc mổ ở 2 bệnh viện. Đau đớn và sợ hãi, Hiền len lén nhìn, hỏi mẹ: “Liệu con có chết không mẹ ơi?”.